Mẹ chồng nổi đóa, mắng như tát nước khi biết con dâu sắp về ngoại ăn Tết

Khánh Chi 2022-12-31 14:00
- Mẹ chồng đã nổi giận khi biết tôi có dự định ăn Tết cũng như sinh con ở quê ngoại.

Năm hết Tết đến, tôi đang bầu bí, chỉ mong được về đoàn tụ với nhà ngoại. Tuy vậy, dường như mẹ chồng tôi không hiểu được tâm sự này.

Tôi 25 tuổi, đang mang thai con đầu lòng được 8 tháng. Hiện tại, tôi với chồng đang thuê nhà ở TP.HCM. Tôi với chồng lên thành phố làm việc, thoát ly gia đình từ sớm. Bố chồng đã qua đời, mẹ anh đã đi bước nữa.

Hiện tại, mẹ anh đang sống cùng người chồng mới. Vợ chồng tôi sống tự lập, không nhờ đến sự hỗ trợ của mẹ chồng. Tuy vậy, bà vẫn thường xuyên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi, bắt tôi phải làm theo.

Năm nay, chồng tôi phải làm việc xuyên Tết để kiếm thêm thu nhập nên cũng không về nhà. Tôi sắp sinh con nên muốn về nhà ngoại ăn Tết, tiện nhờ ông bà chăm sóc lúc tôi sinh con. Chồng tôi nghe vậy cũng đồng tình, anh đưa tôi 10 triệu, bảo bố mẹ vừa tiêu Tết, vừa lo chuyện tôi sinh con.

 Mặc dù, chồng yêu thương và thấu hiểu nhưng mẹ chồng lại làm khó. (Ảnh minh họa: Pexels).  

Tôi rất cảm động khi thấy chồng tâm lý và chu đáo như vậy. Thế nhưng, khi mẹ chồng biết tôi về ăn Tết nhà ngoại, bà nổi đóa, gọi điện cho chồng tôi cằn nhằn: “Tết năm đầu sao lại để vợ về nhà mẹ đẻ? Bà con dưới quê không thấy về sẽ nói mẹ chồng không ra gì, con dâu xem thường…”.  

Chồng tôi giải thích tôi sắp sinh, quê lại xa nên muốn một công đôi việc. Mẹ chồng tôi ép tôi phải về nhà nội ăn Tết xong mới được về ngoại đi đẻ. Lúc đó, chồng tôi không giữ được bình tĩnh: “Mẹ đã có gia đình riêng, bao lâu nay mạnh ai nấy sống, sao bây giờ mẹ  lại thích quản. Về nhà nội 300km, rồi chạy ngược ra ngoại 400km nữa thì vợ con lấy sức đâu mà đẻ”.  

Mẹ chồng nổi đóa, mắng như tát nước khi biết con dâu sắp về ngoại ăn Tết

Bà nổi đóa khi biết tôi sẽ về ăn Tết nhà ngoại. 

Thế là, mẹ chồng tôi khóc lu loa trong điện thoại. Bà bảo anh bất hiếu chỉ nghĩ cho vợ không thương mẹ.  Chưa dừng lại ở đó, khi mẹ chồng biết chồng tôi đưa 10 triệu đem về ngoại, bà gọi điện cho tôi, mắng chửi như tát nước: “Cô làm gì khiến con trai tôi lú lẫn, rồi bòn rút tiền đem về lo cho cha mẹ cô phải không? Con tôi ngu dại thì còn có tôi, cô đừng hòng lấy một đồng nào mang đi”.  

Sau khi nói một tràng, bà cúp máy và dọa sẽ lên tìm vợ chồng tôi để "xử lý". Tôi tin chồng tôi sẽ có cách nói chuyện để mẹ chồng hiểu ra và chấp thuận việc để tôi ăn Tết ở nhà ngoại. Tuy vậy, biết mẹ chồng nghĩ xấu về tôi vậy, tôi rất buồn. Tôi cũng sợ mẹ chồng lên TP.HCM làm lớn chuyện. Không biết, giờ tôi phải làm thế nào.

Khánh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những phản ứng kì lạ của cơ thể xảy ra khi chúng ta yêu thật lòng