Đưa bạn trai về ra mắt bị bố mẹ phản đối, 3 năm sau đó, bạn gái mới nhận ra điều thấm thía

Khánh An 2022-09-19 14:00
- Các bạn trẻ thường yêu đương mù quáng mà không quan tâm đến những lời nhận xét, can ngăn từ những người lớn tuổi.

Với nhiều cặp đôi, sau một thời gian yêu đương, hẹn hò, nhận thấy tình cảm chín muồi, họ sẽ đưa nhau về ra mắt gia đình, tính chuyện cưới hỏi. Khi bị phản đối chuyện tình cảm, đa phần họ đều cảm thấy rất đả kích, tổn thương. Tuy vậy, những người lớn tuổi là người đã có kinh nghiệm. Vì vậy, ý kiến mà họ đưa ra không phải là không có cơ sở.

Đưa bạn trai về ra mắt bị bố mẹ phản đối, 3 năm sau đó, bạn gái mới nhận ra điều thấm thía

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một người dùng tên K.A đã tâm sự chuyện tình cảm. Được biết, người dùng này với người yêu cũ yêu nhau 3 năm rồi mới quyết định tổ chức đám cưới. Tuy vậy, khi đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ, K.A không nhận được sự đồng ý.

Họ cho rằng chàng trai có vẻ toan tính, không thành thật. Không những thế, họ cũng nhận thấy rằng đó là một chàng trai khá lười biếng, trau chuốt vẻ bề ngoài, sợ rằng sau khi cưới sẽ không chung thủy. Cố gắng tạo dựng mối quan hệ giữa hai bên nhưng không thành, bạn gái chấp nhận buông tay người yêu.

Đưa bạn trai về ra mắt bị bố mẹ phản đối, 3 năm sau đó, bạn gái thầm cảm ơn đấng sinh thành

(Ảnh minh họa)

Thời gian trôi đi, cô gái dần quên đi người yêu cũ. 3 năm trôi qua, K.A mới hay tin người yêu cũ đã ly hôn vợ do ngoại tình. Bạn gái này cho rằng những lời can ngăn của cha mẹ không sai. Cô cũng buồn vì yêu mù quáng mà từng trách bố mẹ vì đã chia rẽ tình cảm.

Trích tâm sự của người dùng này:

"Ba mẹ sống hơn nữa đời, tuy mắt mờ nhưng nhìn người rất rõ!
Ba mẹ đã cứu mình một bàn thua trông thấy trong ván cờ hôn nhân và gia đình mọi người ạ. Chuyện là mình với người yêu cũ quen nhau từ đại học. Sau khi 2 đứa ra trường gần 1 năm thì bên nhà người yêu cũ giục cưới. Nguyên nhân là vì ở quê người yêu cũ, đàn ông lập gia đình rồi thì sẽ không bị đi nghĩa vụ quân sự nữa nên muốn cưới trong năm luôn.
Ngày mình đưa người yêu cũ về ra mắt, gia đình mình đã tỏ vẻ không ưng. Ba mình bảo, nói chuyện mà mắt người yêu cũ cứ láo lia, không nhìn thẳng, hỏi chuyện gì cứ phải suy nghĩ lâu mới trả lời, có vẻ toan tính, không thành thật. Mẹ thì bảo con trai lưng dài, sợ siêng ăn lười làm với trau chuốt bề ngoài quá cẩn thận nhiều cô theo lại khổ. Lúc đó mình rất giận ba mẹ, cãi lại ba mẹ mình nói người yêu cũ mới về ra mắt ba mẹ nên ăn mặc cẩn thận thì có làm sao?
Với người yêu cũ lần đầu đến chơi là hồi hộp quá nên cư xử không tốt thôi, dần dần ba mẹ gặp nhiều, tiếp xúc nhiều thì sẽ thấy điểm tốt của người yêu cũ thôi. Sau đó, ba mẹ cũng hoà hoãn hơn còn 3 lần hẹn gặp và đi ăn với mình và người yêu cũ. Mình cũng rất cố gắng tạo dựng mối quan hệ 2 bên, nhưng định kiến ba mẹ mình với người yêu cũ thì không đổi.

Đưa bạn trai về ra mắt bị bố mẹ phản đối, 3 năm sau đó, bạn gái thầm cảm ơn đấng sinh thành

(Ảnh minh họa)

Và tất nhiên chuyện cưới xin cũng chẳng vào đâu, ba mẹ mình thì bảo phải từ từ để quan sát thêm về anh, nên lấy lý do mình chưa hợp tuổi, chưa ổn định công việc lần lượt từ chối. Anh ấy vì áp lực gia đình và chuyện phải đi nghĩa vụ quân sự cũng mất dần kiên nhẫn. Mình ở giữa cũng không chịu đựng được lâu, rồi 2 đứa dần cãi vã, xa cách, rồi thành người yêu cũ dù mình vẫn còn rất yêu.
Năm sau thì người yêu cũ kết hôn, có mời nhưng mình không đến dự, xem ảnh cô dâu cũng khá xinh đẹp, khá xứng đôi. Lúc đó mình đã rất buồn, khóc nhiều, trong lòng oán trách ba mẹ khi chia rẻ 2 đứa, khiến mình không thể thành cô dâu trong ngày cưới của người mình yêu. Mình quyết định vào Nam sống và làm việc. Rồi dần dần mình cũng quên đi chuyện cũ, cũng không còn thông tin về người yêu cũ.
Chỉ là Trung Thu rồi mình về thăm gia đình, tiện đi họp mặt nhóm bạn đại học cũ, mới hay  người yêu cũ ly hôn rồi. Anh ta ngoại tình với nữ đồng nghiệp trong lúc vợ đang mang bầu. Cô vợ bắt được, làm lớn chuyện, ly hôn trong ồn ào dị nghị và giờ cô ấy phải chịu 1 đời chồng, làm mẹ đơn thân. Tự nhiên nghĩ lại thấy mình có lỗi với ba mẹ quá, mình yêu mù quáng không suy nghĩ nhưng may mắn ba mẹ đã sáng suốt nếu không thì mình đã rơi vào hoàn cảnh của cô vợ hôm nay."

Đưa bạn trai về ra mắt bị bố mẹ phản đối, 3 năm sau đó, bạn gái thầm cảm ơn đấng sinh thành

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của người dùng này đã thu hút đông đảo, sự quan tâm, chú ý. Khi đưa nửa kia về ra mắt, ắt hẳn mọi người đều cảm thấy khó chịu khi nhận những ý kiến trái chiều về anh/cô ấy. Tuy nhiên, người lớn tuổi thường có kinh nghiệm và con mắt nhìn người. Vì vậy, ý kiến của họ thường có cơ sở nhất định. Tất nhiên, những ý kiến của người lớn tuổi chỉ là vì muốn tốt cho bạn."
"Đúng rồi những lời nhận xét của người lớn thường khó nghe nhưng là lời nói thật", người dùng T.A viết.
"Cũng tùy trường hợp. Chị dâu tớ mới về bị cả họ chê nhưng sau rồi mọi người lại rất yêu quý chị ấy", người dùng P.A viết.

Sai lầm tai hại trong ngày ra mắt người mình yêu

1. Đến trễ

Bạn sẽ không bao giờ lấy lại được ấn tượng đầu tiên đó và bạn không muốn hình ảnh mở đầu của mình là một cơ thể nhễ nhại mồ hôi đâu. Đừng để cho bản thân phải chạy thật nhanh vì sợ trễ giờ. Bạn nên cố gắng đến trước giờ hẹn để không đặt mình vào tình huống khó xử.

2. Ăn mặc lôi thôi

Ăn mặc để gây ấn tượng. Nếu bạn thực sự nghiêm túc với cô gái này thì đây có thể là cuộc “phỏng vấn” quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Bạn cần chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị nhận xét thẳng thắn bằng những câu nói mà bạn khó tưởng tượng được.

Vì vậy, việc đầu tiên bạn cần làm là đừng để họ phải phàn nàn về trang phục của mình. Một chiếc áo sơ mi nhàu nát sẽ không giúp bạn trong tình huống này. Thay vào đó, hãy là phẳng quần áo của mình và chuẩn bị một khuôn mặt được chải chuốt gọn gàng, những điều này sẽ tạo nhiều thuận lợi cho bạn.

3. Đặt điện thoại lên bàn ăn

Không điều gì có thể tệ hơn việc này. Đặt điện thoại lên bàn tạo ấn tượng rằng bạn có nhiều người quan trọng để nói chuyện hơn so với bố mẹ của cô ấy và đó không phải là thứ bạn muốn tạo ra. Ngay cả khi nó là vì công việc, bạn vẫn nên cân nhắc giảm số lượng lần nghe điện thoại, xin phép ra ngoài nghe điện đàng hoàng, chứ không để điện thoại trên bàn và chầu chực cuộc gọi đến.

4. Không tôn trọng các quy tắc trong gia đình

 Nếu gia đình họ quyết định cùng bạn và con gái tận hưởng một ngày cuối tuần ấm cúng tại nhà và cởi mở chia sẻ một căn phòng ngủ dành riêng cho bạn. Thì bạn nên ở nguyên trong phòng của mình. Xin đừng nghĩ đến những cuộc phiêu lưu lúc nửa đêm. Mặc dù việc bạn sang phòng người yêu chỉ để chơi đùa lành mạnh, thì đối với cha mẹ của họ, bạn vẫn là người đàn ông không có ý thức, không thể để con gái họ một mình trong một đêm.

Khánh An

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ăn thịt nướng Hàn Quốc sai lầm mà hầu hết người Việt mắc phải