Đợi chồng và nhân tình hai tiếng ở nhà nghỉ, tôi không đánh ghen mà chỉ nói đúng câu này

Khánh An 2023-04-10 14:09
- Đợi chồng và nhân tình ở nhà nghỉ, tôi suy nghĩ nhiều và có nhiều điều muốn nói. Nhưng khi họ bước ra, tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện hòa bình, văn minh và dứt khoát.

Hôm đó, tôi đang ăn cơm ở cơ quan thì em họ tôi gửi cho tôi một bức ảnh chồng tôi đi cùng 1 người phụ nữ bước vào nhà nghỉ. Em hối thúc tôi đến tận nơi để xem "kịch hay". Đây đúng là vở bi kịch mà từ khi lấy chồng đến giờ tôi không ngờ rằng mình sẽ phải xem. Nhà nghỉ này cách công ty tôi 6km, trong ngõ, rất khó tìm. Trên quãng đường ấy, tôi nhớ về những kỷ niệm vợ chồng tôi ở bên nhau. Chúng tôi đã phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để nên vợ nên chồng. Ấy vậy mà khi sự nghiệp ổn định, con cái đề huề thì anh lại thay lòng đổi dạ.

Tôi nhớ ngày anh ấy cầu hôn tôi: " Anh không dám hứa sẽ cho em một cuộc sống giàu sang. Nhưng anh chắc chắn sẽ yêu em đủ nhiều, không bao giờ để em phải khóc vì buồn tủi". Bây giờ, rõ ràng là tôi không khóc, vậy mà nước mắt nhòe đi lúc nào không hay.  

Tôi nhớ, có lần gần nhà tôi xảy ra ầm ĩ một vụ đánh ghen. Người chồng ngoại tình bị vợ thuê người theo dõi và bắt tại trận. Sau vụ ầm ĩ đó, họ ly hôn, chia con, chia tài sản. Chồng tôi bảo người đàn ông trong vụ này thật dại. Gia đình ổn định, vợ đẹp con ngoan còn dại dột đèo bòng, ấy vậy mà.

Đến nhà nghỉ, tôi ngồi ở dưới sảnh, nói với lễ tân rằng tôi đợi một người quen. Tôi ngồi ở dưới tầng một, ngay quầy lễ tân. Cô nhân viên cứ hỏi: "Chị cần gì? ". Tôi nói: "Tôi đợi một người quen".  Những cặp đôi cứ lần lượt ra vào trước mặt tôi. Tôi nhận thấy đa phần họ đều ăn mặc chỉn chu, chủ yếu là thời trang công sở. Có cả vài đôi trai gái mặc đồng phục một trường đại học nào đó.  

Đợi chồng và nhân tình hai tiếng ở nhà nghỉ, tôi không đánh ghen mà chỉ nói đúng câu này

Hóa ra là vậy. Hóa ra người ta đi làm ngày 8 tiếng vàng ngọc công khai dưới ánh mặt trời nhưng lại có vài tiếng nghỉ trưa "đen tối" như vậy. Tôi nhớ trước đó, em tôi từng bóng gió về chuyện chồng tôi cặp kè, bồ bịch. Tôi nói rằng tôi không tin. Vì chồng tôi sáng đi làm, tối về nhà chứ không ra ngoài ăn uống hay làm thêm giờ.

Sự việc hôm nay làm tôi quá sốc. Hơn 2 tiếng ngồi chờ chồng ở nhà nghỉ, tôi suy nghĩ nhiều, muốn nói nhiều lời nhưng có lẽ với họ, tôi nói nhiều lời cũng vậy. Vừa bước ra khỏi nhà nghỉ, bất giác nhìn thấy tôi, chồng tôi mặt cắt không còn giọt máu. Anh chạy đến chỗ tôi để cầu xin: "Có gì mình về nhà nói chuyện, xin em đừng làm ầm ĩ ở đây".  

Đợi chồng và nhân tình hai tiếng ở nhà nghỉ, tôi không đánh ghen mà chỉ nói đúng câu này

Người phụ nữ kia có vẻ hiểu chuyện, vội vàng xin phép về trước. Tôi bảo cô ấy: "Đồ của người khác, cô dùng mà không thèm mượn, như thế người ta gọi là ăn cắp. Chồng cô có biết vợ mình có tật tắt mắt đấy không? "  

Sau đó, tôi quay lại với chồng: "Điều tôi muốn bây giờ không phải là lời xin lỗi, thề thốt hay hứa hẹn. Điều cuối cùng tôi muốn anh làm đó là ký một chữ vào đơn ly hôn".  

Tôi từng nghĩ nếu chồng ngoại tình, tôi có thể vì con, vì gia đình hai bên mà tha thứ. Nhưng hôm nay, tận mắt thấy bộ dạng vui vẻ của chồng bên nhân tình. Tôi nghĩ, anh ta đã không cần tôi, không cần gia đình này nữa.

Khánh An (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ (Phần 3)