Đi họp lớp đại học, tôi sững người khi thấy con gái của tình cũ... giống y hệt mình

T.Q 2024-08-11 10:47
- Trong ngày đi họp lớp, tôi giật mình khi thấy con gái đầu lòng của Dương rất giống mình. Các bạn tôi cũng nhận xét như vậy.

Tôi từng học ở trường đại học, khoa tài chính, nơi đã chứng kiến những năm tháng thanh xuân đầy ắp kỷ niệm của tôi. Trong suốt bốn năm đại học, tôi có một mối tình đẹp và sâu đậm với Dương.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những tháng ngày đầy niềm vui và thử thách của tuổi trẻ, cùng chia sẻ những giấc mơ và kế hoạch cho tương lai. Thời điểm đó, tôi thật sự tin rằng Dương sẽ là người bạn đời của tôi, người sẽ cùng tôi xây dựng một mái ấm hạnh phúc và sinh cho tôi những đứa con xinh đẹp.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn của chúng ta. Khi chúng tôi ra trường và bắt đầu bước vào cuộc sống trưởng thành, mọi thứ đã thay đổi.

Dương bắt đầu công việc mới và cùng lúc đó, cô ấy gặp gỡ và quen biết một người đàn ông khác, người này lớn hơn tôi bốn tuổi. Phát hiện ra điều này, tôi có cảm giác trời đất như sụp đổ dưới chân. Tôi không thể tin nổi rằng tình yêu mà tôi từng nghĩ là vĩnh cửu lại có thể tan vỡ nhanh chóng như vậy.

Đi họp lớp đại học, tôi sững người khi nhìn thấy con gái của tình cũ... giống y hệt mình

Khi tôi đối diện với Dương và bày tỏ cảm xúc của mình, tôi nhận lại sự lạnh lùng không chút tình cảm. Cô ấy không chỉ bỏ rơi tôi mà còn quyết định theo đuổi người đàn ông đó. Cuối cùng, Dương đã kết hôn với người đó và hiện giờ, họ đã có hai đứa con. Tình yêu của chúng tôi, một tình yêu mà tôi từng tin tưởng và dốc lòng, giờ đây chỉ còn là một phần ký ức đau thương trong quá khứ.

Thời điểm đó, tôi đau khổ tột độ vì bị phản bội và quyết định không mở lòng với ai nữa. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đã sang Mỹ học Thạc sĩ và không quay về trong suốt thời gian dài. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở đó hai năm và kết hôn, xây dựng một gia đình nhỏ bên ấy. Cuộc sống dường như ổn định và tôi nghĩ rằng mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó.

Mùa hè này, sau hơn 10 năm xa cách, tôi quyết định về Việt Nam để gặp lại anh em, bạn bè. Chúng tôi tổ chức một buổi họp lớp và trong sự kiện đó, Dương đã đưa con gái lớn của mình đến tham dự. Khi nhìn thấy bé, tôi bất ngờ cảm thấy một cảm giác rất thân quen. Bé gái đó, năm nay 10 tuổi, gần như trùng với số năm tôi sống ở Mỹ. Tôi chỉ chào hỏi cô bạn gái cũ một cách xã giao như một người bạn học cũ và không có gì nhiều hơn thế.

Đi họp lớp đại học, tôi sững người khi nhìn thấy con gái của tình cũ... giống y hệt mình

Trong buổi họp lớp, mọi người khen con gái của cô ấy giống mẹ nhưng bé có vẻ cao hơn hẳn so với gia đình. Một người bạn ngồi cạnh đã thì thầm với tôi rằng có thể tôi nên kiểm tra ADN. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là lời đùa giỡn, nhưng càng nhìn kỹ, tôi thấy những nét giống mình trên bé.

Bé có nước da ngăm ngăm giống tôi, dù bố mẹ bé đều có làn da trắng. Cặp lông mày và đôi mắt của bé cũng có phần sắc bén giống như của tôi. Sau bữa tiệc, tôi đã về nhà và lục tìm các trang mạng xã hội của cô ấy để xem hình ảnh của các con. Thật trùng hợp, chỉ có bé gái là có những đặc điểm giống tôi, còn cậu em trai thì thấp và trắng trẻo giống bố.

Sắp tới, tôi sẽ trở lại Mỹ, nhưng trong lòng tôi đang rất rối bời. Tôi không biết có nên chia sẻ những suy nghĩ của mình với Dương hay không. Nếu điều đó thực sự đúng, chuyện này có thể phá vỡ sự bình yên của hai gia đình. Các bạn có lời khuyên gì cho tôi không?

T.Q (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu