Đi công tác về sớm một hôm, tôi gục ngã khi bước vào phòng ngủ

T.P 2023-09-13 18:07
- Biết tôi đi công tác, chồng gửi con nhờ ông bà ngoại trông nom giúp. Công việc thuận lợi, tôi về sớm một ngày, ai ngờ phát hiện bí mật của chồng.

Ngày tôi đưa Huy về ra mắt, bố mẹ tôi đã không hài lòng. Họ cho rằng Huy xuất thân tỉnh lẻ, gia cảnh kém cạnh gia đình tôi. Tuy vậy, tôi vẫn yêu và muốn cưới Huy vì anh hiền lành, chịu khó, luôn chiều chuộng tôi. Tôi không ngờ rằng khi bước vào hôn nhân với Huy, tôi không có được hạnh phúc như mong ước.

Chồng tôi là một người đàn ông đẹp trai, tinh tế và luôn quan tâm đến vợ con. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình đang như trong một giấc mơ với con cái, nhà riêng và cả ô tô. Sau đám cưới, bố mẹ mua cho chúng tôi một căn chung cư gần nhà. Thương tôi đi xe máy vất vả, ông bà cũng giúp đỡ mua xe ô tô. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ vật chất đó đang trở nên vô nghĩa, bởi chồng đã phản bội tôi.

Đi công tác về sớm một hôm, tôi gục gã khi bước vào phòng ngủ

Nhưng bây giờ, tất cả những thứ vật chất đó đang trở nên vô nghĩa, bởi chồng tôi đã phản bội tôi. (Ảnh minh họa)

Mới đây, tôi có một chuyến công tác ở TP.HCM. Chồng tôi gửi con nhờ ông bà ngoại trông nom, đưa đi học giúp. Công việc thuận lợi, ký kết được hợp đồng nên tôi về nhà sớm. Máy bay hạ cánh lúc nửa đêm, tôi muốn tạo bất ngờ cho chồng nên không nhắn tin cho anh.

Khi tôi về đến nhà, có lẽ anh đang ngủ say. Tôi vào trong phòng ngủ, phát hiện cảnh tượng ám ảnh: chồng tôi đang ôm một người phụ nữ lạ trên giường. Thấy tôi, người đó sợ hãi, hốt hoảng mặc quần áo, chạy ra khỏi nhà. Tôi muốn đuổi theo, giữ cô ta lại nhưng chồng ngăn cản. Cô ta rời khỏi nhà và tôi mới hiểu được những gì đang xảy ra. Chồng nghĩ tôi đi công tác chưa về, dẫn nhân tình đến nhà để ăn ngủ với nhau.

Đi công tác về sớm một hôm, tôi gục gã khi bước vào phòng ngủ

Đã một tuần trôi qua, tôi chỉ biết khóc và vẫn đang cảm thấy sốc. (Ảnh minh họa)

Sau chuyện này, anh ấy thú nhận mọi chuyện và xin lỗi tôi. Chồng tôi nói anh tìm gái gọi trên ứng dụng, cả hai không có mối quan hệ nào sâu đậm. Anh buồn vì tôi đi công tác tối ngày, không có thời gian cho gia đình. Tôi chỉ biết khóc, vì sốc, vì sự thất vọng vô tận về chồng mình. Anh ta bắt đầu bằng việc xin lỗi, nhưng sau đó lại thể hiện sự lạnh lùng và thách thức: "Nếu em không thể tha thứ cho anh, anh cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta không thể tiếp tục sống cùng nhau, chỉ còn cách chia tay. Anh cũng chán cảnh chó chui gầm chạn, ở nhờ nhà em lắm rồi. Nếu em không thể chấp nhận, chúng ta nên ly hôn."

Đã một tuần trôi qua, tôi chỉ biết khóc và vẫn đang cảm thấy sốc. Tôi không muốn gia đình tan nát nhưng không thể chấp nhận được hành động và thái độ của chồng. Bây giờ, tôi đang chịu đau đớn đến mức tuyệt vọng. Tôi đang đứng trước quyết định khó khăn: tha thứ cho chồng để giữ lại gia đình hay quyết định ly hôn?

Hiện tại, tôi cũng chưa dám nói với bố mẹ. Tôi biết, từ lâu bố mẹ tôi đã không hài lòng với chồng. Nếu biết được chuyện này, mối quan hệ giữa họ và chồng tôi càng xấu đi. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này? Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại mọi chuyện, tôi vẫn đau lòng, rơi nước mắt.

T.P (Thái Nguyên)

 

 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập luyện chăm chỉ đổi lại được gì?