Công tử Hà thành tương tư gái xinh Sài Gòn suốt 2 năm và lời hồi đáp ngọt ngào dưới cơn mưa

2021-06-16 16:00
- "Mình kiên nhẫn chờ đợi suốt 3 năm hơn. 3 tháng gặp nhau được 1 tuần thôi. Và cuối cùng anh ấy cũng làm được: Đón mình về nhà".

"Có ai thành đôi, rồi yêu nhau với một người bạn lạ lùng là fan trên mạng xã hội của mình không?" - ấy là lời mở đầu của cô nàng Nguyễn Ngọc Trinh khi chia sẻ về chuyện tình của mình.  

Bài đăng của Ngọc Trinh trên một hội nhóm mạng xã hội hiện đang là chủ đề "gây bão", nhận về vô số lượt yêu thích cũng như những lời chúc hạnh phúc đối với câu chuyện tình siêu lãng mạn của cặp trai đẹp - gái xinh sống ở hai đầu đất nước.  

 Ngọc Trinh (SN 1994, ở TP. HCM), bạn trai của cô tên là Đổng Hà Khiết (SN 1993, ở Hà Nội).  

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp lại thích chụp ảnh nên trên Facebook từ lâu Ngọc Trinh đã được rất nhiều người theo dõi.  

"Năm 2013, người yêu mình gửi lời kết bạn nhưng mình không chấp nhận. Anh nhắn tin, like, comment tất cả bài viết, ảnh của mình. Lúc đầu mình không quan tâm lắm vì thấy người này ở xa lơ xa lắc.  

Sau dần dần mình cũng để ý bạn này là ai sao cứ làm phiền, rồi mình chấp nhận làm bạn trên Facebook. Bạn ấy hỏi han mình suốt ngày, đến các dịp sinh nhật còn làm hẳn video quay mặt ghép chúc mừng sinh nhật rồi tặng mình chiếc váy đi tiệc.  

Lúc nhận quà mình thực sự bất ngờ vì trước giờ không hề tin vào tình yêu qua mạng. Mình từng phớt lờ những tin nhắn tán tỉnh từ các bạn nam trên mạng, duy nhất bạn này cho mình cảm giác rất lạ, kiểu xưng cậu - tớ với mình nghe chân thành lắm".  

Dù vậy, thời điểm đó, Ngọc Trinh đã có bạn trai nên Hà Khiết cũng chỉ dừng lại ở sự quan tâm và mến mộ cô gái xinh đẹp chứ không dám tiến xa.  

"Anh ấy rất lịch sự. Khi mình chia tay với bạn trai cũ được vài tháng thì nhận tin nhắn từ anh ấy nói sắp bay vào Sài Gòn 1 tuần, hy vọng gặp được mình. Lúc đó mình nghĩ anh ấy ở một nơi xa vào đây như vậy thì mình nên tiếp đón chứ nhỉ.  

Con gái Sài Gòn hiếu khách lắm, thế là mình ra phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ anh ấy từ sân bay qua. Lúc đó muộn rồi, tầm 21h, anh ấy bị delay đến 00h mới tới nhưng vì lời hứa nên mình quyết định đợi hẳn 2 tiếng.  

Anh ấy đến, hình ảnh lần đầu gặp gỡ mình không bao giờ quên, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, mang đôi giày xám, nụ cười duyên còn có răng khểnh và kiểu tóc cũng rất đẹp.  

- Chào cậu!  

- Hi, chào cậu!"...  

Rồi Ngọc Trinh đèo Hà Khiết trên chiến xe CUP 50 phân khối đi tìm quán ăn. Những ngày sau đó, cả hai đều hẹn nhau, cô nàng dắt chàng trai đi thăm quan các địa điểm đẹp ở Sài Gòn như một hướng dẫn viên du lịch có tâm.  

Đến ngày thứ 4, Trinh dắt Hà Khiết về nhà vì hôm đó là 49 ngày anh trai của cô mất. Cả hai đã có những phút giây bình dị bên mọi người xung quanh.  

"Ngày thứ 5, trời đổ mưa rất lớn khi bọn mình đang chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tất cả mọi người đều tìm chỗ trú, chỉ riêng mình và anh ấy đứng dưới mưa, bởi vì là mình rất thích tắm mưa.  

Mình lấy đôi giày partin đi giữa cơn mưa như khiêu vũ với câu chuyện của mình ấy. Anh ấy chỉ đứng ngây ra nhìn ngắm. Và rồi anh ấy tỏ tình, nói lớn dưới mưa: 'Đồng ý làm bạn gái của tớ nhé!'.  

Mình đáp lại: 'Cậu nhắm mắt lại đi, đếm đến 10, nếu như không nghe câu trả lời của tớ thì xin lỗi nhé!  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... và một nụ hôn mình dành cho anh ấy dưới cơn mưa: 'Em đồng ý!'...  

Thực ra trong 10 giây đó, đầu óc mình đã nhớ đến mọi hành động gây điểm cộng của anh ấy trong suốt 5 ngày qua: cách anh trả lời người phụ vụ, cách anh che chắn cho mình qua đường, cách anh che mưa, rồi khi nắm tay mình chạy lên cầu thang và cách anh nói chuyện một cách bình dị với chị dâu của mình và cả khi uống say cùng gia đình… Thế là mình phải lòng chàng trai Hà Nội.  

Lúc đó, mình chỉ biết mình muốn thử 1 lần trong đời chấp nhận yêu xa với người này. Vì mình thấy anh ấy xứng đáng".  

 Tương tư cô gái xinh đẹp suốt 2 năm, cuối cùng chàng trai Hà thành cũng tán đổ được người thương  

Ngọc Trinh cho hay, yêu nhau suốt 6 năm, điều cô cảm động nhất chính là thời điểm hai người yêu xa hơn 3 năm. Khi đó, cả hai chỉ có tình yêu và tuổi trẻ, ngoài ra chẳng có thứ gì cả.  

"Anh ấy như một công tử bột vậy, nhưng vì yêu mình mà bươn trải làm mọi công việc để kiếm tiền dành dụm. Và mình cũng vậy, 2 đứa lao vào kiếm tiền, đi làm thuê, mở quán ăn, mỗi đứa 1 nơi.  

Mình cảm động vì anh ấy nói được làm được. Anh ấy hứa sẽ trở lại đón mình. Mình kiên nhẫn chờ đợi suốt 3 năm hơn. 3 tháng gặp nhau được 1 tuần thôi. Và cuối cùng anh ấy cũng làm được: Đón mình về nhà".  

Sự cố gắng của cặp đôi cũng khiến gia đình hai bên hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ chuyện tình này. Trong khi ba mẹ của Ngọc Trinh giao phó con gái cho chàng rể tương lai thì về phía bố mẹ Hà Khiết cũng rất mực yêu thương và chiều chuộng nàng hotgirl Sài thành.  

Cặp đôi hiện đã đính hôn, đồng thời cho hay dự định là sắp tới hết dịch sẽ cùng nhau Nam tiến vào TP. HCM làm việc, kinh doanh và định cư luôn cho gần ba mẹ của Ngọc Trinh để tiện bề chăm sóc.  

Hỏi Ngọc Trinh, phương châm khi yêu của cô và Hà Khiết là gì, nàng hotgirl trả lời: "Đó chính là sự cố gắng, nỗ lực và chân thành. Chỉ có tình yêu chân thành mới cảm hóa được mọi thứ, kể cả con người ngỗ ngược đến đâu đi chăng nữa.  

Còn để duy trì được tình yêu thì cả hai cần sự bao dung tha thứ rất lớn, càng yêu nhiều thì sự bao dung đó càng lớn đến nỗi có thể bao bọc tất cả mọi thứ".  

"Quy tắc mỗi sáng và tối của tụi mình là ai dậy trước sẽ nói lời yêu, chào buổi sáng và trao một nụ hôn, nhiệm vụ của người dậy sau là đáp lại y như vậy.  

Chúng ta vẫn thường chạy theo guồng quay của vội vã mà quên rằng đôi khi việc duy trì những thói quen nhỏ nhặt ấy chính là cách thể hiện cho đối phương biết rằng họ đã, đang và sẽ luôn luôn được yêu thương, tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn như ban đầu" - nàng hotgirl nói thêm.  

Theo Báo đất việt  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những câu chuyện trải nghiệm thập tử có thật trên thế giới