Chưa cưới, bố mẹ chồng đã nhăm nhe căn chung cư 4 tỷ đồng khiến bạn gái chột dạ

Anh Chi 2023-06-19 16:41
- Dù căn chung cư 4 tỷ là của nhà T. mua trước khi cưới nhưng bố mẹ chồng tương lai lại muốn thêm tên chồng cô vào sổ đỏ.

Với nhiều cặp đôi, trước khi cưới, việc chuẩn bị mua nhà, xe tạo nền tảng tốt để họ xây dựng hạnh phúc sau khi về chung một nhà. Tuy vậy, cô gái trong câu chuyện tỏ ra khá băn khoăn khi chồng chưa cưới không tiết kiệm được nhiều tiền. Gia đình chồng lại muốn anh đứng tên chung trong sổ đỏ căn hộ cô mua từ trước khi cưới. 

Chưa cưới, bố mẹ chồng đã nhăm nhe căn chung cư 4 tỷ đồng khiến bạn gái chột dạ

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một bạn gái tên T. kể lại câu chuyện riêng. Được biết, T. năm nay 29 tuổi, có công việc ổn định, đã chuẩn bị cho chuyện hôn nhân. Bạn trai T. năm nay 31 tuổi, có năng lực, thu nhập tốt. Tuy vậy, sau nhiều năm đi làm, anh chàng này chỉ tiết kiệm được vỏn vẹn 50 triệu đồng.

Trước khi cưới, gia đình T. đã mua một căn chung cư trị giá 4 tỷ đồng. Đến ngày làm lễ tân gia, bố mẹ chồng tương lai của T. ngỏ ý muốn bạn trai đứng tên chung trong sổ đỏ khiến bạn gái này chột dạ.

Chưa cưới, bố mẹ chồng đã nhăm nhe căn chung cư 4 tỷ đồng khiến bạn gái chột dạ

(Ảnh minh họa)

Trích câu chuyện của bạn gái này:

"Mình có một anh người yêu 31 tuổi, làm IT. Gia đình nghèo nhưng anh ấy là người có năng lực. 30 tuổi, lương anh ấy 40 triệu đồng/tháng, rất ổn. Bọn mình yêu nhau nghiêm túc và xác định kết hôn.
Nhưng trong quá trình tìm hiểu thì mình thấy hơi kỳ cục, anh ấy với một người bạn thuê chung một căn chung cư cao cấp hơn 15 triệu đồng/tháng, thường xuyên đi nhậu nhẹt rượu chè với bar bủng (lành mạnh nhưng tốn kém) nên gần như làm tháng nào tiêu hết tháng đó.
Tính đến nay đi làm được 6 năm nhưng anh ấy tiết kiệm vỏn vẹn dư được 50 triệu đồng (so với thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm tính cả thưởng thì đúng là tiêu hoang mà). Đoạn này mình hơi chê nhưng nhiều người nói mình là tiền của người ta, người ta thích tiêu như thế nào thì tiêu, chưa lấy đã đòi quản nên thôi mình cũng không phàn nàn nữa.
Vì mình cũng 29 rồi nên mình nói ráo với bố mẹ chuyện kết hôn, bố mẹ mình mua cho mình một căn chung cư hơn 4 tỷ đồng vì biết gia đình anh không có điều kiện nên bố mẹ mình bỏ ra tất, tiền mua sắm nội thất thì mình tự lo. Mua nội thất xong vẫn dư tiền mà nghĩ nhà cửa ổn định rồi thì cũng chẳng có gì phải lăn tăn nữa nên mình định mua luôn một cái ô tô cho sung sướng cuộc đời.

Chưa cưới, bố mẹ chồng đã nhăm nhe căn chung cư 4 tỷ đồng khiến bạn gái chột dạ

(Ảnh minh họa)

Dĩ nhiên mình nói qua với người yêu thì anh lại bảo mua ô tô rẻ rẻ thôi còn cho anh vay 500 triệu để xây lại nhà cho bố mẹ ở quê vì nhà anh nghèo, làm đám cưới lụp xụp thế thì không hay. Nhưng mình không muốn cho vay, phần vì nghĩ cho vay rồi lấy nhau thì coi như là mất chứ lấy lại sao được nữa. Trong khi mình khá là háo hức với việc có được chiếc ô tô tử tế đầu tiên trong đời.
Sau đó thì mình chốt lại không cho vay, anh vay bạn bè tiền sửa nhà cho bố mẹ. Chuyện coi như xong.
Hôm mình tân gia, bố mẹ anh có lên chơi, mẹ anh bảo:
"Sao không chờ cưới nhau rồi mua nhà, lúc ý sổ đỏ tên 2 đứa luôn sau này đỡ phải thêm tên thằng H. vào"
Mẹ mình nghe thế hơi khó chịu vì rõ ràng đây là tài sản cho riêng, cố tình cho trước khi cưới mà. Lại nói, đồ đạc nội thất là mình sắm tất tần tật, một xu anh ấy cũng không cho mình. Theo mình nghĩ thì người yêu mua nhà, sắm sửa hết mấy trăm triệu như thế ít nhất đến ăn tân gia cũng tặng được món quà nào đấy giá trị một chút chút nhưng không. Người yêu mình tặng một bộ dao làm bếp hàng rẻ tiền nhìn đểu đểu ý nên mình không dùng. Lúc này mình hậm hực khó chịu và bọn mình cãi nhau rồi.
Thực ra mình nghĩ một ng lương 40 triệu đồng/tháng thì nên nghĩ đến bố mẹ sớm hơn. Tiết kiệm 2-3 năm cũng đủ xây nhà cho bố mẹ mà không cần vay mượn rồi. Hoặc bản thân vốn là con nhà nghèo thì đâu cần ở cái chung cư 15 triệu đồng/tháng?! Đã thế mẹ anh ấy lại tòm tem cái nhà của mình thì lấy nhau khéo cũng không yên với bà mẹ chồng này. Bạn mình lại còn bảo "Ô thế lấy nhau lão chỉ việc mang quần áo đến nhà mày ở là xong à?" thì mình càng thấy chia tay là đúng.
Sau đó thì mình đề nghị chia tay. Anh ấy viết bài bóc phốt mình yêu vì vật chất, chỉ vì không tặng quà đắt tiền mà mình thế này thế nọ rồi thì lúc mình chưa có gì, chưa có nhà chưa có xe thì anh ấy vẫn yêu mình, sau khi mình có tài sản thì lật mặt chê bôi anh blah blah blah
Mọi người khách quan cho mình hỏi là mình sống thực dụng đề cao vật chất hay anh ấy mới là người ích kỷ?".

Chưa cưới, bố mẹ chồng đã nhăm nhe căn chung cư 4 tỷ đồng khiến bạn gái chột dạ

(Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện của T. thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng T. đã đúng khi quyết định chia tay. Chung sống với một người đàn ông giỏi kiếm tiền nhưng không biết quản lý tài chính sẽ rất phức tạp. 

Kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng

Hay đổ lỗi

Khi gặp chuyện không hay, không ít người đàn ông thích đổ lỗi cho người khác chứ không bao giờ nhận sai lầm. Và dù bạn nữ có cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể làm người ta hài lòng. Ở bên người này, bất cứ ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi.

Trốn tránh trách nhiệm

Đây cũng là mẫu người không nên lấy làm chồng. Nếu một người từ chối thừa nhận sai lầm và không dám chịu trách nhiệm, người đó đang hành xử như một đứa trẻ. Thậm chí, họ còn tìm cách đổ lỗi cho người bạn đời và để người phụ nữ gánh vác mọi trách nhiệm. Nếu người yêu có biểu hiện này, không nên ở bên anh ta lâu dài.

Không nỗ lực, không có mục đích sống

Trên thực tế, “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” là điều không tưởng. Do đó, ai cũng cần sự nỗ lực để mang lại cho gia đình họ một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nếu anh chàng đó sống “an phận thủ thường”, không có mục đích, cũng không nỗ lực cho tương lai. Bạn không nên cưới người này làm chồng. 

Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu