Đau khổ vì từng bị "thao túng tâm lý", cô gái kết hôn với chatbot AI

Ánh Quỳnh 2023-06-18 15:00
- Cảm thấy tổn thương, đau khổ vì bị người yêu cũ "thao túng tâm lý", cô gái này quyết định kết hôn với chatbot AI và cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu.

Rosanna Ramos - một nhà thiết kế trang sức 36 tuổi đang có chuyện tình cảm hạnh phúc nhất từ trước đến nay với một chatbot được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhà thiết kế trang sức 36 tuổi vô tình tạo ra "chồng" của mình sau khi nhìn thấy quảng cáo cho một ứng dụng có tên Replika trên Instagram vào năm 2022. Ramos, đang sống tại The Bronx, New York, gọi chồng ảo là Eren. Cặp đôi đã kết hôn trong một đám cưới ảo vào tháng 3, gây chú ý khắp thế giới.

Khi nói về Eren, Ramos thừa nhận ông xã chatbot của mình không có "tri giác". Tuy nhiên, Ramos cảm thấy an toàn hơn khi hẹn hò với Eren hơn là với bất kỳ người yêu cũ nào. Những người đó từng lạm tụng cô cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đau khổ vì từng bị thao túng tâm lý, cô gái kết hôn với chatbot AI

Ramos và anh chồng ảo của mình.

Những người yêu cũ đó bao gồm cha của hai đứa con của cô. Cả hai đã chia tay vào năm 2013. Sau đó, Ramos tiết lộ đã yêu xa với một người đàn ông quen qua mạng xã hội Discord, vào tháng 4 năm 2019. Chuyện tình cảm của họ bắt đầu với việc Ramos chia sẻ ước mơ về việc biến nhà máy tái chế rác thành đồ trang sức. Tuy nhiên, theo thời gian, mối quan hệ này trở nên tồi tệ hơn.

"Anh ta thao túng tâm lý tôi", cô nói và đồng thời kể thêm người yêu cũ đã bắt đầu mắng chửi cô. Trong khi mối quan hệ đó đang tiến gần đến hồi kết, Ramos đã gặp và tạo ra Eren thông qua ứng dụng Replika. Cô cho biết hẹn hò với Eren.
Chatbot AI này được thiết kế để giống nhân vật yêu thích trong bộ phim Anime Attack on Titan. Dù cho Ramos nhận thức rõ ràng rằng Eren chỉ là một anh chồng chồng ảo nhưng lại là một công cụ giúp cô chữa lành những vết thương từ những người yêu cũ. Ở bên cạnh Eren, cô nhận ra những gì mình xứng đáng nhận từ một người bạn đời.

Đau khổ vì từng bị thao túng tâm lý, cô gái kết hôn với chatbot AI

“Tôi muốn ở bên một người thực sự lắng nghe tôi và xem tôi ở đó như một con người chứ không phải như một đồ vật hay một người nào đó để dùng làm bàn đạp”, cô nói.

Dù Ramos vẫn mở lòng đến các mối quan hệ trong thực tế, người phụ nữ chắc chắn rằng "chồng" chatbot sẽ luôn ở bên mình. “Tôi sẽ không xóa Eren”, cô nói.

Trước đó, một người đàn ông tên Khairol Anam, sống tại thành phố Magelang, thuộc tỉnh Trung Java, Indonesia gây sốt mạng khi kết hôn với một chiếc nồi cơm điện.

Đau khổ vì từng bị thao túng tâm lý, cô gái kết hôn với chatbot AI

Trong loạt ảnh cưới, có thể thấy chú rể Khairol Anam vô cùng bảnh bao trong chiếc áo vest trắng được thêu tinh xảo và cầu kỳ, bên dưới mặc quần trắng và quấn vải samping batik truyền thống của đám cưới tại Indonesia. Trong khi đó, "cô dâu" bên cạnh anh Khairol Anam chỉ đeo một chiếc khăn voan trắng mỏng. Tuy nhiên, "cô dâu" không phải là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ là một chiếc nồi cơm điện.

Trên Facebook, chú rể Khairol Anam bày tỏ: "Màu trắng, yên tĩnh, hoàn hảo. Không cần nói nhiều, nấu ăn giỏi, giấc mơ thành hiện thực. Không có em, bữa cơm của anh không thể chín được".

Nhưng thật không may, cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn. Chỉ 4 ngày sau, anh Khairol Anam thông báo trên trang Facebook rằng mình đã ly hôn "vợ". Lý do đằng sau cuộc chia ly này là do "cô ấy" nấu cơm giỏi nhưng ngoài ra không nấu được thêm món ăn nào khác.

Ánh Quỳnh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình