Chồng thành đạt, kiếm gần 250 triệu đồng/tháng vẫn ê chề vì vợ liên tục ngoại tình

Anh Chi 2023-11-17 18:41
- Chuyện vợ ngoại tình khiến người chồng đau khổ, buồn chán, không còn tâm trí để làm việc.

Với nhiều cặp vợ chồng, sau khi kết hôn, họ chịu nhiều áp lực về kinh tế vì mong muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn. Tuy vậy, đôi khi việc quá coi trọng tiền bạc, không dành thời gian và nỗ lực để vun vén hôn nhân cũng đẩy cặp đôi đến bi kịch. Anh chồng trong câu chuyện dưới đây mải miết kiếm tiền, thành đạt trong sự nghiệp trước khi phát hiện bị vợ "cắm sừng".

Chồng thành đạt, kiếm gần 250 triệu đồng/tháng vẫn ê chề vì vợ liên tục ngoại tình

Mới đây, trên một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện gia đình, một người chồng tên Q. đã tâm sự chuyện hôn nhân. Người chồng cho biết sau khi cưới, vợ anh gặp chút vấn đề nên có con. Q. làm việc quần quật để có tiền chữa trị, đồng thời mang đến cho vợ cuộc sống tốt hơn.

Q. có sự nghiệp khá thành công, thu nhập mỗi tháng lên tới gần 250 triệu đồng. Tuy vậy, sau cuối cùng, anh phát hiện vợ ngoại tình. Người vợ cho biết anh không dành thời gian cho vợ khiến cô ấy cô đơn, áp lực, buồn bã. Q. quyết định ly hôn, trong lòng đầy đau khổ, cay đắng.

Chồng thành đạt, kiếm gần 250 triệu đồng/tháng vẫn ê chề vì vợ cô đơn nên liên tục ngoại tình

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người chồng này:
"Mình giờ cũng có nhà cửa, xe cộ có tài sản đủ cả…có điều chưa có con cái gì. Lý do là do vợ mình, vợ mình có chút vấn đề nên khó có con. Mình biết vợ mình như vậy thì sẽ buồn và suy nghĩ rất nhiều. Chúng mình cũng chủ quan khi không đi khám sức khoẻ trước khi cưới nhưng thật ra cũng không quan trọng lắm vì dù thế nào thì mình cũng xác định là sẽ lấy, yêu thương, có bệnh thì chữa chứ không vì thế mà bỏ rơi vợ.
Từ lúc lấy nhau đến bây giờ, mình quần quật đi làm kiếm tiền, vừa cố gắng đưa vợ đi chữa trị ở mọi nơi…Mình biết vợ mình như vậy thiệt thòi nên mình luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng rất nhiều, giảm thời gian dành cho cá nhân thay vì đó là thời gian cho công việc, cho vợ…bỏ hết những đam mê như mình ngày trước cũng hay chơi game, rồi thi thoảng đá bóng, thi thoảng bạn bè ăn uống nhưng giờ bạn bè cũng ít vì lâu ngày không gặp, ăn tiêu mình cũng tiết kiệm, cũng ít mua đồ, chỉ gọi là “vung tiền” khi đi với vợ, đi chơi, đi ăn, đi du lịch. Hàng tháng làm đc bao nhiêu, đưa cho vợ hết…nhất là từ khi mua được nhà.

Chồng thành đạt, kiếm gần 250 triệu đồng/tháng vẫn ê chề vì vợ cô đơn nên liên tục ngoại tình

(Ảnh minh họa)

Mình thu nhập cũng ổn, giờ ở mức 150-200 triệu đồng/ tháng tháng cao điểm phải gần 250 triệu đồng, còn tháng ít thì loanh quanh 100 triệu đồng. Tất nhiên công việc cũng cần nhiều chất xám và cũng tốn nhiều thời gian, mình cũng bận…mình làm kinh doanh. Mà công việc suốt quanh năm ngày tháng cứ vậy, làm cả thứ 7, chủ nhật. Còn vợ mình đi làm thì được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, mình cũng không yêu cầu gì…
Vậy mà cách đây nửa năm, mình phát hiện ra vợ ngoại tình. Nhưng đó không phải lần đầu, đến giờ là lần thứ 3, lần đầu xin lỗi, hứa sẽ sửa, lần thứ 2 thì bí mật hơn, kín hơn nhưng mình vẫn phát hiện ra và lần thứ 3 mình còn thuê người để theo nhưng đau lòng…Nửa năm 3 lần mình phát hiện ra, vậy trước đó nữa, có những lần nào, mình có khi còn không biết.
Vợ mình cho rằng mình không dành thời gian cho vợ, không hiểu ý vợ, vợ áp lực…thành ra buồn, nhiều lúc có những chuyện không thể tâm sự với chồng…Và như vậy tự cho mình cái quyền là đi tâm sự với người đàn ông khác, trai trẻ cũng có…tất nhiên việc đó…cũng diễn ra rồi.
Có lẽ người đàn ông khác phát hiện ra lần đầu thì đã căng thẳng li hôn, nhưng vì chúng mình ở với nhau cũng đã lâu, cũng bên mình lúc mình 2 bàn tay trắng đến giờ, mình cũng đưa vợ đi chữa trị, đồng hành cùng nhau cũng nhiều nên mình vẫn cho cơ hội nhưng rồi cái giá phải trả là sự phản bội…
Cái cảm giác mình đi làm kiếm tiền vất vả cho vợ thì vợ lại dùng tiền đó để đi chơi, ăn tiêu với người khác…đau đớn! Mình cũng không tập trung vào công việc được nữa, nhiều lúc đầu óc cứ mụ mị cả đi!
Việc gì đến cũng sẽ đến, có lẽ vợ chồng mình đã đến lúc li hôn…một bên thì hết lòng, hết mình, hết dạ còn một bên thì lại dành những thứ tốt đẹp cho người khác!
Mình giờ đã hiểu cảm giác ấy rồi. Lấy nhầm người, cưới nhầm vợ mất rồi đúng không mọi người!"

Chồng thành đạt, kiếm gần 250 triệu đồng/tháng vẫn ê chề vì vợ cô đơn nên liên tục ngoại tình

(Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện của Q thu hút khá đông sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Q. cần suy nghĩ kỹ trước khi ly hôn. Ngoài ra, nếu người vợ không còn tình cảm với chồng, việc tiếp tục cuộc hôn nhân miễn cưỡng là vô ích.

Làm sao khi vợ ngoại tình?

Biết kiềm chế cảm xúc
Chắc hẳn rồi, bị người mình yêu phản bội chính là một trong những cảm giác đau đớn nhất. Đâu có người đàn ông nào vui nổi khi phát hiện vợ mình có nhân tình bên ngoài. Tức giận chứ, tủi nhục chứ, cay đắng chứ, … Đó là những cảm xúc bình thường mà người đàn ông nào có vợ ngoại tình cũng sẽ trải qua.

Nhưng điều cần thiết là hãy bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Bởi vì nếu không bình tĩnh suy xét, cảm xúc sẽ lấn át lý trí của chúng ta, khiến bản thân chúng ta dễ đưa ra những quyết định sai lầm.

Phân tích vấn đề một cách sáng suốt

Đừng để những cơn tức giận làm mờ đi lý trí của bạn. Hãy nhìn nhận và phân tích vấn đề một cách sáng suốt. Bạn cần hiểu rõ lý do khiến vợ ngoại tình? Đâu là lý do chính? Mối quan hệ vợ chồng thời gian qua như thế nào? Bạn có thực sự hiểu và quan tâm đến vợ? Vợ đang gặp khó khăn hay có sự đe dọa về tâm lý nào?... 

Để khôi phục tình cảm

Khi xảy ra chuyện, người chồng cần phải cho vợ hiểu rằng, cô ấy rất quan trọng với cuộc đời mình và bạn sẵn sàng tha thứ, làm tất cả những gì cô ấy muốn. Trong mắt người vợ không chung thủy, người chồng khi ấy sẽ trở nên đáng mến và cao thượng hơn.

Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hyun Bin và Son Ye Jin vướng nghi vấn ly hôn, chuyện gì đây?