Chị dâu tặng quà cưới một cây vàng nhưng lại viết status bóng gió khiến tôi chạnh lòng

T.V 2024-01-16 14:44
- Tôi muốn đem trả lại 1 cây vàng cho anh trai, chị dâu nhưng mẹ tôi ngăn lại.

Anh trai tôi cưới vợ đã 7 năm, có 2 con trai đáng yêu, ngoan ngoãn. Chị dâu tôi tên Thương, tính tình điềm đạm, ít nói nhưng lại ham tiền. Chị làm việc chăm chỉ, chẳng mấy khi tiêu pha. Các con, chị cũng để mặc đi mặc lại những bộ đồ cũ, tôi nhìn mà thấy thương. Anh trai tôi kể, mỗi tháng, tiết kiệm được chút tiền nào, chị cũng mang đi mua vàng để tiết kiệm.

Bố mẹ tôi, nhờ lương hưu, hàng tháng luôn trao cho chị ấy một khoản tiền, khoảng 4 triệu, để chị lo chi tiêu gia đình. Tôi cũng đóng 3 triệu để chị đi chợ tự nguyện chi trả tiền điện, nước, mua bột giặt, nước rửa chén và các vật dụng khác trong nhà.

Chị dâu tặng quà cưới 1 cây vàng nhưng lại viết status khiến tôi chạnh lòng

(Ảnh minh họa)

Tôi thấy, chị chi tiêu trong nhà rất dè sẻn, chẳng bao giờ thấy mua đồ gì đắt tiền. Nhưng chị dâu hay kêu than chi phí chi tiêu trong nhà quá lớn, trong khi tôi với bố mẹ đóng góp ít. Bố mẹ tôi từng muốn để anh trai, chị dâu ra ngoài ở riêng. Nhưng tôi phản đối vì sợ không ai chăm sóc ông bà lúc trái gió trở trời.

Ngày chủ nhật gần đây, là ngày cưới của tôi. Tôi lấy chồng cách nhà 10km. Trong lễ cưới, anh trai tặng tôi một cây vàng, bao gồm vòng tay, kiềng, nhẫn, dây chuyền... Nhận được món quà lớn như vậy, tôi bất ngờ và hạnh phúc. Tuy vậy, sau đám cưới, tôi lên mạng, chạnh lòng khi thấy chị dâu viết một status bóng gió: "Đã nghèo còn sĩ diện, nghĩ thấy mệt!"

Sau đám cưới, tôi mới biết anh trai và chị dâu đã cãi vã lớn. Anh trai tôi muốn tặng em gái một lượng vàng lớn trong đám cưới để thể hiện tình cảm và cũng để nhà trai không coi thường mình. Tuy nhiên, chị dâu không đồng ý và chỉ muốn tặng 2 chỉ vàng. Tôi cũng nhận ra trong đám cưới, anh chị không trò chuyện cũng không chụp ảnh chung.

Chị dâu tặng quà cưới 1 cây vàng nhưng lại viết status khiến tôi chạnh lòng

(Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn, tôi kể chuyện này với chồng. Chồng đồng ý sẽ cùng tôi đem trả 1 cây vàng kia để tránh những mâu thuẫn giữa anh trai và chị dâu. Tôi biết anh chị nhiều gánh nặng khi vừa phải chăm lo cho bố mẹ già, lại nuôi thêm 2 con. Chính vì vậy, tôi cũng không muốn làm anh chị thêm mệt mỏi, bất hòa.

Ngay vào buổi sáng hôm sau, vợ chồng tôi đã mang theo lượng vàng và đưa cho mẹ, nhờ bà chuyển trả lại anh trai. Tuy nhiên, mẹ tôi lại nói rằng đó là quà mừng cưới của anh và chúng tôi nên giữ lại. Bà còn nói nếu chị dâu có thái độ không đúng mực, sẽ góp ý thẳng thắn. Tuy vậy, tôi lo ngại mẹ nói gì không hay, lại làm phật ý chị dâu, mâu thuẫn gia đình lại tăng thêm.

Hiện giờ, tôi đang phân vân không biết nên trả hay giữ lại vàng. Tôi sợ nếu trả vàng, anh trai sẽ giận. Nhưng việc giữ lại vàng, chị dâu tôi cũng buồn lòng. Làm dâu nhà tôi, chị cũng phải chịu nhiều vất vả, ấm ức. Bây giờ, tôi chẳng biết phải làm sao. Xin mọi người cho lời khuyên.

T.V (Hòa Bình)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn bạn cách bỏ theo dõi người lạ, fanpage hàng loạt trên Facebook