Cặp kè với đồng nghiệp làm chung dự án, chồng tôi suy sụp sau khi "tiểu tam" dứt áo ra đi

Đ.H 2023-08-14 17:02
- Sau khi chia tay nhân tình, chồng tôi suy sụp, gầy rộc đi. Trong cuốn nhật ký, anh viết trái tim đã chết kể từ khi cô gái đó rời xa.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã 10 năm, có một cậu con trai 8 tuổi ngoan ngoãn, học giỏi. Chúng tôi bằng tuổi, yêu nhau từ khi còn ngồi trên giảng đường. Ngày ấy vì yêu chồng quá nên mọi việc đều do tôi chủ động. Sau đó, anh cũng đáp lại tình cảm. Chúng tôi ra trường, thành đôi, tiến tới hôn nhân. Sau 10 năm cùng cố gắng, chúng tôi có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, cuộc sống êm đềm.
Giờ tôi mới thấm thía câu nói: "Đàn ông khi không có gì trong tay sẽ chọn cô gái cùng mình chịu khổ. Khi có tất cả mọi thứ trong tay đàn ông sẽ chọn cô gái anh ta yêu vì không muốn người mình yêu chịu khổ".

Chồng cặp kè với đồng nghiệp làm chung dự án, tiểu tam nói điều này làm tôi mủi lòng

(Ảnh minh họa)

Nói về chồng, anh là dân IT làm việc cho một công ty của Nhật với mức lương và thưởng rất cao. Cuộc sống gia đình tôi từ trước đến này rất êm đềm. Anh là người chồng, người cha có trách nhiệm. Hết giờ, anh về nhà ngay với vợ con. Ngày nghỉ, ngày lễ, anh đều ở nhà chơi với con, làm hết việc nhà. Tuy anh ít nói, đôi khi lạnh lùng với vợ nhưng tôi vẫn chấp nhận vì nghĩ bản tính của anh từ xưa đã thế rồi. 
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó tôi không mượn máy tính của của anh để gửi mail cho sếp. Tôi vô tình thấy zalo của chồng vẫn chưa thoát ra và đã đọc được những tin nhắn anh gửi một cô gái. Tôi sốc nặng khi thấy chồng nói với người ta những lời yêu thương mùi mẫn từ trước đến nay anh chưa một lần nói với tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, gọi anh xuống nói chuyện, anh không có vẻ gì hối hận hay xin tôi tha thứ cả. Anh nói anh yêu cô ấy. Nhung là cô gái đầu tiên trong suốt 38 năm nay làm anh có cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Anh xin tôi đừng làm gì cô ấy vì anh nói dối rằng đã ly hôn vợ, cô ấy hoàn toàn không biết gì cả. Anh xin lỗi và bỏ lại tôi một mình với trái tim vỡ vụn ra từng mảnh. 

Chồng cặp kè với đồng nghiệp làm chung dự án, tiểu tam nói điều này làm tôi mủi lòng

(Ảnh minh họa)

Tôi tìm hiểu về Nhung. Đó cô gái tài giỏi, kém chồng tôi 8 tuổi, đã làm việc chung 6 năm qua và chính thức yêu được 8 tháng. Tôi quyết định gặp người này. Đập vào mắt tôi là một cô gái trẻ trung, năng động, sở hữu gương mặt ưa nhìn, trẻ trung và năng động. Gặp Nhung, tôi giới thiệu là vợ của anh Hà (chồng tôi), cô ấy không bất ngờ.
Nhưng sau khi tôi nói vợ chồng tôi chưa ly hôn, mắt cô ấy đỏ hoe nhưng không khóc. Nhung gọi chồng mình ra, tát anh ấy 2 cái rất mạnh. Sau đó, Nhung xin lỗi tôi, nói rằng không nghĩ đã gây ra nỗi đau cho một phụ nữ khác. Nhung hứa sẽ không liên lạc gì liên quan đến tình cảm với chồng tôi nữa. Tuy vậy, do công việc nên cả hai vẫn phải làm chung một dự án cho công ty.

Cặp kè với đồng nghiệp làm chung dự án, chồng tôi suy sụp sau khi tiểu tam dứt áo ra đi

(Ảnh minh họa)

Nhung nói năng rất lễ phép, có chừng mực. Không hiểu sao, tôi có lòng tin với cô gái này. Từ ngày đó, tôi chọn tha thứ cho chồng vì còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh không còn bình thường với tôi như trước nữa. Anh lầm lì, ít nói, người gầy hẳn, đôi mắt nhìn vô hồn. Đêm ngủ, anh cũng nằm mơ, gọi tên cô gái ấy.
Anh uống bia, say khướt, đóng cửa một mình ngồi khóc. Hôm nay, dọn phòng đọc được cuốn nhật ký của anh, tôi lại càng đau đớn hơn khi chồng viết rằng trái tim anh đã chết từ khi cô gái đó rời xa. Tôi đau lòng quá, không biết phải làm thế nào. Tôi còn yêu chồng lắm nên không muốn buông tay. Mọi người cho tôi xin lời khuyên để quyết định đúng đắn. 
Đ.H (Quảng Ninh)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngụy trang nốt mụn kém duyên trong vòng 1 nốt nhạc chỉ với 6 bước thần thánh