Những kiểu mẹ chồng khiến nàng dâu "khóc thét"!

2015-04-08 20:59
- Hai tiếng “Mẹ chồng“ đã trở thành mối lo ngại rất lớn đối với các nàng dâu tương lai chuẩn bị khăn gói về nhà chồng.

Không biết từ khi nào, những lo ngại đó lại xuất hiện trong tư tưởng của mỗi nàng dâu lớn đến vậy? Có phải chăng vì tình yêu thương con trai mù quáng mà các mẹ chồng “đã từng là nàng dâu” lạc lối trong cách ứng xử của mình và khiến cho nàng dâu phải "khóc thét"?

Mẹ chồng quá chiều con trai

Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ, chăm sóc nâng niu từ tấm bé, lo lắng cho con từ miếng ăn giấc ngủ, tấm áo manh quần...tình cảm thiêng liêng đấy không ai có quyền lên án, phán xét. Nhưng yêu thương làm sao cho đúng chuẩn, khi con mình đã đến tuổi trưởng thành, đã đến lúc làm trụ cột của gia đình là bờ vai của con trẻ thì lại là một vấn đề phải cân nhắc thấu đáo. Chị bạn tôi từng tâm sự: “Chị lấy ông xã đã chục năm nay, cũng đã có hai mặt con lớn tướng rồi mà mẹ chồng vẫn cứ gọi điện giục từ xa bắt chồng đi tắm sao cho đúng giờ, kiểm tra cốp xe xem có mang áo mưa không kẻo mưa bất chợt làm chị thấy khó chịu lắm, vì ở cái tuổi tứ tuần rồi còn phải dặn mấy thứ đó sao?“. Hay như cô bạn tôi mới lập gia đình chia sẻ “Lão chồng tớ vẫn còn trẻ trâu, thích cày game suốt ngày, tớ khuyên chẳng được tớ bảo chẳng nghe, không quan tâm gì tới cái thai đang sắp tới kỳ sinh nở của vợ. Do bực mình quá nên tớ mách mẹ chồng nhằm dùng biện pháp giáo dục răn đe  mạnh... “.  Ai ngờ người bị giáo dục lại là cô bạn tôi. Mẹ chồng trách cô bạn tôi không biết chiều chồng, không chăm cho chồng ăn uống đầy đủ làm thằng bé gầy rộc đi, không ủng hộ sở thích đam mê của chồng, khiến cho  nàng dâu không khỏi ngán ngẩm.

Vì yêu thương con trai quá nên nhiều bà mẹ luôn cảm thấy “chẳng ai xứng đáng với con trai yêu của mình”. Tư tưởng đó là rào cản lớn khiến các nàng dâu khó có thể gỡ bỏ sự ác cảm để tiến gần hơn bên mẹ chồng của mình, cũng như các bà mẹ chồng càng khó dung hòa được với nàng dâu. Đôi khi nhiều mẹ chồng đã to tiếng với con dâu vì luôn nghĩ từ khi lấy vợ về con mình càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Có bà mẹ chồng còn không ngần ngại buông ra những lời nặng nề cay nghiệt "Nó đã hại cả một tương lai của chồng".

Nếu bạn làm dâu cùng nhà với mẹ chồng như vậy bạn sẽ ứng xử ra làm sao ?

Mẹ chồng quá hà khắc

Nguồn gốc của tính hà khắc này là do đâu? Nó được hình thành bởi một thời gian dài "phấn đấu hoàn thiện bản thân" một cách nguyên tắc máy móc mà tạo thành. Những bà mẹ chồng này luôn lấy một chuẩn mực cá nhân của mình để áp đặt nên suy nghĩ và lối sống của người khác, đặc biệt là người phụ nữ của con mình nhằm mục đích cho con trai mình được chăm sóc bởi "một người mẹ thứ hai". Ngoài ra, phương pháp giáo dục định hướng này thường tạo áp lực rất lớn đến cô con dâu khiến họ bị gò bó, cứng nhắc. Các nàng dâu nhiều khi khó chịu mà vẫn phải khổ sở chịu đựng nhằm đẹp lòng đôi bên. Do sự chuyên quyền đó cũng dẫn đến xung đột của mẹ chồng – nàng dâu bây giờ.

Mẹ chồng chỉ thích tiền

Đã có rất nhiều trường hợp nàng dâu vừa mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, chưa kịp nghỉ ngơi sau ngày cưới thì mẹ chồng gọi đến và thuyết giảng luôn về vấn đề tài chính, nào là "Các con còn trẻ chưa thể quản lý được tiền bạc để mẹ giữ hộ khi nào cần mẹ lại chưa cho” hoặc có bà mẹ chồng "phũ phàng" hơn thì "Mẹ nuôi chồng con từ bé đến nay đầu tư lo cho con mẹ không thiếu thứ gì, giờ là lúc tụi con trả lại mẹ để báo hiếu mẹ dưỡng già rồi đấy”.

Nhiều khi con dâu muốn gửi mẹ chút đồng quà, tấm bánh thì y như rằng mẹ chồng buông luôn một câu "Nhiều thế này thì mẹ biếu lại vợ chồng nhà chị để bỉm sữa cho cháu nó chứ mấy đồng lẻ này mẹ sợ ra ngoài không ăn nổi một bữa sáng đâu”. Đến đây thì thật sự nàng dâu không biết xử trí ra làm sao cho vẹn toàn.

Mẹ chồng tính thảo mai

Với những mẹ chồng có tính thảo mai thì lại càng làm các con dâu đau đầu rối trí, vì mọi lời mẹ chồng nói luôn được che đậy rất nhẹ nhàng và cực kỳ khéo léo, "nói vậy mà không phải vậy". Có bà mẹ chồng chuyên "nói lời mà chẳng giữ lấy lời", hôm trước thấy con dâu cắt mái tóc mới, thấy hàng xóm khen "Trông nó năng động hẳn ra" thì mẹ chồng "nhận vơ" ngay "Tôi bảo nó cắt đi đấy, để tóc dài mà không chăm được trông già hơn chồng cả chục tuổi, cắt đi cho nó thanh lịch". Mẹ chồng nói xong thì các bà hàng xóm tán tụng "Công nhận bà khéo chiều con dâu, bà thật tinh tế, hợp thời". 

Buổi tối cả nhà ngồi ăn cơm, ông con trai nhìn thấy vợ cắt mái tóc mới thì tỏ ra không hài lòng "Trông em chả ra cái thể thống gì". Con dâu còn chưa kịp đáp lời chồng thì mẹ chồng đã nhảy vào "phản biện" hộ "ừm, công nhận mẹ thấy con để tóc ngắn rất xấu. Cái răng cái tóc là góc con người, không gì đẹp bằng phụ nữ để tóc dài". Lúc này, nàng dâu chỉ còn biết nuốt vội "cục nghẹn" trong cổ họng vì "không đỡ được" bà mẹ chồng thảo mai.

Với những bà mẹ chồng có tính thảo mai thế này, nếu nàng dâu nào không phải thuộc hàng "cao thủ" thì đúng là chỉ còn biết "khóc thét!".

 

Khương Út Phượng
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thành tích đáng nể của người đẹp Việt chinh chiến Miss Universe