Bằng Cường: "Luôn yêu như sợ ngày mai không yêu được nữa"

Khương Diệp Anh 2014-12-16 13:11
- "Mình là người nhạy cảm và khó yêu nhưng một khi đã yêu ai thì sẽ yêu cháy lòng", nam ca sĩ Bằng Cường chia sẻ.
Thời gian gần đây, Bằng Cường liên tục chia sẻ những tâm trạng u ám, cô đơn trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không khỏi hồ nghi chàng ca sĩ "Mùa Đông" đã lại chia tay bạn gái. Tình cờ gặp Bằng Cường trong dịp lưu diễn tại Hà Nội, phóng viên Em Đẹp đã có cuộc trò chuyện nhanh với anh.
 
 
“Tôi luôn muốn tình yêu của mình như tiểu thuyết”
- Trò chuyện về âm nhạc thì có lẽ là sở trường của Bằng Cường rồi, nên bây giờ chúng ta cùng chia sẻ một vấn đề chung của nhân loại là tình yêu đi. Trong tình yêu, Bằng Cường là người thế nào?
Mình là người nhạy cảm và khó yêu, nhưng một khi đã yêu ai thì Cường sẽ yêu cháy lòng, yêu như sợ ngày mai không còn có thể yêu được nữa. Cường vẫn biết xã hội bây giờ mọi thứ đều thực tế và thậm chí còn nhuốm màu toan tính, nhưng Cường không sống khác được, và cũng không thể kìm lại trái tim mình khi đã trót trao cho người đó.
- Vậy nếu khi yêu, anh không được người đó đáp lại, và anh luôn biết rằng người đó sẽ không thể yêu anh như anh yêu họ, thì anh nên thay đổi bản thân mình chứ?
Nếu Cường làm được như thế, thì Cường đã không khổ thế này!
- Khổ thế này là khổ thế nào?
Đó là một cảm giác rất lạc lõng, rất đau khổ khi mình "cho rất nhiều nhưng chẳng nhận bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết" (cười buồn). Cường đã học được cách chấp nhận khi không được đáp trả, nhưng trong lòng mình thực sự cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Trước giờ Cường không phải là người sống lý trí và coi trọng vật chất, Cường luôn coi tiền là phương tiện sống, không phải là "cứu cánh" của cuộc đời. Thế nên mặc dù kiếm ra nhiều tiền nhưng khi mọi người cần: gia đình, bạn thân, bạn gái, người khốn khó.., Cường không bao giờ tiếc… Nhưng hình như trên đời này, những người sống biết điều thì thường thiệt thòi thì phải!
- Nghe Bằng Cường nói có chút chua xót quá. Phải chăng, trong số những người anh đã giúp, ai đã phản bội lại niềm tin của anh?
Đó không phải là chuyện hay ho gì, nên Cường sẽ không vin vào chuyện đó để oán trách ai cả, tất cả là do Cường thôi, mình theo đuổi sự hoàn mĩ, mà cuộc đời thì đâu có cái gì hoàn mĩ đâu.
- Bằng Cường theo đuổi sự hoàn mĩ cả trong tình yêu?
Mình luôn muốn tình yêu của mình đẹp như tiểu thuyết vậy, không cần biết em là ai, không cần biết em ở đâu, yêu em vì chỉ biết đó là em, Cường luôn yêu với tâm trạng như thế. Với người con gái mà Cường yêu, mình chỉ muốn biến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, nếu như có thể xây lâu đài và biến cô ấy thành hoàng hậu, Cường cũng chẳng từ nan. Nhưng hình như, trong tình yêu đôi khi cần những điều thực tế hơn thì phải, nhưng mình vốn là kẻ yêu cháy lòng như thế, nên một khi người đó không hiểu được thì mình buồn lắm!
"Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ thiệt thòi"
- Bằng Cường đã từng trải qua bao nhiêu lần đau đớn và cảm thấy lạc lõng rồi?
3 lần. Mỗi lần đi qua một mối tình, Cường thấy như dao cứa vào tâm hồn mình và để lại sẹo, sẽ lành thôi nhưng chẳng bao giờ quên.
- Trong ba người phụ nữ ấy, ai làm anh đau nhất?
- Chẳng thể nói là ai hơn ai vì mỗi người phụ nữ là một thế giới khác lạ mà Cường cảm thấy bị hấp dẫn vì một cá tính đặc biệt nào đó, nhưng tựu chung lại giờ phút này Cường có thể kết luận rằng: "Trong tình yêu, ai mà yêu đối phương nhiều hơn thì người đó sẽ bị thiệt thòi“ (cười buồn).
- Biết là thiệt thòi thế sao anh không thử thay đổi bản thân mình, hời hợt đi một chút, bất cần một chút, thậm chí tàn nhẫn một chút để mình không phải đau thương?
- Đó không phải là Cường, có thể mọi người cho rằng cái cách mình yêu thật ủy mị và không hợp thời, nhưng con người Cường vốn dĩ là vậy. Sẽ chẳng có điều gì khiến Cường phải tàn nhẫn với tình yêu cả, Cường vẫn cứ chờ một ai đó yêu mình như mình yêu họ. Bạn biết không? Khoa học đã chứng minh là có duyên tiền định đấy, và Cường tin vào nhân duyên …( cười).
- Nếu như trên đời mãi mãi anh không tìm được nhân duyên của mình thì anh sẽ làm gì?
- Dù đời không yêu ta, ta vẫn cứ yêu đời, và người không yêu ta, sẽ có lúc ta gặp người ta yêu. Tình yêu, một khi đã có định mệnh thì cuối cùng cũng sẽ gặp nhau thôi… Và dù có mấy mùa đông nữa, Cường cũng sẽ vẫn chờ một tình yêu như mình mong ước, biết đâu đấy…!
- Cảm ơn anh đã chia sẻ. Chúc anh luôn thành công và hạnh phúc.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo càng yêu đương, nhan sắc càng lên hương, khí chất càng xuất sắc