Đàn ông liếc gái mới "chuẩn men"?!

2014-12-10 08:59
- Nếu chàng của bạn hay liếc gái thì khoan hãy giận dữ. Bởi nếu xét ở một khía cạnh khác thì việc làm đó chưa hẳn đã hoàn toàn xấu.

Bạn đang buồn lòng và lo lắng khi người đàn ông của bạn, dù đang nắm tay bạn đi dạo trong công viên, hay là đang chở bạn ra ngân hàng rút tiền, thì vẫn thường xuyên "mắt ngang mày dọc" liếc gái đẹp trên đường. Khi bị bạn véo sườn cảnh cáo, nhắc nhở thì anh ta lại chống chế: “Anh có nhìn đâu! Con bé đó mắt híp, răng lại hô, xấu òm, anh nhìn làm gì?”.

Và rồi, bạn lại tự dằn vặt bản thân rằng: “Đi bên mình mà anh ấy còn liếc gái như thế, vậy khi không có mình, anh ta còn hư hỏng, lả lơi đến mức nào?”. Bạn băn khoăn thế cũng có cái lý, và rất nhiều người ở hoàn cảnh của bạn cũng băn khoăn như vậy. Nhưng hi vọng, sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ trút bỏ được những lo lắng không đáng có ấy. Bởi nếu xét ở một khía cạnh khác thì việc anh ấy liếc gái trên đường cũng chưa hẳn đã hoàn toàn là xấu.

 

 

Thứ nhất, việc anh ấy liếc gái chứng tỏ anh ấy là người đàn ông đích thực. Bởi nếu là gay thì chắc anh ta sẽ chẳng sáng mắt lên khi nhìn thấy gái xinh. Bây giờ, đàn ông bị gay nhiều lắm, đôi khi nhìn bên ngoài bạn cũng không thể phát hiện được đâu là một người đàn ông "thẳng", và đâu là một anh chàng gay. Nhiều chị em sau khi lấy chồng về mới ngã ngửa ra là mình đã trót lấy phải một anh chồng gay, rằng mình chỉ là nạn nhân trong một vở kịch đám cưới hòng che mắt thế gian. Vậy thì sao bạn lại phải buồn, phải lo khi mà bạn đã tìm được một người đàn ông "xịn" cho mình?

Thứ hai, việc anh ấy thích ngắm gái xinh rõ ràng chưa đủ để kết luận rằng anh ấy là loại đàn ông linh tinh, thích ngoại tình. Có nhiều người đàn ông trầm trồ trước một người phụ nữ đẹp cũng giống như việc anh ta thấy một chiếc ô tô đẹp, thấy một căn biệt thự đẹp, một bức tranh đẹp, hay là một bàn thắng đẹp trong một trận bóng đá đẹp. Tóm lại đó đơn thuần chỉ là anh ta biết thưởng thức, biết rung động trước cái đẹp chứ không hẳn đã có ý đồ đen tối, bậy bạ, giống như suy nghĩ bạn áp đặt cho anh ấy. Và dĩ nhiên, một người đàn ông biết thưởng thức cái đẹp, biết rung động trước cái đẹp hẳn sẽ tâm lý và hấp dẫn hơn một người đàn ông khô khan, cục mịch, chẳng có đam mê và hứng thú với thứ gì, đúng không? Vậy thì rõ ràng, bạn phải vui vì điều đó chứ?

Thứ ba, nếu anh ta chiêm ngưỡng một cô gái đẹp không phải vì lý do nêu trên mà là vì một động cơ, một ý đồ đen tối khác, rằng anh ấy sẽ tiếp cận, tán tỉnh để đưa cô gái ấy lên giường, thì bạn cứ yên tâm, sớm muộn bản chất thật của anh ta cũng sẽ lộ ra. Và khi đã lộ ra rồi thì bạn hãy vứt anh ta vào thùng rác rồi mỉm cười thật tươi vì bạn là một người phụ nữ may mắn. Bởi sẽ là địa ngục nếu bạn phải gắn bó và ràng buộc cả cuộc đời mình với thứ đàn ông xấu xa và tồi tệ ấy?

Tóm lại, việc bạn lo lắng khi người đàn ông của mình hay liếc gái thực sự là vô ích và không mang lại kết quả gì. Nó chỉ chứng tỏ rằng bạn đang thiếu tự tin vào bản thân, và thiếu niềm tin vào người đàn ông của bạn. Lo lắng sẽ làm bạn trông già hơn, nhiều nếp nhăn hơn, và đương nhiên, là xấu hơn. Với một người phụ nữ, còn gì tệ hại hơn là khi nhận ra mình đang già và xấu đi? Vậy nên, cách tốt nhất là cứ cười thật tươi, và nếu có điều kiện thì đi spa tắm trắng, làm đẹp, để cho người đàn ông của bạn, dù có liếc ngang liếc dọc ở đâu, thì cuối cùng vẫn ghé đầu và thì thầm vào tai bạn rằng: “Chẳng ai đẹp bằng em cả!”.

Còn nếu không có điều kiện đi làm đẹp thì bạn cũng có thể dành thời gian để lo lắng cho những việc khác thiết thực hơn. Cuộc sống có lẽ còn nhiều thứ để lo hơn là cái chuyện bé tẻo teo ấy!

Võ Tòng đánh mèo
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đâu chỉ có nữ giới, những sao nam này cũng chuộng trang điểm đậm