Xúc động chuyện con dâu 71 tuổi chăm bố chồng 92 tuổi, cố bám trụ dù nhà ngập nặng

Vân Chi 2024-08-04 15:00
- Hơn một tuần kể từ ngày nước lũ dâng cao, bà Trường cùng bố chồng ở yên trong nhà. Bà được thôn hỗ trợ 2 thùng mỳ tôm, 2 bình nước lọc, cùng với rau cỏ trong vườn và thức ăn con cái gửi nên cứ thế sống qua ngày.

Tại đầu làng, nơi rẽ vào thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, bà Phạm Thị Trường (sinh năm 1953) đang ngồi chờ chiếc xe kéo tự chế của đội xung kích thôn đến đón về nhà. Trong suốt hơn một tuần qua, thôn đã bị ngập sâu, khiến bà Trường và các cư dân trong thôn phải nhờ đến chiếc xe này để di chuyển qua những đoạn ngập nước.

Xúc động chuyện con dâu 71 tuổi chăm bố chồng 92 tuổi

Với chiếc nón phe phẩy trên đầu, bà Trường cười nói: “Hôm nay là ngày thứ 8 hay thứ 9 của đợt ngập, tôi không rõ lắm, chỉ biết là ngày nào cũng bám trụ ở nhà. Hôm nay, tôi mới có dịp ra chợ để bán những chai tương tự làm, gặp mấy cô gái trong thôn, có người tặng quả dưa hấu, người khác đưa quả mít, nên đồ đạc của tôi khá cồng kềnh.”

Xúc động con dâu 71 tuổi chăm bố chồng 92 tuổi, cố bám trụ dù nhà ngập nặng

Bà Trường kể lại cuộc sống của mình trong những ngày ngập lụt. Bà sống cùng bố chồng, cụ Đỗ Đình Thoa (92 tuổi), trong một căn nhà cũ ở xóm Giàu, thôn Nam Hài. Dù căn nhà đã cũ kỹ và lụp xụp, nhưng may mắn nằm ở khu đất cao ráo nên không bị ngập. Tuy nhiên, các con đường xung quanh đều bị ngập sâu, gây khó khăn trong việc di chuyển.

Kể từ khi nước lũ dâng cao hơn một tuần trước, bà Trường và cụ Đỗ Đình Thoa đã ở yên trong nhà. Họ được thôn hỗ trợ hai thùng mỳ tôm, hai bình nước lọc, cùng với rau quả từ vườn và thực phẩm gửi từ các con. Bà Trường chia sẻ: “Chúng tôi chỉ ở nhà, không đi đâu cả. Thời gian rảnh, tôi làm vài chai tương để bán kiếm thêm chút tiền. Hôm nay, khi tương đã đủ, tôi mới ra chợ bán, được các chú trong thôn chở qua các đoạn ngập.”

Xúc động con dâu 71 tuổi chăm bố chồng 92 tuổi, cố bám trụ dù nhà ngập nặng

Dù cuộc sống trong những ngày qua có phần bị ảnh hưởng, bà Trường vẫn cảm thấy mọi thứ không quá đảo lộn hay vất vả. Cuộc sống vẫn êm đềm như thường lệ, bà vừa làm việc nhà vừa nấu cơm cho bố chồng. Cụ Thoa cũng không quá lo lắng về lụt lội, dành thời gian nghỉ ngơi, xem ti vi và được con dâu phục vụ cơm nước.

Tận tâm chăm sóc bố chồng vì chữ hiếu

Câu chuyện về việc “con dâu chăm sóc bố chồng” của bà Phạm Thị Trường đã trở nên nổi tiếng tại thôn Nam Hài. Ai cũng biết đến bà và cụ Đỗ Đình Thoa, bố chồng bà, trong khu vực này. Bà Trường về làm dâu nhà cụ Thoa khi mới 21 tuổi và hiện đang sống cùng cụ trong một căn nhà cổ.

Bà sinh được bảy người con, gồm sáu cô con gái và một cậu con trai. Một trong số các con gái đã qua đời năm 1984, và chồng bà mất năm 1988 ở tuổi 45. Khi đó, bà đã gả được hai cô con gái và có ba cháu ngoại. Sau khi chồng mất, bà Trường một mình tần tảo nuôi dạy các con và lo liệu việc cưới gả cho các con còn lại. Hiện nay, tất cả con của bà đã trưởng thành, có công việc ổn định và sinh cho bà 14 cháu ngoại cùng 3 cháu nội.

Xúc động con dâu 71 tuổi chăm bố chồng 92 tuổi, cố bám trụ dù nhà ngập nặng

Kể từ khi về làm dâu, bà Trường đã sống chung với bố mẹ chồng. Cuộc sống làm dâu của bà khá êm ấm, không có mâu thuẫn lớn. Sau cái chết của chồng, bà tiếp tục gánh vác trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng.

“Trước khi mất, mẹ chồng tôi nằm liệt giường 45 ngày. Tôi đã chăm sóc bà ba bữa ăn mỗi ngày, thay bỉm hai lần, kề cận vệ sinh sạch sẽ cho bà trong những ngày cuối đời. May mắn là có cô con gái lấy chồng gần, nên tôi nhận được sự hỗ trợ nhiều từ con,” bà Trường chia sẻ.

Vài năm trước, khi con trai bà và vợ xây nhà riêng, bà đã đưa cụ Đỗ Đình Thoa lên sống cùng. Nhưng cụ nhất quyết muốn ở lại căn nhà tổ tiên, và bà đã phải trở về cùng cụ. Với bà, đó là nghĩa vụ và chữ hiếu mà bà phải thực hiện.

“Không phải vì điều gì khác, chỉ vì chữ hiếu. Chồng tôi là con trai duy nhất của bố mẹ chồng. Giờ chồng và mẹ chồng đã mất, tôi vẫn còn bố chồng, nên phải ở bên chăm sóc cho tròn chữ hiếu,” bà Trường giãi bày.

Nhắc đến việc chăm sóc cụ Đỗ Đình Thoa, bà Trường cười và nói: “Không có gì vất vả, cụ vẫn khỏe và minh mẫn lắm”. Bà cho biết cụ Thoa chưa bị lẫn, chỉ hơi lãng tai. Hằng ngày, cụ vẫn tự tắm rửa, vệ sinh cá nhân và giặt quần áo. Bà chỉ cần nấu cơm và gọi cụ ăn. “Thỉnh thoảng, cụ thích ăn món gì thì tự nấu. Cụ nấu ăn rất ngon, tôi cũng được ăn ké,” bà Trường cười chia sẻ.

Vân Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Top 3 con giáp có tấm lòng lương thiện đáng trân trọng nhất