Một mình rửa 10 mâm bát, nàng dâu sợ hãi khi em chồng nói thêm câu này

T.V 2024-04-23 11:06
- Ngày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Quê của tôi và chồng cách xa nhau, vì vậy sau khi đón dâu về, vẫn còn khoảng 10 bàn tiệc để phục vụ bữa trưa cho những người tham dự đón dâu. Khi mọi khách mời đã rời đi, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi ra mà không kịp thay đồ.
Buổi trưa, vì bận rộn tiếp khách, vợ chồng tôi không có thời gian để dành cho việc ăn uống. Chồng tôi cũng chỉ uống vài chén rượu cùng với khách, khi trở về phòng vì quá mệt mỏi mỏi, anh đặt lưng là ngủ ngay. Trong khi đó, tôi phải nhanh chóng xuống nhà để giúp mẹ chồng dọn dẹp.

Ngày đầu về quê chồng, nàng dâu sợ hãi vì một mình phải rửa 10 mâm bát

Cũng bởi buổi tiệc kéo dài và mọi người đều mệt mỏi, sau khi đón dâu về, tất cả đều đã về nhà nghỉ ngơi. (Ảnh minh họa)

Từ việc chuẩn bị cỗ đến rửa chén, mọi công việc trong quê của chồng tôi đều được họ hàng và hàng xóm giúp đỡ, không cần phải thuê người từ bên ngoài. Cũng bởi buổi tiệc kéo dài và mọi người đều mệt mỏi, sau khi đón dâu về, tất cả đều đã về nhà nghỉ ngơi.
Chỉ còn lại mẹ chồng, em chồng của tôi và một vài cô bác ruột khác của nhà chồng. Có khoảng 10 mâm cỗ vừa ăn xong mà chưa ai rửa, mẹ chồng lập tức gọi tôi ra để rửa chén. Các thành viên còn lại cũng mỗi người làm một công việc dọn dẹp, sau khi hoàn thành công việc, họ ngồi nghỉ ngơi, chỉ có mình tôi hì hục với chục mâm bát ngổn ngang.

Ở nhà, tôi chưa bao giờ phải rửa chén nhiều như thế này và nếu có cỗ bàn, thường mọi người cùng nhau làm, cùng nhau dọn dẹp. Đang bận rộn với những chiếc chén bát, em chồng của tôi đi ngang qua và nói với tôi: "Chị rửa dần cho quen, nhà mình hay có truyền thống thử thách dâu mới bằng việc rửa bát. Sau này giỗ tết, cỗ bàn cũng nhiều, từng này vẫn chưa là gì chị ạ".

Ngày đầu về quê chồng, nàng dâu sợ hãi vì một mình phải rửa 10 mâm bát

Có khoảng 10 mâm cỗ vừa ăn xong mà chưa ai rửa, mẹ chồng lập tức gọi tôi ra để rửa chén. (Ảnh minh họa)

Nghe lời em chồng nhắn ngủ, tôi cảm thấy sốc. Đám cưới kéo dài mấy ngày, mọi người đều mệt mỏi, và tôi cũng không ngoại lệ. Lúc đó, tôi đang rửa chén, mắt cay cay, nước mắt tuôn dòng, cảm thấy rất thương tâm với bản thân mình. Ở nhà, mẹ tôi luôn quan tâm, luôn hỏi liệu con có mệt mỏi, có cần nghỉ ngơi không.
Nếu ở nhà, chắc chắn mẹ tôi sẽ bảo tôi đi nghỉ, ăn uống và ngủ một giấc thật thoải mái. Nhưng về nhà chồng, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Không ai quan tâm liệu tôi đói hay mệt, chỉ một suy nghĩ nhỏ như vậy đã làm tôi cảm thấy tủi thân và nước mắt không ngừng tuôn trào. Cuộc sống làm dâu là như vậy hả mọi người?
T.V (Quảng Bình)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoa hậu Thế giới người Việt 2022 Trịnh Thanh Hồng luôn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo