Lên mạng nhờ thầy bói giúp "nối lại tình xưa", cô gái nhận cú lừa đau đớn

Khánh An 2024-03-15 11:56
- Sau khi chi tới 260 nghìn nhân dân tệ (tương đương 892 triệu đồng) để trả cho thầy cúng online, cô Lý mới nhận ra mình đã bị lừa đau đớn.

Gần đây, cô Lý, ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã chấm dứt mối quan hệ 8 năm với bạn trai. Chuyện tình duyên tan vỡ khiến cô cảm thấy mất lòng tin và thất vọng. Trong tình hình này, cô bắt đầu tìm kiếm giải pháp qua internet và tình cờ phát hiện một trang web tuyên bố có thể giúp giải quyết vấn đề tình cảm bằng cách sử dụng tâm linh. Trang web này quảng cáo rằng nhiều người đã đạt được hạnh phúc trong tình yêu sau khi nhận được sự trợ giúp của họ.

Với một chút hi vọng vẫn còn lại, cô Lý quyết định chi ra một số tiền nhỏ để mua một đoạn video về nghi thức tâm linh, tuy chất lượng hình ảnh không được tốt. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cô vẫn không cải thiện. Lý liên hệ lại với bộ phận chăm sóc khách hàng và được khuyến khích mua thêm các vật phẩm linh thiêng, các loại bùa hộ mệnh và dịch vụ tổ chức lễ cầu phước.

Lên mạng nhờ thầy bói giúp nối lại tình xưa, cô gái bị cú lừa đau đớn

(Ảnh minh họa)

Tất cả những nỗ lực này đều không hiệu quả và bạn trai của cô Lý không quay lại. Bộ phận chăm sóc khách hàng của dịch vụ trực tuyến đó sau đó giải thích rằng có thể cô Lý đã "ăn phải thịt" một con vật có linh tính, làm cho các nghi lễ và vật phẩm tâm linh trước đó không có hiệu quả.

Cuối cùng, cô Lý đã tiêu tốn 260 nghìn nhân dân tệ (khoảng 892 triệu đồng) mà không đạt được kết quả gì. Đến lúc này, cô mới nhận ra mình đã bị lừa dối và quyết định tố cáo với cơ quan chức năng. Cảnh sát địa phương cho biết, trong thời gian gần đây có nhiều cá nhân và tổ chức lợi dụng tâm lý mê tín của người dân để bán các vật phẩm và dịch vụ tâm linh với giá cả cao. Các nạn nhân thường là những người gặp khó khăn hoặc thất bại trong cuộc sống và tình yêu, dễ bị lừa dối.

Các trường hợp lừa đảo trên mạng ngày càng phong phú ở Trung Quốc. Gần đây, anh Lý từ Thượng Hải đã đến cơ quan cảnh sát để tố cáo sau khi phát hiện vợ mình mua phải một chiếc vòng tay bằng vàng giả. Cô vợ mua chiếc vòng này qua quảng cáo trên một sàn giao dịch đồ cũ trực tuyến, được tuyên bố là làm từ vàng nguyên chất, với giá 20 nghìn nhân dân tệ (tương đương hơn 70 triệu đồng). Sau khi nhận hàng, cô vợ của anh Lý phát hiện chiếc vòng quá nhẹ, không giống với chiếc vòng vàng thật mà cô từng mua trực tiếp và cùng chồng đến cảnh sát tố cáo vụ việc.

Lên mạng nhờ thầy bói giúp nối lại tình xưa, cô gái bị cú lừa đau đớn

(Ảnh minh họa)

Cảnh sát đã gửi chiếc vòng tay đi để kiểm định và kết quả cho thấy chất liệu chính của nó là bạc. Cảnh sát tiến hành điều tra và bắt giữ nghi phạm là gia đình Vương. Nghi phạm này đã thú nhận rằng anh ta là đầu bếp, gần đây anh ta đã quen biết một thợ kim hoàn và học cách chế tác trang sức từ anh ta. Khi thấy giá vàng tăng mạnh, Vương đã nảy ra ý định lừa đảo bằng cách mua một bộ vòng tay của một thương hiệu nổi tiếng và sử dụng kỹ thuật "vàng bọc bạc" để tạo ra một bộ tương tự.

Vương đã bán loạt vòng tay này trên các sàn giao dịch đồ cũ với quảng cáo "vàng nguyên chất 999". Khi giao dịch với khách hàng, Vương yêu cầu gặp trực tiếp và giao dịch bằng tiền mặt, không thông qua các nền tảng trực tuyến và hứa sẽ giảm giá thêm. Sau khi bán được chiếc vòng vàng giả cho vợ của anh Lý, Vương rất vui sướng nhưng không ngờ rằng sẽ bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ một cách nhanh chóng.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay