"Dưới bóng cây hạnh phúc": Bố chồng tai quái, gia trưởng là thế, dân tình vẫn ấm lòng khi nghe những câu nói "đi vào trái tim" của anh Tố

Khánh An 2023-03-16 13:30
- Bộ phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" khiến nhiều người bức xúc khi xây dựng hình ảnh nàng dâu Son hiền lành, trong gia đình tam nam... bất ổn, thêm ông bố chồng vừa tai quái, vừa gia trưởng.

Thời gian gần đây, bộ phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo fan, khán giả. Phim xây dựng hình ảnh ông Công- một người đàn ông ông góa vợ, sống cảnh "gà trống nuôi con". Ông có ba con trai - lần lượt là Tố (NSƯT Bùi Như Lai), Đạt (Mạnh Hưng) và Danh (Anh Vũ).

Đạt và Danh đã lập gia đình, còn con trưởng Tố từng bị vợ bỏ nên vẫn độc thân. Hai nàng dâu Son (Kim Oanh) và Tuyết (Kiều My) có tính cách trái ngược. Son thật thà, chất phác, đảm đang, hết lòng hy sinh vì gia đình. Còn Tuyết vốn xuất thân con nhà giàu nên thích lối sống sang chảnh, không quen làm bếp núc.

Dưới bóng cây hạnh phúc: Bố chồng tai quái, gia trưởng là thế, dân tình vẫn ấm lòng khi nghe những câu nói đi vào trái tim của anh Tố

Hãi hùng vì bố chồng vừa tai quái, vừa gia trưởng 

Trong phim, nhiều khán giả thấy phẫn nộ vì ông Công vừa gia trưởng, vừa khó tính lại tai quái. Ông đối xử bao dung với các con trai, khen con trai cả tuy bị vợ bỏ nhưng là hiền lành, gia đình cơ bản, đẹp trai nhưng đối với con dâu, ông thường xuyên trách móc, chì chiết nặng lời. 

Khi Tố bị Tơ lừa tiền, ông đổ mọi lỗi lầm lên đầu Son. Thấy Son đi uống rượu say, ông tuyên bố trả con dâu về nhà bố mẹ đẻ. "Đẻ ra đứa con gái hư hỏng như vậy, tất cả là do bên nhà cô hết" - ông nặng lời với Son.

Dưới bóng cây hạnh phúc: Bố chồng vừa tai quái, vừa gia trưởng là thế, dân tình vẫn ấm lòng khi nghe câu nói đi vào trái tim của anh Tố

Thấy Son giấu bệnh tình, khiến mọi người hiểu lầm rằng cô bị ung thư, ông Công không bênh vực, nói đỡ cho con dâu. Ngược lại, ông còn đổ thêm dầu vào lửa khi mắng Son: "Chị khéo bôi tro trát trấu vào mặt chồng chị thế. Nhục ơi là nhục. Dối trá, lừa đảo, bây giờ tôi biết ăn nói với người ta thế nào đây".

Dưới bóng cây hạnh phúc: Bố chồng vừa tai quái, vừa gia trưởng là thế, dân tình vẫn ấm lòng khi nghe câu nói đi vào trái tim của anh Tố

Sau sự việc này, Son quá ức chế, quyết định ra khỏi nhà. Dù bố của Son đã đánh tiếng đến nhà thông gia, bày tỏ bức xúc, ông Công và Đạt vẫn không chịu nhún nhường một bước. Khi Son âm thầm quay về nhà và đụng mặt bố chồng, ông Công vẫn cao giọng: "Đây là nhà của tôi, chứ không phải cái chợ để ai muốn đi thì đi, ai muốn về thì về. Không có cô thì chợ vẫn đông. Chị mà cứ theo nhà chị Nhài thì hư hỏng cũng đúng thôi".

Khi tiếp tục không hài lòng với con dâu thứ, ông Công dọa nạt Danh: "Chúng mày không dạy được vợ thì để tao dạy lại".

Dưới bóng cây hạnh phúc: Bố chồng vừa tai quái, vừa gia trưởng là thế, dân tình vẫn ấm lòng khi nghe câu nói đi vào trái tim của anh Tố

Trong một lần nói chuyện với con cả, ông Công tiếp tục thể hiện lối cư xử gia trưởng: "Nhà là phải có gia phong. Như thằng Đạt nghiêm khắc với vợ nên vợ mới chăm chỉ, nền nếp, chứ đâu như con Tuyết láo toét". Đến lúc Tố khuyên nên gọi Son quay về, ông gắt gỏng: "Tao không gọi, thằng bố của nó lần trước còn nói tao mấy câu xóc óc, nuốt chưa trôi đây này".

Anh Tố nói lời "đi vào trái tim" khiến dân tình ấm lòng

Thất bại trong hôn nhân nên anh tố (NSƯT Bùi Như Lai) hiểu hơn về phụ nữ lẫn gia đình và người phụ nữ. Thấy bố nói: "Thằng Danh này suốt ngày vẫy đuổi quanh vợ, chả ra thể thống gì". Anh Tố đáp: "Vợ nó thì nó vẫy, chẳng lẽ nó hạnh phúc bố cũng khó chịu à?"

Dưới bóng cây hạnh phúc: Bố chồng vừa tai quái, vừa gia trưởng là thế, dân tình vẫn ấm lòng khi nghe câu nói đi vào trái tim của anh Tố

Thấy bố so sánh Son chăm chỉ, nề nếp, còn Tuyết "bố láo bố toét", anh Tố đáp: "Sao, giờ bố công nhận là cô Son ngoan ngoãn, hiền lành chăm chỉ rồi hả? Thôi, bố đừng cố chấp nữa, tiếc thì gọi nó về. Bây giờ bố thử nghĩ xem, thằng Đạt, thằng Danh bị người ta chửi, đuổi ra khỏi nhà, bố có xót không, bố có ức không? Con nhà người ta nuôi mãi mới trưởng thành, nói thế vẫn là nhẹ đấy. Không dám, ai dạy được bố, trời cũng chẳng dạy được bố. Một đứa con dâu nó bỏ đi thì là lỗi do nó, cả mấy đứa nó bỏ đi, bố cũng phải xem lại mình."

Nhớ con dâu, hối hận vì chuyện đã làm nhưng ông Công không dám mở lời, ông giả ngã, đau chân để gọi con dâu về. Anh Tố nói: "Nhà này chỉ có cái Son là chiều được bố. Bố liệu mà cư xử nhé!" Sau đó, ông Công tỏ ra lúng túng khi con trai bóc trần âm mưu "giả ngã, đau chân" của mình.

Dưới bóng cây hạnh phúc: Bố chồng vừa tai quái, vừa gia trưởng là thế, dân tình vẫn ấm lòng khi nghe câu nói đi vào trái tim của anh Tố

Dù có ông bố chồng khó tính, tai quái, người chồng không đủ yêu thương, gia trưởng nhưng Son cũng may mắn có anh Tố - người anh chồng cục cằn nhưng cũng phần nào thấu hiểu cho cô, trân trọng cô. Nhiều khán giả mong rằng đến cuối phim, gia đình nhà chồng sẽ hiểu và trân trọng Son hơn, từ đó cùng vun vén hạnh phúc gia đình thay vì "làm khổ" nàng dâu đáng thương từ đầu bộ phim đến bây giờ.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vua cá Koi Thắng Ngô nói gì trước nghi vấn đường ai nấy đi với vợ trẻ Hà Thanh Xuân?