Con gái bị chồng "tác động vật lý", ông bố "quốc dân" mắng con rể rát mặt: Cha mẹ mãi là bến đỗ bình yên cho con

Khánh An 2023-03-09 13:49
- Trong chuyện hôn nhân, nhiều gia đình nhà ngoại cho rằng con gái đi lấy chồng, làm dâu nhà người ta thì có chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn. Tuy vậy, quan điểm này dường như không còn đúng trong xã hội hiện đại.

Thời gian gần đây, bộ phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" kể về câu chuyện của gia đình có 3 người đàn ông Tố, Đạt, Danh đang thu hút sự quan tâm, chú ý từ khán giả. Son là vợ của Đạt, vì mặc cảm không tương xứng với chồng nên cô cố gắng hết sức để vun vén cho gia đình. Tuy vậy, những nỗ lực của cô không được gia đình chồng trân trọng. Họ đưa ra cái nhìn khắt khe và yêu cầu hà khắc với người phụ nữ này.

Con gái bị chồng tác động vật lý, ông bố quốc dân mắng con rể rát mặt: Cha mẹ mãi là bến đỗ bình yên cho con

Con gái bị chồng "tác động vật lý", ông bố "quốc dân" mắng con rể rát mặt: Cha mẹ mãi là bến đỗ bình yên cho con

Thời gian gần đây, thông tin Son (Kim Oanh) bị ung thư khiến gia đình chồng cô đồng loạt "quay xe". Cả nhà không còn hà khắc nữa mà hết sức chăm sóc, trân trọng cô. Cũng vì điều đó mà khi biết mình bị chẩn đoán nhầm, Son chẳng vội xác nhận với mọi người. Cô muốn tận hưởng khoảng thời gian được gia đình chồng yêu thương, thông cảm.

Con gái bị chồng tác động vật lý, ông bố quốc dân mắng con rể rát mặt: Cha mẹ mãi là bến đỗ bình yên cho con

Tuy vậy, "giấy không gói được được lưa", chuyện Son không bị ung thư cuối cùng cũng bị lộ ra. Biết Son không bị bệnh, gia đình chồng Son không vui mừng mà còn trách Son dùng "chiêu trò" lừa bịp cả nhà, làm cả nhà xấu hổ, muối mặt. Không một ai trong gia đình chồng quan tâm tới sức khỏe của mình khiến Son tủi nhục.

Ông Công (NSND Quốc Trị) mắng Son đã "bôi tro trát trấu" vào mặt chồng, ông cảm thấy nhục nhã khi con dâu lừa đảo và cho rằng cô toan tính chiếm sổ đỏ của cả nhà. Còn Đạt thì sĩ diện, chỉ chăm chăm lấy lại số tiền thăm hỏi để đi trả cho từng người. Thậm chí anh ta còn thẳng tay tát vợ yêu cầu Son "im mồm". Chịu cái tát của Đạt (Mạnh Hưng), Son ấm ức bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Con gái bị chồng tác động vật lý, ông bố quốc dân mắng con rể rát mặt: Cha mẹ mãi là bến đỗ bình yên cho con

Thấy con gái chịu tủi nhục, bố Son (NSƯT Phú Thăng) đã gọi điện cho Đạt (Mạnh Hưng) mắng cả gia đình nhà thông gia. Từng câu từng chữ của bố Son khiến Đạt câm nín, không dám cãi câu nào. 

Dưới đây là toàn văn bài mắng con rể hãm rát mặt "không trượt phát nào" của bố Son: "Anh Đạt, tôi nói cho anh biết, giờ này anh mà xuất hiện trước mặt tôi thì anh nhừ đòn. Anh dám đánh con gái tôi à? Anh dám đánh nó à?

Con gái tôi đúng là còn một số khiếm khuyết, tính nó bốc đồng bộp chộp, làm cái gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau. Thế nhưng nó là một đứa tốt bụng tử tế, hết lòng tận tụy vì nhà chồng, có vất vả nó cũng không dám kêu ca.

Vậy mà vừa mới xảy ra một chuyện rất nhỏ, cả anh và gia đình nhà anh đã quay lại chỉ trích nó, đến mức nó tủi thân phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh lại còn đụng chân đụng tay với nó nữa, anh có còn là người nữa không hả?"

Con gái bị chồng tác động vật lý, ông bố quốc dân mắng con rể rát mặt: Cha mẹ mãi là bến đỗ bình yên cho con

Anh cành cao quá, con nhà tôi không với tới được. Tôi nói cho anh biết, con tôi nó chưa tiêu một xu nào của nhà anh cả đâu! Anh tưởng mình là người có học à, nhìn lên thì chưa bằng ai đâu! Chúng tôi nể trọng là vì tình cảm và vì con gái chúng tôi, anh lại nghĩ là anh muốn gì được nấy à? Không có đâu! 

Tôi nói luôn, nếu anh và gia đình nhà anh có lời chính thức xin lỗi con bé, không bao giờ tôi cho nó trở lại nhà anh nữa. Chấm hết!".

Con gái bị chồng tác động vật lý, ông bố quốc dân mắng con rể rát mặt: Cha mẹ mãi là bến đỗ bình yên cho con

Khi vợ lo lắng con gái mình bị chồng bỏ, bố Son lập tức tuyên bố: "Bỏ thì bỏ, sợ gì mà không bỏ? Nhà này sẵn sàng nuôi con Son cho đến hết đời, không cần làm cái gì cả". Son khóc rưng rức khi nghe những lời này của bố.

Cha mẹ mãi là bến đỗ bình yên cho con

Trong chuyện hôn nhân, nhiều gia đình nhà ngoại đều cho rằng con gái đi lấy chồng "sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng", có chuyện gì con cũng phải nhẫn nhịn. Nhà chồng không tốt đẹp thì thông cảm với nhà chồng. Nhà chồng gặp khó khăn thì giúp đỡ nhà chồng. Có như vậy thì hạnh phúc mới được lâu dài.

Tuy vậy, không phải gia đình nào cũng thực sự coi trọng, đối xử tốt với con dâu. Khi con dâu về nhà chồng, không ít gia đình chồng coi thường con dâu, coi con dâu không tương xứng với con trai mình, trách con dâu đào mỏ, làm khổ con trai mình. Vì vậy, khi hai con có xích mích, nhà chồng sẽ tự động bênh vực con trai, trách mắng con dâu bằng những lời lẽ khó nghe. 

Con gái bị chồng tác động vật lý, ông bố quốc dân mắng con rể rát mặt: Cha mẹ mãi là bến đỗ bình yên cho con

Trước đó, ông Sơn trong phim "Về nhà đi con" cũng khiến người xem xúc động khi đích thân đến nhà chồng đón con gái về.

Trong khi đó, nhiều nhà ngoại cho rằng con gái đi lấy chồng thì nhà chồng bảo sao, nghe vậy, không được cãi lại cũng không được bỏ đi. Ngay cả khi con gái và con rể mâu thuẫn, vẫn nhiều nhà ngoại đứng về phía con rể, mắng mỏ con gái mình. Lúc đó, người phụ nữ quả thực không nơi nương tựa vì không ở được nhà chồng nhưng về nhà ngoại cũng không xong.

Tuy vậy, quan điểm "xuất giá tòng phu" dường như đã thay đổi trong xã hội hiện đại. Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh đã thấu hiểu, trân trọng con gái mình hơn. Khi thấy con bị đối xử tệ bạc, nhiều người trong số họ chẳng ngại điều tiếng mà luôn dang rộng vòng tay đón con quay về, giống như ông bố của Son trong "Dưới bóng cây hạnh phúc" hay ông Sơn với câu nói "huyền thoại" "Về nhà đi con" trong bộ phim cùng tên.

Có thể nhận thấy rằng, dù cha mẹ có nghiêm khắc với con thế nào thì họ vẫn mãi là bến đỗ bình yên của các con. Vì vậy, người phụ nữ dù có lỡ dở, không hạnh phúc thì vẫn có thể trở về trong vòng tay của gia đình chứ không phải chịu cảnh cô đơn, buồn tủi nữa.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái ạ!