Tùng Dương: "Vợ tôi từng sảy thai trước khi có bé Voi"

2016-11-18 19:35
- Giọng ca 'Con cò' lần đầu tâm sự về việc vợ chồng anh từng một vài lần mất con.

Trong buổi họp báo chương trình In The Spotlight vào sáng 18/11, Tùng Dương đã cởi mở chia sẻ về cuộc sống hôn nhân chứ không còn giấu giếm như trước. Nam ca sĩ không ngần ngại cho biết, từ ngày làm bố, anh thăng hoa hơn về âm nhạc và trong liveshow diễn ra vào ngày 9/12 với chủ đềGiao thoa, anh sẽ thể hiện hình ảnh mới mẻ và hát với tâm thế của một đàn ông đã làm bố. Dẫu vậy, anh vẫn duy trì cá tính riêng.  

Khi được hỏi về việc có cho con trai xuất hiện trên sân khấu liveshow trong dịp cậu bé tròn 1 tuổi, Tùng Dương cười nói rằng, bé Voi còn quá nhỏ, chưa biết gì về âm nhạc. Bản thân anh rất muốn bé Voi góp mặt vào chương trình để cậu bé biết bố mình là ca sĩ. Anh từng đưa con trai theo mình đến một số show diễn trước đây nhưng cậu bé chỉ ở cánh gà, chứ chưa được nhìn thấy bố đứng trên sân khấu. "Bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng tự hào về con mình và muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Nếu con tôi đủ lớn, biết nhận thức mọi thứ xung quanh, tôi sẵn sàng khoe", anh nói.      

 

Tùng Dương lần đầu tiết lộ chuyện vợ anh từng một vài lần sảy thai trước khi có bé Voi.       

Tùng Dương kể, dù mới gần 1 tuổi nhưng bé Voi đã thể hiện rõ sở thích về âm nhạc. Ở nhà, vợ anh thường bật nhạc cổ điển cho con nghe. Có lần đang ngồi trên ô tô với bố mẹ, Voi òa khóc, nhưng chỉ cần nghe tiếng nhạc là cậu bé nín ngay lập tức. Bản thân Tùng Dương thích nhạc điện tử, jazz nên thi thoảng anh thử bật cho con trai nghe và thấy cậu bé có thể 'chịu đựng' được.  

Anh đặc biệt dành tình cảm cho hai ca khúc Thể đơn bào, Mang thai của Sa Huỳnh và cũng cho con trai nghe hai ca khúc. Đây cũng là hai nhạc phẩm gắn với đời sống tinh thần của vợ chồng Tùng Dương bởi cả hai từng một vài lần mất con trước khi bé Voi ra đời. Thông qua bài hát, Tùng Dương muốn chia sẻ nỗi niềm với những người phụ nữ từng sảy thai, không may mắn mất đi con của mình. "Chúng tôi đã có giai đoạn muốn có con mà không được. Trước khi có bé Voi, chúng tôi cũng một vài lần không may mắn. Con cái đúng là của Trời cho, lúc mong thì không được, lúc không mong thì bé Voi lại xuất hiện. Tôi chưa bao giờ tâm sự chuyện này, có thể vợ tôi sẽ không thích khi đọc nó nhưng nhờ có giai đoạn khó khăn ấy, vợ chồng tôi đã thay đổi".     

 

Bà xã giọng ca 'Con cò' đã ở bên anh suốt 8 năm qua.       

Để vượt qua nỗi đau mất con, Tùng Dương và vợ cố gắng động viên nhau. Cả hai đều có tinh thần giác ngộ Phật pháp nên suy nghĩ mọi chuyện theo cách nhẹ nhàng nhất để những bão táp nhanh chóng đi qua. Anh tâm sự: "Chúng tôi đã ở bên nhau 8 năm, ban đầu từ bạn bè, sau đó mới chuyển thành tình yêu rồi thành vợ chồng. 8 năm là quãng thời gian dài giúp chúng tôi thấu hiểu và có niềm tin vững vàng ở nhau. Tình yêu của chúng tôi không phải chớp nhoáng mà đã có đủ lửa để có thể vượt qua bất cứ sóng gió nào".   

Nhắc lại thời điểm bé Voi chào đời vào tháng 12 năm ngoái, Tùng Dương không giấu được cảm xúc lâng lâng. Anh kể, theo dự kiến, bé Voi ra đời vào dịp Giáng sinh, thế nhưng 2 ngày trước liveshowThập kỷ hoan ca của bố, cậu nhóc lại cất tiếng khóc chào đời. "Tôi làm liveshow này với tâm nguyện là chào đón con trai, không ngờ cậu nhóc chọn đúng thời điểm để tôi có thể thăng hoa, hát hay hơn trên sân khấu. Nếu vợ tôi vượt cạn vào đúng lúc liveshow đang diễn ra thì không chắc tôi có thể hát nổi. Hoặc nếu, bé Voi ra đời muộn hơn thì chưa chắc tôi hát hay như thế", anh nói. Tùng Dương cũng tự hào khoe, sau gần 1 năm lên chức bố, anh đã thực sự thay đổi, thậm chí không ngại việc 3h sáng dậy pha sữa, thay tã cho con.      

    Từ khi làm bố, Tùng Dương thay đổi nhiều về cách sống. Anh hát cũng thăng hoa hơn nhờ con trai.       

Tùng Dương còn thừa nhận, vợ chồng anh đã tổ chức đám cưới từ trước thời điểm có con trai: "Chỉ có hai người và gia đình, họ hàng tham dự mà thôi. Chúng tôi quan niệm, lễ cưới chỉ là hình thức, không có gì to tát để khoe. Có nhiều cặp đôi cưới hoành tráng rồi lại bỏ nhau. Tôi thì sống duy tâm, hơi lo ngại chuyện kết hôn rình rang".   

Nhận xét về vợ, Tùng Dương nói, bà xã là mẫu người truyền thống nhưng lại sáng tạo trong công việc. Cô rất ý thức trong việc giữ gìn hình ảnh cho chồng và đó là điều anh trân trọng ở vợ. Bà xã cũng là người đồng hành cùng anh từ liveshow đầu tiên trong sự nghiệp cho đến tận bây giờ. Anh ví vợ như chất xúc tác, không chỉ đồng cảm với anh trong nghệ thuật mà còn cả trong cuộc sống. Anh cảm thấy mình may mắn vì nhờ bà xã, anh mới có được thành công như ngày hôm nay.  

Trong hôn nhân, vợ chồng Tùng Dương cũng có những lúc gặp mâu thuẫn. Tuy nhiên, nam ca sĩ luôn có cách giải quyết để giữ gìn tổ ấm êm đềm. Anh nói: "Chúng tôi là hai cá thể khác nhau, dù có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng không thể hòa hợp một cách tuyệt đối. Cũng có lần chúng tôi tranh cãi, thậm chí còn giận nhau cả tháng, nhưng tôi luôn chủ động làm lành trước. Dù tôi có đúng hay sai thì tôi cũng nhận lỗi về mình, bởi tôi chỉ thấy mình được, chứ không mất gì. Tôi cho rằng, phụ nữ thiệt thòi và hy sinh nhiều hơn đàn ông vì họ phải sinh nở. Họ cũng sống sâu sắc, có sức chịu đựng giỏi hơn đàn ông. Còn tôi thì không hoàn hảo, có nhiều khiếm khuyết và cần lại điều chỉnh lại bản thân. Tôi không nên sống quá bản năng, gấp gáp mà tĩnh hơn, biết gặm nhấm những khó khăn, mất mát để trân trọng những gì mình đang có".   

(Theo Ngoisao.net)   

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt sinh con trước, cưới hỏi tính sau vẫn có cuộc sống viên mãn