Sao Việt và những câu chuyện bi hài liên quan đến người giúp việc

2019-03-29 13:11
- Thường xuyên bận rộn, nhiều sao Việt phải thuê người giúp việc. Có những nghệ sĩ may mắn gặp được người giúp việc tốt nhưng cũng có sao bức xúc vì gặp osin lười nhác, gian dối.

Là những người bận rộn, thậm chí liên tục chạy show khắp nơi trong và ngoài nước, nhiều sao Việt lựa chọn giải pháp tìm người giúp việc. Một số nghệ sĩ từng bức xúc về những người giúp việc lười nhác, gian dối nhưng cũng có sao Việt tiết lộ rất thương và quan tâm đến osin.  

Phi Thanh Vân  

Phi Thanh Vân từng bất ngờ đăng tải hình ảnh của người giúp việc kèm theo thông tin tiêu cực. "Nữ hoàng dao kéo" cho hay, chỉ trong vòng 3 tháng cô đã phải thay tới 6 người giúp việc liên tiếp. Nguyên nhân là do họ lười biếng, ăn cắp, đánh đập và bỏ đói thú cưng của cô. Đặc biệt, Phi Thanh Vân còn suýt bị mất một chiếc nhẫn vàng.  

  Phi Thanh Vân bức xúc vì người giúp việc lười biếng, ăn cắp, mê trai...    

Ngọc Anh  

Ngọc Anh cũng từng bức xúc vì người giúp việc  không có tâm, lười biếng, vô trách nhiệm, hay sai vặt chủ nhà, ăn cắp...  

"Chiều tối nói chuyện xong với giúp việc, mình quyết định cho bà í nghỉ vô thời hạn, và mong muốn đặt mua được 1 con robot giúp việc vì nghĩ về nghề nghiệp là 1 giúp việc, robot sẽ hơn con người 1000 lần: không lười hủi, vô trách nhiệm, buôn việc nhà ra ngoài đường, không đòi đi xăm môi mắt dù cả ngày chỉ ở quanh nhà và dọn dẹp, không quát mắng các cháu vô lý, không sai vặt cả chủ nhà và lái xe của chủ nhà, tiện thể là bạn của chủ luôn, không nói dối, ăn cắp vặt, lấy tiền lộc...mà vẫn vô lương tâm ráo hoảnh đòi tiền lương tháng 13, khi bị giữ lại 1/2 lương tháng 13 làm tin chờ qua Tết còn lên làm thì dở mặt như dở bàn tay, thiết nghĩ bà này nên đi làm Thu nợ dân an hợp hơn.  

Tối muộn, đi xe về Hà Nội, vướng đinh dài 10cm, vậy là mất hơn tiếng chờ người đến rút đinh. Hai việc này tưởng chừng không liên quan mà liên quan tới nhau phết, khi lốp xe căm đinh, nó sẽ xì hơi dần và gây tai nạn, nên cách tốt nhất là dù mất thời gian cũng phải nhổ đinh vá lốp, người giúp việc xấu tính, dù có cần có người giúp việc nhà nhưng cũng phải bỏ vì để lâu cũng sẽ gây hại cho mình và gia đình, hơn nữa chả ai lại suốt ngày bỏ tiền ra mua bực tức vào người hàng ngày thế!  

Chào chị giúp việc tên Tâm mà không hề có tâm, chúc chị 1 mùa xuân an tâm, nghỉ dài hơi bên gia đình, em rất vui vì đã quyết định cho chị nghỉ việc, có vẻ người an tâm hơn là em chứ không phải chị. Mùa xuân năm mới chúc chúng ta mau chóng có được công nghệ tốt và nhiều tiền mua robot giúp việc, chả biết nước nào đã làm ra robot này nhỉ? Cả nhà?", Ngọc Anh chia sẻ trên trang cá nhân.  

Ngọc Anh kể về việc người giúp việc lười, hay buôn chuyện, vô trách nhiệm...  

Thanh Thúy  

Có hai con nhỏ, chồng lại bận rộn nên diễn viên Thanh Thúy phải cần sự hỗ trợ của người giúp việc. Sau khi sinh con thứ hai, cô đã gặp một tình huống hài hước khi hiểu nhầm người giúp việc.  

Khi nữ diễn viên vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cô giúp việc ngồi chễm chệ, trong khi đó, con trai mình lại bị những chú heo nhồi bông đè lên. Vì xót con trai, Thanh Thuý suýt nổi đoá định đuổi người giúp việc nhưng sự thật lại khác hẳn. Cô giúp việc đã sáng tạo ra một kiểu bú mới cho cu Tết "khá êm" và dễ chịu. Đồng thời, người giúp việc muốn rảnh tay để bóp chân cho con trai của nữ diễn viên cho thẳng.  

Thanh Thuý viết: "Cô Thuý đi tắm, cô nói bạn giúp việc ẵm em dùm cô 5 phút. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, một hình ảnh “đập vô mặt” cô Thuý là bạn giúp việc thì ngồi chễm chệ trên ghế, hai chân duỗi thẳng thật sảng khoái còn cu Tết thì không thấy đâu, bị đám heo nó đè còn thò đúng mỗi hai cái giò. Cô Thuý sắp nổi trận lôi đình định la lên thì bạn ấy nhỏ nhẹ: 'Em đang cho nó bú, nó đói quá!'. Dòm kỹ lại cô Thuý thấy cái bình sữa nhú nhú lên trên mặt con heo. Máu nóng sắp dồn lên tới não vì nghĩ bạn ấy lười tới nổi không cầm được cái bình sữa nữa mà nghĩ ra cách cho bú sáng tạo thế này, chắc 'tiễn bạn lên đường' sớm. Ai dè giúp việc nói một câu khiến cô Thuý tâm phục khẩu phục và phải học hỏi theo".  

Thanh Thúy hốt hoảng khi thấy thú nhồi bông đè lên người con trai  

Thanh Thúy rất tức giận và muốn đuổi người giúp việc  

Thì ra người giúp việc muốn rảnh tay để bón chân cho con trai Thanh Thúy  

Ngọc Trinh  

Ngọc Trinh may mắn khi gặp được hai người giúp việc tốt. Chính vì thế, cô đối xử với hai người giúp việc như người nhà của mình. Ngoài tiền lương cơ bản, thi thoảng Ngọc Trinh còn mua tặng họ những bộ đồ hay khi nấu ăn những món mình thích thì cô đều nấu luôn cả phần cho người giúp việc.  

Ngọc Trinh cho hay: "Tôi thích ăn đồ tươi sống nên ngày nào cũng mua đồ ăn mới. Mỗi lần đi chợ, tôi thường dắt hai chị giúp việc theo để có người chuyện trò và xách đồ phụ" . Ngoài ra cô còn cho biết thêm: " Ở với tôi rất sướng vì tính tôi dễ, mình ăn cái gì là hai cô cũng ăn cái đó".  

Ngọc Trinh có mối quan hệ tốt với hai người giúp việc.  

Quỳnh Thư  

Bạn thân của Ngọc Trinh là Quỳnh Thư từng gây sốc khi tiết lộ cô có tới 5 người giúp việc. Cũng giống như Ngọc Trinh, người đẹp này có thể làm bất cứ việc gì nếu thấy người giúp việc của mình đang bận.  

"Nóng quá muốn đi tắm mà thấy 5 người giúp việc đều đang bận việc nên tự lấy đồ đem đi ủi... Cái tụi nó có đứa bước vô phòng và thốt lên câu: "Sao chị giỏi quá vậy... cái gì cũng biết làm!. Ôi nghe mà xúc động sao sao í. Mình đã giỏi vậy sao? Hai mươi mấy năm qua mình cứ nghĩ mình vô hiệu hóa với mấy việc đảm đang này. Mà giờ cái gì mình cũng muốn tự làm, tự chế, tự biến, tự vẫy vùng...", Quỳnh Thư chia sẻ.  

Quỳnh Thư vẫn có thể tự làm mọi việc khi thấy 5 người giúp việc bận.  

Trang Trần  

Trang Trần cho biết cô thay người giúp việc như thay áo vì gặp phải osin lười nhác, gian dối, không chăm sóc bé Kiến Lửa (tên ở nhà của con gái Trang Trần) chu đáo. Tuy nhiên, có một người giúp việc không biết nấu ăn, mới làm việc được 6 ngày đã xin nghỉ nhưng cô lại thương vô cùng.  

Trang Trần thay người giúp việc như thay áo vì gặp những osin lười nhác, gian dối  

Người mẫu này chia sẻ: "Người giúp việc tôi thay như thay áo. Riêng người phụ nữ có tên là Nay, ở Thốt Lốt, Cần Thơ, chỉ làm được 6 ngày nhưng tôi thật sự thương! Thấy cô hay khóc lúc ngồi giặt đồ mình cũng không hỏi bởi mình dặn lòng đừng quá tin người vì mình cũng bị giúp việc lừa rồi nên càng phòng bị.  

Rồi mình nằm trong phòng làm viêc khoá cửa nhưng mở camera nghe cô ấy sẽ nói chuyện điện thoại với ai và nội dung gì thì con cô ấy bị tai nạn nặng phẫu thuật xong nợ mấy chục triệu nên cô bỏ con ở nhà đi làm thuê. Làm nhà đầu tiên là quán ăn vì cô quê mùa không biết nấu ăn được 4 ngày họ cho cô nghỉ. Lúc mình leo Yên Tử, điện thoại công ty môi giới nói: cô này không biết nấu ăn mà thật thà, sạch sẽ, hơi già 60 tuổi... Không đạt bất cứ chuẩn gì nhưng sao lòng mình lại muốn nhận. Nghe điện thoại ở chân chùa một mái, mình chốt: cho qua đi chỉ cần trung thực sao chị cũng huấn luyện được.  

Và quả thật cô ấy rất siêng năng và chịu khó, nhà sạch bong, tiết kiệm từng bao ni long, nấu cho bà Kiến ăn thô mộc và chịu đút, chạy theo khi bà Kiến chơi khu vui chơi.  

Vì con, mẹ có thể làm tất cả đó là cách cô ấy làm việc. Đêm cô ấy không ngủ sâu vì có thể canh điện thoại sợ con ở quê có vấn đề gì. Lúc nào cũng để điện thoại cạnh chân giường.  

Trưa nay, cô luộc rau mâm đá nhừ toét, mình thất vọng nhưng chợt nhớ bà này miền Tây cục rau mâm đá có khi lần đầu thấy nên không nói gì. Rồi đang ăn cơm tự dưng có điện thoại cô ấy hớt hải xin phép về. Thấy cô ấy khóc mà quặn lòng.  

Tôi phải về, con tôi chắc nó chết, tôi khổ quá nhưng cô cho tôi xin tiền để còn đi xe về. Thông thường nghỉ ngang trả 50% nhưng làm người không ai làm vậy. Có những người giúp việc lười nhác, gian dối, làm cả năm 1 triệu không cho, chăm cục vàng xạo ke là không bao giờ thưởng. Riêng người đàn bà này mình muốn giúp, gửi thêm cô 5 triệu, dặn cô cứ về quê nếu bệnh viện nói khó, chưa phải lên tuyến trên cô gọi con. Kiềm lòng không khóc vì người đàn bà lam lũ ấy cứ làm mình nhớ ánh mắt tuyệt vọng, không có tiền sao cứu con.  

Book xe cho cô phải xuống dặn, chở cận thận vào chỗ bán vé nha em, cô ấy nhà quê. Dặn cô bỏ tiền vào áo lót vì sợ bị móc túi. Cầu mong sự bình an cho mẹ con cô".  

Người giúp việc mới nhất của Trang Trần làm việc được 6 ngày đã xin nghỉ. Tuy nhiên, cô vẫn đưa thêm cho osin 5 triệu để về quê.  

Người mẫu Lê Trung Cương cũng tiết lộ với Trang Trần rằng cũng vừa giúp đỡ người giúp việc: "Tuyển lao công được đúng 1 tháng là biết con cô cạn tiền học phí đại học, giờ nhận cả hai mẹ con, người làm ở nhà, người bán ở shop".  

Theo Nld.com.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên