Justin Bieber có thể bị bắt vì tội hành hung và cướp đồ

2016-12-22 20:42
- Theo lệnh truy tố từ toà án Argentina, nam ca sĩ sẽ bị bắt giữ ngay khi đặt chân đến nước này vì một tội danh xảy ra từ 3 năm trước.

TMZ mới đây đưa tin Justin Bieber bị chính thức khởi tố ở Argentina vì một vụ va chạm năm 2013. Cáo trạng cho biết vì lý do không rõ ràng, nam ca sĩ đã ra lệnh cho vệ sĩ tấn công và cướp máy ảnh của một phóng viên nước này.  

Thẩm phán tại thủ đô Buenos Aires tiết lộ ông đã ra lệnh bắt giữ Justin Bieber. Chính vì thế, hiện tại nam ca sĩ không thể đến biển diễn tại đất nước này vì anh sẽ bị bắt ngay lập tức.  

Sắp tới, ca sĩ 22 tuổi cũng sẽ có chuyến lưu diễn ở Nam Mỹ, nhưng không dừng chân tại xứ sở tango.     

   Vệ sĩ của Justin Bieber đã tấn công và cướp máy ảnh của một phóng viên tại Argentina. Ảnh: Fox News.      

Rắc rối với nam ca sĩ vẫn chưa dừng lại ở đó. Mới đây, anh vừa bị hiệp hội bảo vệ động vật PETA chỉ trích nặng nề vì mặc áo lông thú đi ăn tối ở Los Angeles. Hành động của anh bị cho là trò khoe mẽ trẻ con, và gây hại nghiêm trọng đến các loài động vật.  

“Đôi khi tôi nghĩ Justin Bieber cần có máy scan não bởi tôi nghi ngờ rằng các nơ-ron thần kinh thương cảm của cậu ấy còn chưa phát triển hoặc không còn phát triển, khiến cho cậu ấy hành động ích kỷ và khoe mẽ một cách trẻ con”.  

“Cậu ấy dường như không có khả năng nhìn thấy thói quen mua sắm của mình có thể gây nên sự đau đớn cho các loài động vật như hổ con, khỉ con và chó sói hoang dã”, bà Ingrid Newkirk - Chủ tịch của PETA nói với tờ MailOnline.     

 Justin Bieber

   Chiếc áo lông thú Justin Bieber mặc khi đi ăn tối khiến nhiều người nổi giận. Ảnh: TMZ.     

Điều làm các hội viên PETA tức giận hơn là thái độ sung sướng, hồ hởi của chàng ca sĩ khi được hỏi liệu đó có phải là áo lông thú thật không. “Đúng rồi, thật tuyệt vời”, anh nói kèm theo nụ cười tươi.  

Đây không phải là lần đầu tiên Justin Bieber gặp rắc rối với hiệp hội bảo vệ động vật. Trong chuyến lưu diễn Đức 3 năm trước, anh từng phớt lờ nhiều lời khuyên và đem chú khỉ Mally đi cùng, khiến Mally bị giữ lại và sống dưới chế độ kiểm soát nghiêm ngặt cho đến khi anh rời đi.  

Mặc dù vậy, anh vẫn khăng khăng: “Ở Đức, loài khỉ này bị cho là nguy hiểm hay gì đấy, nhưng tôi có giấy tờ chứng minh rằng nó chỉ là chú khỉ rạp xiếc, nó có thể đi du lịch cùng tôi và làm nhiều thứ khác. Tôi có mọi bằng chứng đây. Mọi chuyện bị đảo lộn cả rồi”.  

Cuối cùng, nam ca sĩ đã không thể chứng minh được Mally an toàn, và phải chấp nhận trả 8.000 USD tiền nuôi giữ Mally trong vườn thú.   

(Theo Zing)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Từ A đến Z tuyệt chiêu triệt lông vùng bikini tại nhà đơn giản nhất, hè đến tung tăng đi biển