Vợ ở cữ nhờ giặt đồ nhưng chồng quát "Chuyện đó chỉ có đàn bà mới làm thôi!", anh hàng xóm bỗng chạy tót sang "Để tôi!" rồi 1 tháng sau đầy bất ngờ

kim khương 2019-09-07 05:56
- Hoa uất nghẹn rơm rớm nước mắt, nào ngờ đúng lúc đó anh hàng xóm nhảy tót qua hàng rào:"Để tôi, tôi giặt cho." Hoa sững người ngạc nhiên, Cường bước ra thấy anh ta thì cười khẩy:"Ôi, tưởng ai, hóa ra là tên hàng xóm tâm thần."

Vẫn biết anh là người đàn ông gia trưởng nhưng Hoa cứ nghĩ khi cưới nhau về rồi anh sẽ vì yêu thương vợ mà thay đổi tính nết.

Thế nhưng, “giang sơn dễ đổi bản tính khó rời”, tính cách của Cường vẫn y như lúc còn yêu nhau thậm chí còn biểu lộ rõ ràng và sắc nét hơn khiến Hoa sốc nặng.Hoa cố gắng nhẫn nhịn sống với chồng vì bản tính cô cũng sợ điều tiếng, không muốn vì mấy việc lặt vặt mà vợ chồng cãi mã, mâu thuẫn nên cô luôn là người chịu thiệt thòi.

Cho tới khi Hoa mang bầu, cả 1 quá trình dài 1 mình cô chống chọi vất vả. Cuối cùng cũng tới ngày sinh con, may mắn thay Hoa sinh được đứa con gái khỏe mạnh và cô coi đó là nguồn động lực cho mình.Nào ngờ, chồng cô thấy vợ sinh con gái thì thái độ ra mặt, anh không hề quan tâm gì tới vợ con mà cứ bỏ mặc vợ muốn ra sao thì ra.

(ảnh minh họa)

Tháng đầu còn có mẹ Hoa ở quê lên chăm con gái nhưng sau đó bà bị đau khớp phải về nhà gấp, đến tháng thứ 2 thì Hoa không biết trông chờ vào đâu, cô đành tự mình làm hết mọi việc.

1 lần, Hoa ôm chậu quần áo ra sân giếng giặt, nhưng vừa ngồi xuống định giặt đồ thì thấy lưng kêu rôm rốp, cả người ê ẩm hết cả lại thấy chồng đang ngồi nghịch điện thoại, Hoa liền gọi với vào nhà:

- Chồng ơi, anh có bận gì không giặt hộ em mấy bộ đồ với.

Nào ngờ, Cường quắc mắt:

- Điên à, chuyện đó chỉ có đàn bà mới làm thôi. Tôi là đàn ông chui vào chỗ đó giặt giũ nấu nướng thì cô bảo tôi mặc váy luôn đi, để thiên hạ nó cười cho thối mũi tôi à?

Hoa nhăn nhó:

- Có mỗi việc này mà anh làm gì quan trọng hóa vậy, em đau quá thực sự không thể giặt được nữa mà lỡ ngâm xà phòng rồi, anh chịu khó giặt hộ em 1 lần thôi được không?

Cường vẫn ngồi im trên ghế:

- Không giặt được thì vứt đấy, lắm chuyện.

Hoa uất nghẹn rơm rơm nước mắt, nào ngờ đúng lúc đó anh hàng xóm nhảy tót qua hàng rào:

- Để tôi, tôi giặt cho.

Hoa sững người ngạc nhiên, Cường bước ra thấy anh ta thì cười khẩy:

- Ôi, tưởng ai, hóa ra là tên hàng xóm tâm thần.

Hoa cản chồng:

- Anh đừng nói thế, anh ấy chỉ hơi ngốc thôi chứ có tâm thần đâu.

Cường lại lườm:

- Tâm thần nên mới ế đến giờ không ai lấy, ngốc nghếch cái gì.

Thấy anh hàng xóm cúi mặt, Cường vỗ vai anh ta:

-Sao? muốn giặt đồ cho bà đẻ à? Thế giặt đi, tự dưng lại có ô sin không công.

Nói rồi, Cường dúi đầu anh ta xuống chậu quần áo, Hoa thì kéo lên:

-Thôi thôi anh ơi, để tôi tự giặt, ai lại nhờ hàng xóm làm chuyện này bao giờ.

Nhưng anh ta mỉm cười:

-Không sao đâu, tôi cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nhìn mặt cô tái xanh rồi, coi chừng lại ngất.

Nói rồi anh ta ngồi xuống vui vẻ giặt đồ. Cũng từ hôm đó, Cường nghĩ ra 1 cách để lợi dụng anh hàng xóm đáng thương.

Ngày nào Cường cũng gọi anh ta sang dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo rồi làm bất cứ việc gì có thể. Anh hàng xóm vui vẻ nhận lời, Cường hả hê nói với vợ:

-Đấy, giờ thì cô sướng rồi nhé, có kẻ hầu không công, khỏi cằn nhằn nữa.

Hoa lẳng lặng không nói gì, nhưng 1 tháng sau bỗng 1 hôm anh hàng xóm lại đang giặt đồ thì Hoa nắm lấy cổ tay anh ta:

-Không phải giặt nữa, mình về nhà anh đi.

(ảnh minh họa)

Cường chứng kiến cảnh đó thì trợn trừng mắt:

-Cô nói cái gì đấy? Mình á?

Bây giờ Hoa 1 tay ôm con 1 tay dơ tờ đơn ly dị đã soạn sẵn:

-Đúng thế, tôi tuyên bố từ nay anh không còn là chồng tôi nữa, tôi muốn làm vợ anh ấy.

Hoa chỉ vào người hàng xóm “tâm thần” khiến anh ta sợ run người còn Cường thì cho vợ 1 cái tát trời giáng và chửi bới om sòm, Hoa cười:

-Trước khi đánh tôi thì anh nghĩ tới mình đi, xem anh đã xứng đáng làm 1 người chồng chưa? Từ ngày tôi về cái nhà này, anh coi tôi như kẻ hầu người hạ, tới khi tôi ốm nghén thèm 1 bát phở anh cũng không cho ăn, sinh con gái thì bị anh miệt thị, chửi mắng. Vợ ở cữ thì anh đẩy việc cho hàng xóm, anh còn là người không. 1 tháng nay anh ấy giúp đỡ mẹ con tôi, tôi đã yêu anh ấy mất rồi. Anh ta dù tâm thần nhưng còn có tình có nghĩa gấp vạn lần anh

Nói xong, Hoa kéo anh hàng xóm đi còn Cường thì vẫn bàng hoàng chưa hết sốc.

Khuynh Diệp

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau tất cả, đây là những hot girl lột xác thành công nhất