Sự vô tâm của đàn ông sớm muộn giết dần tâm can người vợ, giết luôn luôn cả hôn nhân của chính mình

kim khương 2020-06-14 00:05
- So với cái bất hạnh của đàn bà thì cái khổ mà đàn ông nói chưa thấm tháp gì cả đâu. Đàn ông à, các anh làm ơn hãy đặt mình vào vợ đi. Để biết cô ấy giờ ra sao, hãy thử khóc vì vợ mình một lần đi. Ít nhất cũng để biết nước mắt mặn đắng như thế nào.

Rõ ràng sự vô tâm nơi đàn ông sớm muộn rồi sẽ hóa nhẫn tâm, giết chết tâm can của người phụ nữ. Nhưng đáng tiếc cái điều mà ai cũng thấy rõ như ban ngày thì người đàn ông trong cuộc lại chẳng nhận ra điều đó. Hay nói đúng hơn là họ hài lòng với sự thờ ơ, lạnh nhạt mà mình dành cho vợ.

Thế mới nói điều lạnh giá nhất với phụ nữ đâu phải là cơn giá lạnh mùa đông, mà chính là sự vô tâm của người chồng mà họ đã xem là tất cả. Sự im lặng là thứ phụ nữ ghét nhất, sự vô tâm là thứ họ sợ nhất. Thế mà trớ trêu thay họ lại nhận lấy cả hai thứ ấy chỉ sau một thời gian bước chân về nhà chồng.

Đàn ông đừng nghĩ rằng chỉ có phụ nữ mới thất bại khi yêu nhầm người vô tâm, thật ra thì các anh cũng thất bại khi sống vô tâm với người vợ yêu mình chân thành đó thôi. Lúc nào đàn ông cũng cho rằng mình khổ nhất, cuộc đời của mình là đau thương nhất. Mình phải gồng gánh chăm sóc gia đình, ra ngoài kiếm tiền. Nhưng thực ra chỉ vì không biết đến câu chuyện của người phụ nữ nên đàn ông mới thấy thế mà thôi.

Sự vô tâm của đàn ông sớm muộn giết dần tâm can người vợ, giết luôn luôn cả hôn nhân của chính mình

Điều lạnh giá nhất với phụ nữ đâu phải là cơn giá lạnh mùa đông, mà chính là sự vô tâm của người chồng mà họ đã xem là tất cả (ảnh minh họa)

So với cái bất hạnh của đàn bà thì cái khổ mà đàn ông nói chưa là gì cả đâu. Đàn bà lấy chồng rồi lời lãi được đứa con còn họ mất những gì anh biết không? Họ mất thanh xuân, mất tuổi trẻ, mất sự tự do. Và rồi họ nhận về cho mình những nếp nhăn, những giọt nước mắt vì cô đơn và tủi thân ghê gớm. Làm gì có người vợ nào mạnh mẽ, kiên cường đến mức cam chịu sống bên cạnh người chồng không coi mình tồn tại trong tim của anh ta cơ chứ.

Đàn ông vô tâm lần một, hời hợt lần hai rồi lạnh nhạt, nhẫn tâm lần ba. Cứ thế anh đang giết giần tâm can của vợ mình mà chẳng hề hay biết. Lúc cô ấy nói nhiều thì anh cằn nhằn, chê cô ấy phiền phức. Tới lúc cô ấy nói ít đi rồi chuyển sang trạng thái im lặng thì anh biết gì không? Đó là lúc cô ấy ''chết tâm'', vì cô ấy chẳng còn tha thiết phải giải thích với một người không muốn hiểu mình.

Đàn ông các anh định bao biện cho sự vô tâm của mình bằng việc bận bịu lo cơm áo, gạo tiền đến lúc nào nữa? Thời gian cho vợ con không có nhưng lại có hàng tiếng để nâng chén chú chén anh với bạn bè à?. Đôi dòng cảm ơn, khen ngợi vợ thì ngại nói mà lúc gặp đàn bà thiên hạ thì ngôn ngữ ''có cánh'' cứ tuôn ra như thể các anh đọc thuộc lòng là sao?.

Sự vô tâm của đàn ông sớm muộn giết dần tâm can người vợ, giết luôn luôn cả hôn nhân của chính mình

Đừng nghĩ đàn ông đối xử ra sao thì vợ con không dám rời bỏ anh (ảnh minh họa)

Đừng nghĩ mình vô tâm thì mình chẳng mất mát gì cả, ban đầu anh giết đi tâm can của vợ mình. Nhưng rồi cái hậu quả sau đó là anh cũng giết luôn cả cuộc hôn nhân của mình kìa.

Chẳng lẽ anh bận đến mức làm việc 24 tiếng đồng hồ mà không có thời gian dành cho vợ con của mình. Chẳng có thời gian gửi tin nhắn hỏi han: "Em đã về chưa'' hay một cuộc gọi: "Em ổn chứ"". Có lẽ chung quy, đàn ông vô tâm, chỉ đơn giản là tâm của họ đặt ở nơi khác. Đàn ông thật sự yêu thương người phụ nữ của mình, thay vì nói câu "anh bận", họ sẽ nói "chờ anh''.

Đừng nghĩ đàn ông đối xử ra sao thì vợ con không dám rời bỏ anh. Việc anh tệ bạc thì chắc chắn chính vợ con sẽ rời bỏ anh mà đi trước. Bởi chính sự vô tâm là rào cản lớn nhất của hạnh phúc, nó chẳng khác gì sợ dây vô hình dẫn dắt tình yêu của người đàn ông và người đàn bà vào ngõ cụt mà chẳng còn lối thoát.

Đàn ông à, các anh làm ơn hãy đặt mình vào vợ đi. Để biết cô ấy giờ ra sao, hãy thử khóc vì vợ mình một lần đi. Ít nhất cũng để biết nước mắt mặn đắng như thế nào. Trăm câu nói ngọt ngào cũng không bằng một câu anh nói: "Đừng sợ, có anh ở đây bên cạnh em'' dành cho vợ của mình.

Trên đời này có một chân lý đó là: Kẻ không trân trọng, dù thề non hẹn biển rồi cũng sẽ quay lưng. Người thật lòng, chẳng cần hứa hẹn gì vẫn ân cần gắn bó...Liệu đàn ông có hiểu?

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nam nhân sinh ngày âm lịch này, sống trượng nghĩa và chung thủy, một khi lấy vợ xác định cả đời 'chỉ yêu mình em' và đem lại sự giàu sang