Phụ nữ lấy chồng xa, ngày thường khổ 1 ngày Tết khổ 10, lúc nào cũng là ngày nước mắt chan cơm

kim khương 2020-01-26 06:25
- Khổ nhất là dịp Tết đến, ngày thường đã khóc vì nhớ cha nhớ mẹ thì ngày Tết còn đau lòng hơn. Thấy người ta quây quần bên bố mẹ mà nhớ cái Tết lúc mình còn chưa lấy chồng. Bưng bát cơm lên ăn là chực trào nước mắt vì thương cha mẹ, nhiều cô gái là con một, đi lấy chồng thì cha mẹ coi như sống một mình, cô đơn lúc già...

Phụ nữ 10 cô thì 9 cô hối hận khi lấy chồng xa. Lúc còn yêu, cứ nghĩ cưới chồng rồi là ổn định, ai mà ngờ lấy chồng rồi phụ nữ sống vì gia đình chồng chứ đâu còn vì mình và vì bố mẹ đẻ của mình nữa.

Tôi cũng lấy chồng xa nên tôi hiểu rõ cái nỗi khổ, sự vất vả và thiệt thòi của những người đồng hoàn cảnh. Tự nhiên phải về sống với một nơi xa lạ, xung quanh không có người thân, lại khác xa về văn hóa, tục lệ,…Để rồi nhiều đêm nằm khóc một mình ướt đẫm gối cũng chẳng ai thấu hiểu. Nhiều bạn bè và cả tôi nữa sau khi lấy chồng xa đều thấm thía, nhận ra rằng lấy chồng xa coi như là mất cha mẹ, người thân. Để rồi tự hứa với lòng mình “sau này không bao giờ cho con gái lấy chồng xa nữa.

Chắc hẳn cô gái nào cũng từng nghe mẹ dặn: "Con ơi chớ lấy chồng xa, bố mẹ mất luôn con đấy". Nhưng rồi lúc đó còn chưa lo nghĩ gì, cứ tư tưởng lấy chồng rồi thì ở với chồng chứ làm gì có đứa con nào được ở với bố mẹ mãi được. Hay là nhiều cô còn dám cãi lại bố mẹ đi lấy chồng xa:

- Thời đại giờ phương tiện đi lại dễ rồi chứ không như trước. Nhớ mẹ thì bắt xe về thế là xong.

Phụ nữ lấy chồng xa, ngày thường khổ 1 ngày Tết khổ 10, lúc nào cũng là ngày nước mắt chan cơm

Phụ nữ 10 cô thì 9 cô hối hận khi lấy chồng xa (ảnh minh họa)

Nói thì dễ, nhưng lấy chồng rồi mới biết khó. Chồng nghèo không có tiền về, cô nào may mắn cưới chồng giàu nhưng nhà chồng cũng khó tính thì cũng khổ sở. Cứ mỗi lần xin nhà chồng cho về thăm bố mẹ là lại bị mắng mỏ ngay:

- Lấy chồng mà cứ đòi về nhà mẹ đẻ thì về luôn đi khỏi về đây nữa.

Thế là đành nhẫn nhịn, lúc nào gọi điện cho mẹ cũng cố cười, nhưng tắt máy là trốn trong phòng khóc vì nhớ bố mẹ. Bố mẹ chồng ốm thì việc gì đến tay, nhưng bố mẹ đẻ ốm thì muốn về cũng khó.

Khổ nhất là dịp Tết đến, ngày thường đã khóc vì nhớ cha nhớ mẹ thì ngày Tết còn đau lòng hơn. Thấy người ta quây quần bên bố mẹ mà nhớ cái Tết lúc mình còn chưa lấy chồng. Bưng bát cơm lên ăn là chực trào nước mắt vì thương cha mẹ, nhiều cô gái là con một, đi lấy chồng thì cha mẹ coi như sống một mình, cô đơn lúc già...Phận làm con lúc đó mới khao khát giá như mình không đi lấy chồng xa, lấy chồng gần thì có tủi thân cũng chạy về nhà ôm mẹ mà khóc mà làm nũng được.

Những ngày Tết ai đi đâu, làm gì cũng nghĩ đến quê hương, gia đình và cha mẹ. Với nhiều người phụ nữ không lấy chồng xa xứ nhưng để một lần được cùng cha mẹ đón giao thừa là một ước muốn xa xôi, không biết bao giờ mới thực hiện được.

Truyền thống bao đời nay của nhiều người phụ nữ Việt Nam là “xuất giá tòng phu”. Có nghĩa, lấy chồng phải theo chồng, phụng sự tổ ấm bên gia đình chồng. Chính vì quan niệm này, nhiều gia đình có con gái, cưới gả xong coi như là “mất con”.

Phụ nữ lấy chồng xa, ngày thường khổ 1 ngày Tết khổ 10, lúc nào cũng là ngày nước mắt chan cơm

Khi con gái bước chân về nhà chồng có nghĩa là không thể sống cho bản thân mình được nữa (ảnh minh họa)

Con gái đi lấy chồng cũng chẳng còn cơ hội được nũng nịu cha mẹ dịp Tết, được cha chiều chuộng làm cho món ăn ngon, được mẹ sắm cho chiếc áo mình thích. Và con cũng không có cơ hội được tự tay sửa soạn mâm cơm cho mẹ cúng giao thừa, được nhận những đồng tiền lì xì đầu tiên của năm mới từ tay cha mẹ…

Như thế chẳng phải là quá thiệt thòi và tủi hờn cho thân phận phụ nữ hay sao? Thậm chí bố mẹ nhớ con gái, mong con gái nhưng chị em cũng nào có thể dễ dàng mà về ngay được. Đấy còn chưa kể điều kiện kinh tế không có, việc đi lại trở thành vấn đề bức xúc khiến nhiều cặp vợ chồng lao đao, lục đục sau mỗi chuyến về quê ngoại.

Khi con gái bước chân về nhà chồng có nghĩa là không thể sống cho bản thân mình được nữa. Lo toan tết bên chồng, ít nhất phải giữa ngày mùng 1 hoặc sang ngày mùng 2 Tết nhiều người mới dám nghĩ đến cha mẹ đẻ. Người lấy chồng xa thì vài năm mới dám nghĩ đến Tết về với mẹ cha.

Vậy nên phụ nữ ơi...đừng lấy chồng xa....

Khuynh Diệp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hãy mạnh mẽ lên, từ bỏ một người không xứng đáng với tình yêu của bạn