Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, cứ nghĩ được đón tiếp thịnh soạn, ai ngờ ăn cơm thừa, chỗ ngủ rách nát

2017-12-23 14:01
- Đêm ấy, Linh ngủ ở phòng mẹ chồng tương lai với mẹ chồng. Thế nhưng Linh không sao ngủ nổi bởi vì bụng đói quá.

Yêu nhau hơn 1 năm, mới đây Linh, 25 tuổi mới về ra mắt nhà chồng. Những ngày tháng yêu nhau, tuy chưa 1 lần về thăm nhà bạn trai, nhưng Linh cũng được biết phần nào qua lời bạn trai kể.

Nhà bạn trai Linh bố đã mất sớm. Giờ ngoài bạn trai cô thì chỉ còn mẹ bạn trai và cô em gái kém Linh 2 tuổi. Sống ở quê Nghệ An, tuy kinh tế không mấy khá giả nhưng nhà bạn trai cô cũng bình thường. Nhất là mẹ bạn trai rất dễ mến khi thỉnh thoảng gọi điện cho cô “buôn” chuyện.

Biết con dâu tương lai về nhà chồng ra mắt lần đầu tiên, ngay sáng tinh mơ khi Linh và bạn trai mới bắt đầu ở Hà Nội đi thì mẹ bạn trai đã gọi điện giục rối rít. Bà nói cố gắng về sớm để tới nhà còn nghỉ ngơi.

“Thậm chí khi 2 đứa mình đang trên xe, mẹ chồng tương lai cũng gọi mấy cuộc liền. Mình cảm giác như bà đang mong chờ 2 chúng mình về nhà lắm. Mình còn nghĩ sẽ được đón tiếp thịnh soạn lắm ở nhà bạn trai nên cũng háo hức”, Linh kể lại.

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, cứ nghĩ được đón tiếp thịnh soạn, ai ngờ ăn cơm thừa, chỗ nằm tan hoang

Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, dù được mẹ chồng coi như người trong nhà nhưng Linh ôm bụng đói cả ngày đi ngủ. Ảnh minh họa.

Cuối cùng, sau gần 200km, Linh cũng đến được nhà chồng tương lai vào lúc gần 1h chiều. Tuy nhiên, khi về đến nhà thì thấy vườn không nhà trống. Linh và bạn trai gọi mẹ chồng ời ời cũng không thấy tiếng thưa.

“Bạn trai mình gọi điện cho bà thì bà bảo đang không ở nhà. Bà đang cùng em gái của anh đi ăn cỗ giỗ nhà chú ở cách đó vài km. Rồi mình cũng vào nhà bạn trai. Trời ơi mình không thể tin nổi khi nhà cửa mọi thứ đều bừa bộn hết cả lên như chẳng hề có bất cứ 1 sự dọn dẹp nào”, Linh hãi hùng nhớ lại.

Vì đi đường xa nên khi đến nhà bạn trai xong, Linh cũng đã thấm mệt mỏi và đói. Bạn trai Linh chạy đi khắp nhà tìm xem có cái gì cho 2 đứa ăn không nhưng không có cái gì ăn được: “Nhà anh chẳng có 1 cái gì ăn được. Ở dưới bếp chỉ có đúng 1 nồi cơm nguội cứng như đá. Thấy vậy mình ngán ngẩm vô cùng và chạy ra vườn chơi. Thấy vườn đậu sai trĩu quả, mình tiện tay hái một nắm vào với ý định sẽ luộc đậu lên ăn tạm cho đỡ đói”.

Chính thời điểm này thì Linh nghe thấy tiếng xe máy vào nhà. Thì ra đó là mẹ chồng và em chồng tương lai đi ăn cỗ về: “Dù vừa đói vừa mệt khi về nhà bạn trai lại không được ai tiếp đón nên mình cũng ấm ức lắm. Thế nhưng mình vẫn phải chào bác ấy thật to. Mình cũng bảo 2 đứa mình về hơi muộn nên không kịp ăn gì, định hái một nắm đậu từ vườn vào luộc lên ăn. Nghe mình nói vậy thì mẹ chồng tương lai ra xe lấy 1 túi thức ăn vào bảo 2 đứa mình vào ăn”.

Thì ra, đây là gói thức ăn bà lấy phần ở đám cỗ giỗ về. Nhưng khi vào bếp lấy đĩa bỏ ra thì ôi thôi, Linh chỉ thấy một đĩa xôi đậu với mấy miếng thịt lợn mỡ kinh dị: “Đồ ăn chẳng có gì tử tế để ăn cả nhưng vì lúc ấy đói, mình vẫn cứ phải ngồi ăn xôi cho no bụng. Sau khi ăn xong, mình ngồi nói chuyện với mẹ chồng một lúc thì thấm mệt nên được bạn trai dẫn vào phòng bạn trai để ngủ”.

Cứ tưởng lên phòng bạn trai sẽ được nghỉ ngơi thoải mái sau một ngày ngồi xe về quê. Nào ngờ, khi bạn trai dẫn Linh lên phòng, Linh càng kinh hãi và rùng mình: “Ôi, phòng gì mà bừa bộn như cái chuồng lợn không hơn không kém. Chăn màn, quần áo tứ tung 4 phía. Chiếc màn thì cũ rích từ đời nào và lỗ chỗ rách. Mình thật sự quá choáng. Chỉ vì mệt quá nên phải nằm tạm mà không khỏi hãi hùng”.

Ngủ một giấc đến chiều trở dậy, Linh được mẹ chồng tương lai ra chỉ thị, chiều tối nay cả nhà chồng tương lai không phải nấu cơm mà sang nhà bác ăn cơm vì nhà bác hôm nay thịt lợn. Vì thế, đến 5h chiều thì cả nhà chồng đưa Linh sang nhà bác ăn cơm.

“Sang đến nơi, mình vẫn chào hỏi bác như bình thường rồi cùng cả nhà dọn thức ăn lên. Nhưng lại một lần nữa mình sốc khi thức ăn đã dọn hết lên mà chỉ thấy toàn lòng lợn và thịt mỡ. Lại một lần nữa mình phải ngồi ăn qua qua để về nhà. Khi ở nhà bác chồng về nhà cũng đã 22h đêm nên lại tắm rửa rồi đi ngủ”, Linh choáng váng kể lại.

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, cứ nghĩ được đón tiếp thịnh soạn, ai ngờ ăn cơm thừa, chỗ nằm tan hoang

"Nhà anh chẳng có 1 cái gì ăn được. Ở dưới bếp chỉ có đúng 1 nồi cơm nguội cứng như đá". Ảnh minh họa.

Đêm ấy, Linh ngủ ở phòng mẹ chồng tương lai với mẹ chồng. Thế nhưng Linh không sao ngủ nổi bởi vì bụng đói quá. Đang đêm, Linh nhắn tin cho bạn trai ở phòng bên cạnh bảo đi mua đồ ăn. Thế nhưng, bạn trai cô bảo giờ này ở quê người ta cũng đóng cửa hàng hết, chẳng có nhà ai mở hàng mà mua.

“Đêm ấy, mình đói bụng đến mức bụng sôi ầm ầm. Nghĩ mãi, bạn trai kéo mình ra nhà ngoài, 2 đứa mang hết hoa quả mình mua lúc sáng về nhà ra gọt để ăn. Đã thế khi chui màn ngủ với mẹ chồng tương lai, mình còn bị muỗi đốt cho ngứa ran người vì màn thủng. Vì thế, mình cả đêm chẳng thể ngủ nổi”, Linh than vãn.

Sau lần về nhà bạn trai ra mắt nhớ đời, Linh rút kinh nghiệm sâu sắc những lần về sau: “Mẹ chồng mình thì tuềnh toàng, coi mình là người nhà nên có sao ăn vậy. Vì thế, khi về nhà các lần sau, mình đều bắt bạn trai đưa ra chợ mua thức ăn ngon về nhà làm rồi cả nhà cùng ăn. Lần nào về muộn, mình tạt ăn ở bên ngoài luôn cho đỡ bị đói”.

Vân Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần một người yêu em như thế