Hạnh phúc của đàn bà không đo bằng túi tiền mà đo bằng cái tâm của chồng

kim khương 2020-08-16 00:05
- Ai cũng nói hôn nhân là cảng tránh gió, ai kết hôn mà không vì mục đích có cuộc sống ổn định đúng không phụ nữ? Thế nên hãy đủ tỉnh táo để biết bản thân mình nên lựa chọn người chồng như nào phụ nữ ạ.

Có người nói rằng: "Hôn nhân giống như canh bạc, nếu thua canh bạc này thì cứ chơi canh bạc khác''. Thế nhưng dường như chính quan điểm này khiến phụ nữ mất đi tính cảnh giác, sự cẩn thận trong việc ''chọn chồng'' cho mình.

Phụ nữ biết đấy, hôn nhân vốn dĩ không phải là chuyện thích thì làm, chán thì bỏ. Càng không phải khi đặt chân lên xe hoa về nhà chồng rồi thì muốn độc thân là độc thân như trước. Đã quyết định đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn thì phụ nữ nhất định phải hạnh phúc, còn không đừng nghĩ đến chuyện lấy chồng làm gì cả.

Nói về cách chọn chồng thì có vô số quan điểm. Có phụ nữ thích chồng mẫu mực, chung thủy. Cũng có phụ nữ thích chồng đẹp trai, ga lăng và chiều chuộng mình.

Phụ nữ hãy nhớ nếu bạn muốn cuộc hôn nhân tạm bợ thì cứ chăm chăm nhìn vào ví tiền của đàn ông mà lấy. Còn muốn nắm tay người ấy đi qua mọi giông bão cuộc đời, cùng nhau sinh con đẻ cái, già nua đi theo năm tháng thì nhất định phải chọn chồng sống có ''chân tâm''. Một người mà một khi đã chọn bạn thì tất cả đàn bà ngoài kia đều trở nên ''tạm bợ''.

Một người phụ nữ hạnh phúc chưa bao giờ phụ thuộc vào độ giàu có của người đàn ông cả. Khi bạn cay đắng nhận ra điều này thì dường như nó đã quá muộn.

Hạnh phúc của đàn bà không đo bằng túi tiền mà bằng cái tâm của chồng

Phụ nữ hãy nhớ nếu bạn muốn cuộc hôn nhân tạm bợ thì cứ chăm chăm nhìn vào ví tiền của đàn ông mà lấy (ảnh minh họa)

Nhiều người lúc chưa chồng thì tuyên bố: "Chỉ cần chồng giàu, còn lại anh ta có trăng hoa hay đa tình cũng chẳng sao cả. Vì hôn nhân mà tiền không có thì tình cũng cạn sớm''. Nhưng rồi sau vài năm ôm gối khóc, chứng kiến chồng ''cắm sừng'' mình hết lần này tới lần khác thì phụ nữ mới ước rằng: "Giá như chồng nghèo, không bị bủa vây bởi vật chất thì có lẽ mình đã có gia đình yên ấm như bao cặp vợ chồng ngoài kia''.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc đâu phải là nhà lầu xe hơi, tiền tiêu không cần nghĩ. Mà chính là buổi chiều chồng đi làm về, vợ lúi húi nấu ăn. Rồi những bữa cơm đầm ấm, rộn rã tiếng cười...Đơn giản thế thôi nhưng mấy ai có được cơ chứ?

Ngày lên xe hoa thì hoành tráng nhưng rồi sau vài năm cô độc có chồng mà như không việc phụ nữ làm được là gì? Chính là tự viết đơn ly hôn, tự rời khỏi căn nhà đầy nỗi cô đơn và trống trải. Ngay khi phụ nữ rời đi thì chồng chẳng hề lưu luyến, níu kéo. Mà anh ta mừng rỡ vào quán bar say sưa rồi ôm ấp nhân tình đến quên cả lối về.

Vậy đấy, giấc mộng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, về người chồng vững chải cả về kinh tế và tinh thần cho bạn dựa vào lại tan như bọt xạ phòng vậy.

Hạnh phúc của đàn bà không đo bằng túi tiền mà bằng cái tâm của chồng

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc đâu phải là nhà lầu xe hơi, tiền tiêu không cần nghĩ. Mà chính là buổi chiều chồng đi làm về, vợ lúi húi nấu ăn (ảnh minh họa)

Thế nên hãy đủ tỉnh táo để biết bản thân mình nên lựa chọn người chồng như nào phụ nữ ạ. Đừng chọn chồng giàu, bởi tiền chẳng mua được hạnh phúc đâu. Vì làm gì có ai mang hạnh phúc ra mà bán, mà trao đổi. Bất chấp địa vị, bất chấp sự giàu nghèo thì đó chính là người đàn ông có thể dựa vào dù có giông tố xảy ra đi chăng nữa.

Hạnh phúc của đàn bà chẳng đo bằng túi tiền mà bằng cái tâm của người chồng. Niềm vui của phụ nữ chỉ là những thứ rất vụn vặt. Những chi tiết nhỏ nhặt là nguyên nhân tạo nên hạnh phúc. 

Sau cùng đàn bà hãy nhớ những việc tốt đẹp, hãy quên những chuyện đau lòng, hãy nghĩ những điều tích cực và hãy tử tế với chính mình nhé!.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cặp cung hoàng đạo này chính là một nửa hoàn hảo của nhau