“ĐÀN ÔNG ngoại tình thì MẤT CHẤT, ĐÀN BÀ ngoại tình thì MẤT GIÁ TRỊ”

2017-05-22 11:18
- Đàn ông ngủ với một trăm người phụ nữ, không mất gì cả. Phụ nữ chỉ cần ngủ với một người đàn ông, đã mất đi rất nhiều. Là cuộc đời và ông trời hơi chiều chuộng đàn ông và có phần hơi ích kỷ với phụ nữ.

 

 

Chào nhà văn Trịnh Huyền Trang! Lời đầu tiên xin cảm ơn nhà văn đã nhận lời chia sẻ cùng các bạn đọc Emdep.vn. Là một nhà văn nổi tiếng trong cộng đồng mạng với câu nói “kiếp này không oán, không hối”, hỏi thật Huyền Trang đã từng yêu và bị nửa kia phản bội chưa?

 

Có rất nhiều cánh đàn ông và nhiều chị em phụ nữ từng nói và bình luận tại facebook tôi rằng “Chắc bà Hối này phải thất tình và bị đá nhiều lắm mới toàn viết chuyện bi kịch”.


Nói vậy thì oan cho tôi quá, tôi từng bị phản bội, nhưng chỉ một lần duy nhất và cũng là vết thương sâu nhất.


Nếu bản thân nhà văn Huyền Trang đã từng ở trong hoàn cảnh đó hoặc một ngày phải đối mặt với tình cảnh trớ trêu đó thì tiếng lòng thầm kín và con người hành động của Huyền Trang sẽ xử sự thế nào?

 

 

Lúc ấy, tôi rất đau lòng, rất tuyệt vọng, giống như một tòa lâu đài cát mình cố gắng xây dựng lên, rồi một cơn sóng tạt ngang qua khiến tất cả đổ vỡ. Khi ấy, tôi đã im lặng và kết thúc, sau đó thì chẳng làm gì cả.


Vì thật ra, khi một người đàn ông phản bội, cho dù anh ta có về thanh minh rằng, cái không nghe lời là bộ phận sinh dục chứ không phải anh ta thay lòng thì cũng là vô nghĩa.


Vì đôi khi trong chuyện tình yêu, một khi đã bước chân đi thì làm gì còn đường quay trở lại. Giống như khi chúng ta dẫm phải phân, thì dù có rửa chân thật sạch cũng không thể phủ nhận rằng, mình đã dẫm phải phân.

 

Nhiều người cho rằng, đàn ông dù là người tử tế vẫn là người đi săn vì cái máu chinh chiến ngấm vào trong người họ. Dù có giỏi kiềm chế, anh ta cũng có lúc mềm lòng sa ngã. Vì thế những lúc ấy, đàn ông ngoại tình là bình thường dù biết có thể sẽ mất đi nhiều thứ khác quan trọng.

 

Là 1 phụ nữ, Huyền Trang nghĩ gì về ranh giới giữa sự tử tế và sự trỗi dậy trong bản năng vốn mong manh lắm của đàn ông? Và đàn bà có thể vì thế mà bỏ quá cho họ để giữ gia đình hạnh phúc?

 

Đàn ông tử tế, không có nghĩa là đàn ông chung tình. Không phải những người tử tế thì họ đều tốt, tử tế và tốt trong vấn đề tình yêu thì nó lại là hai phạm trù khác nhau.

 

Có những người đàn ông, họ rất tử tế với bạn bè, họ luôn chuẩn mực và được lòng tất cả mọi người. Nhưng họ lại không dùng sự tử tế ấy đối đãi với người phụ nữ bên cạnh mình. Nên đàn ông tử tế, không có nghĩa là tử tế với tất cả mọi người.

 

Đàn ông thích đi săn, thường là những con cọp, vì mới sinh và còn chưa đủ trưởng thành nên thường mang trong mình sự chinh phục và hiếu thắng. Nên nếu thích đi săn, chỉ là những người suy nghĩ chưa đủ chin chắn. Mà những người đàn ông đủ chính chắn và trưởng thành, họ sẽ không đi săn nữa, mà họ ngoại tình…ngoại tình một cách ngiêm túc.

 

Và khi đàn ông biết sai và quay trở lại, tha thứ hay không, còn tùy thuộc vào suy nghĩ của từng người phụ nữ. Không ai bảo từ bỏ là hạnh phúc, mà cũng chẳng ai nói thứ tha thì sẽ viên mãn.

 

 

Những người đàn bà quanh PV khi biết chồng ngoại tình thậm chí họ thường vỗ về, an ủi nhau: “Thôi, thằng đàn ông nào mà chả thế. Cố gắng nhẫn nhịn vì con. Chứ bỏ thằng này, lấy thằng khác có tử tế hơn hay không hay tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa?”. Vì thế, họ cứ nhẫn nhịn chịu đựng, chưa kể nhiều người còn phải hạ mình ngon ngọt đễ dỗ chồng về nhà. Nhà văn Huyền Trang nghĩ gì về những người vợ như thế? Và người chồng lạc lối như vậy có đáng được đàn bà giữ lại để làm chồng, làm bố của các con họ?


Thực ra thì, chuyện gia đình mỗi người, thường là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có những người không dám từ bỏ vì phụ thuộc kinh tế, có những người không muốn từ bỏ vì nghĩ cho các con.


Hoặc cũng có những người phụ nữ, không vướng bận con cái, không phụ thuộc kinh tế mà vẫn chấp nhận thứ tha hết lần này đến lần khác, chỉ đơn giản vì một chữ “YÊU”.

 

Tình cảm trên đời là vô thường, mỗi một bộ não đều nảy một tần số, một suy nghĩ khác nhau, không thể dựa trên sự phán đoán mà nói ra những điều vô thực. Tôi chỉ có thể nói rằng, trong tình yêu hay hôn nhân, thì đều nên giữ sự tỉnh táo.

 

Dù là khi yêu chúng ta đều không giữ được sáng suốt, nhưng đôi khi hãy nhớ, một là tỉnh táo, hai là chết. Tin tôi đi, khi ấy họ sẽ đều lựa chọn sự tỉnh táo thay thì vì cái chết.

 

Ở bên một người đã thay lòng, chính là một loại giam cầm, sống không bằng chết, ngày qua ngày giống như địa ngục chứ không còn là tình yêu hay cam chịu.


Như trên đã nói, đàn ông ngoại tình thì đàn bà nhiều khi còn phải hạ mình ngon ngọt đễ dụ dỗ anh ta về nhà. Còn đàn bà ngoại tình thì đàn ông bỏ thẳng tay, lấy lá chuối lót tay dắt ra khỏi nhà, “trả về nơi sản xuất”.

 

Tại sao lại có thực tế trớ trêu và bất công như vậy? Đàn bà có phải đã quá dung túng cho đàn ông ngoại tình rồi không?

 

 


Có thể nói thế này. Đàn ông ngoại tình thì MẤT CHẤT, đàn bà ngoại tình thì MẤT GIÁ TRỊ. Giá trị của một người phụ nữ dựa trên hai yếu tố, một là nhân cách hai là chung thủy. Đàn ông ngoại tình thì chẳng mất gì nhiều, còn đàn bà ngoại tình thì mất rất nhiều. Không thể đặt lên bàn cân so sánh tại sao đàn ông có thể và đàn bà thì không.

 

Vì thời xưa, đàn ông đã có thể năm thê bảy thiếp, còn đàn bà chỉ có thể duy nhất một người. Mãi đến sau này điều đấy đã được thay đổi nhưng việc đàn bà ngoại tình, vẫn luôn là điều khó chấp nhận.


Không phải đàn bà dung túng cho đàn ông ngoại tình, mà cuộc đời này vốn dĩ đã dung túng cho đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Đàn ông ngủ với một trăm người phụ nữ, không mất gì cả.

 

Phụ nữ chỉ cần ngủ với một người đàn ông, đã mất đi rất nhiều. Là cuộc đời và ông trời hơi chiều chuộng đàn ông, và có phần hơi ích kỷ với phụ nữ. Nói vui thì giống như kiểu con nuôi và con ghẻ vậy (cười).

 

 

Một số phụ nữ hiện nay đã rất mạnh mẽ. Họ có suy nghĩ rằng, đàn ông thỉnh thoảng muốn đi “ăn phở” và khi về nhà vẫn muốn có “cơm” thì nên để anh ta hãy ra khỏi nhà cả đời mà “ăn phở”. Họ cũng không khóc, không than vãn, đau khổ hay hỏi vì sao anh ta ngoại tình.

 

Bởi với họ, họ và con cái họ vẫn có thể sống mà không cần một người đàn ông không có lòng tự trọng, không có ý thức trách nhiệm, không đáng mặt làm chồng làm cha như vậy. Nhưng thật sự những phụ nữ như vậy không nhiều, tại sao?

 

Đúng là những người có suy nghĩ ấy rất ít, và kể cả có suy nghĩ, cũng rất ít người thực hiện được. Bởi đôi khi chính xác là họ tiếc quãng thời gian đã cùng nhau trải qua. Khi gặp gỡ, rồi hẹn hò, giận hờn, rồi tiến đến hôn nhân, sinh con, nó là cả một quá trình rất rất dài mà không phải ai cũng có đủ can đảm từ bỏ.

 

 

Có những người phụ nữ, họ lựa chọn tha thứ, không phải vì họ còn yêu, mà họ cần một người bố cho con họ, họ cần cái xác của người đàn ông ấy chứ không phải họ cần trái tim của người đàn ông ấy nữa.

 

Phụ nữ có chồng ngoại tình, dù buông bỏ hay giữ lại, dù chấp nhận hay không chấp nhận thì họ vẫn không biết làm cách nào vẹn toàn nhất để luôn được đàn ông phải tâm phục khẩu phục?

 

Huyền Trang có bí kíp nào gỡ rối cho họ để phụ nữ nào cũng được yêu thương và ngẩng cao đầu ngay cả khi chấp nhận hay không chấp nhận đàn ông ngoại tình?

 

Không có một bí kíp nào hoàn chỉnh cho việc đàn ông ngoại tình. Giống như bí kíp của thành công thì là thất bại đừng sợ hãi. Bí kíp của học hành thì là có công mài sắt có ngày nên kim. Nhưng chung quy tất cả chỉ là lí thuyết, khi áp dụng vào cuộc sống thì nó còn rất nhiều đổi khác.


Còn trong chuyện tình cảm, trong việc đàn ông ngoại tình, tôi chỉ muốn nói rằng. Phụ nữ, sẽ không ai trân trọng mình nếu như bản thân không biết cách trân trọng chính mình. Có đôi khi không phải người đàn ông không để tâm đến bạn, mà là bạn để tâm đến anh ta quá nhiều, và anh ta nghĩ rằng không cần để tâm đến bạn nữa.


Và cho dù đàn ông ngoại tình hay không ngoại tình, phụ nữ chỉ cần nhớ kỹ sáu chữ “YÊU MÌNH NHIỀU HƠN YÊU NGƯỜI”. Bế tắc nào cũng sẽ được giải quyết, khi bạn hiểu ngoài gia đình, bản thân mình mới là thứ quý giá nhất trên đời.

 


Hiện tại chị có đang yêu? Người đàn ông hiện tại của chị là người như thế nào?

 

Hôm trước tôi mới đọc được một bình luận nói rằng tôi thế này chắc là không có ai yêu đâu, sẽ ế thôi, nhưng nhầm rồi đấy, tôi đang yêu, và rất hạnh phúc.


Người đàn ông của tôi là người mà chỉ cần gặp là khiến tôi cười, khi tôi muốn giận cũng không thể giận nổi. Là người mà cho dù cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu mệt mỏi cùng áp lực, chỉ cần ngồi bên họ là tôi có thể thở phào và an ủi bản thân rằng “mọi chuyện sẽ tốt thôi”.


Cảm ơn nhà văn Trịnh Huyền Trang về cuộc trò chuyện thú vị và thẳng thắn này!

 

Bài: Thảo Nguyên

Ảnh: Huyền Trang Bất Hối

Design: Vũ Huyền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách giúp 12 cung Hoàng đạo vượt qua tổn thương nhanh nhất