Đàn bà chỉ ĐÁNH PHẤN chứ đừng ĐÁNH GHEN!

Minh Đức 2019-03-13 11:07
- Thứ tình yêu mà đàn bà vẫn tin là "duy nhất" không còn tồn tại, thế là họ ghen và phải đánh ghen. Nhưng đánh ghen để được hả hê bõ ghét, để sự trơ tráo bị phanh phui và cuối cùng là đắc thắng lôi chồng trở về nhà?

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục xôn xao với các vụ đánh ghen, từ "Bắt gặp chồng trên giường với bồ nhí đúng ngày 8/3, vợ uất ức đánh bồ chảy máu mồm", đến 3 mẹ con bắt gặp bố chở bồ nhí đi ơi.... Đó chỉ là một trong vô vàn clip có từ khóa "đánh ghen". Thế mới hay, đàn bà là phái yếu trong mắt đàn ông nhưng là võ sĩ giác đấu khi đàn bà đối diện với đàn bà trong những hoàn cảnh đặc biệt.

Đàn bà chỉ đánh phấn chứ đừng đánh ghen

Khi ghen, đàn bà là những võ sĩ giác đấu. Ảnh minh họa

Tình tay ba, chồng cặp bồ hay có vợ bé… có muôn hình vạn trạng để niềm tin bị lung lay. Thứ tình yêu mà đàn bà vẫn tin là “tuyệt đối”, “duy nhất” không còn tồn tại, thế là họ ghen và mọi giá phải đánh ghen.

Nhưng đánh ghen để được hả hê bõ ghét, để sự trơ tráo bị phanh phui và cuối cùng là đắc thắng lôi chồng trở về nhà? Đàn bà vốn là những người nhẹ dạ cả tin, lại ngây thơ trước sự ê chề của đối thủ, Trong hạnh phúc ngất ngây triệt hạ được “kẻ cướp chồng người”, họ quên mất một điều rằng: thứ họ giành lại được là một ông chồng bằng xác chứ không còn hồn. Vì bao nhiêu tình thương, sự ưu ái đã thuộc về “người tình bị ức hiếp”. Họ buộc phải lùi bước trước điều tiếng để chuẩn bị một cú lội ngược dòng ngoạn mục “hẹn em một ngày gần nhất”.

Chị Chín ở Huế là một điển hình. Gia đình chị từng rất êm đềm. Dù phải sống cảnh nhà trọ nhưng không khi nào vợ chồng họ lớn tiếng với nhau. Đùng một cái, chồng chị đi thợ nề và theo luôn bà phụ hồ trong hội. Không có một lời giải thích, cũng không thể lý giải được vì sao vợ đẹp con khôn mà chồng lại chạy theo một mụ nạ dòng nhiều hơn cả chục tuổi.

Giận và hận, chị cùng con, cháu lên “dằn mặt” đối phương bằng mấy cái tạt tai và vạch cho mọi người biết tội lỗi của “con đàn bà cướp chồng người khác”. Chồng chị lặng lẽ theo về. Cứ tưởng đã êm xuôi, nào ngờ 2 tháng sau, ông chồng nói dối vợ đi mua đồ cho bà nội để thẳng cánh cò bay với tình già. Cơn ghen khiến chị tru tréo và lồng lộn, nhưng dòng tin nhắn mà người đàn ông bội bạc kia làm chị ngồi phịch xuống, dắt xe vào nhà. “Mày còn làm phiền cô ấy, đừng trách tao cạn tình”. Chồng cạn tình thì chị cũng cạn lời, chẳng còn gì níu kéo kẻ “đường quang không đi mà quàng bụi rậm”, chị chấp nhận buông.

Nhưng buông chưa hẳn đã hết, đó là trường hợp chị Giang ở Quảng Nam. Chồng dắt tình nhân về nhà, chị ức chế lấy ly nước hắt vào mặt cô ả. Người chồng trơ tráo đã cầm tay chị bẻ trái ra sau. Mặc cho 2 đứa con gái quỳ xuống khóc lóc nhưng tay chị đã kêu cái “rắc”. Ôm nỗi hận và di chứng tàn tật suốt đời, người vợ phải xách con ra khỏi nhà nhường chỗ cho sự lăng loàn, bỉ ổi.

Thế mới thấy, đánh ghen chỉ đem lại thua thiệt cho đàn bà đoan chính. Vũ khí duy nhất của họ là niềm tin bị đạp đổ, sự uất nghẹn dâng trào. Họ coi đánh ghen là liều thuốc an thần để tự an ủi bản thân, rằng mình “không phải là con ngốc để chồng có thể cắm sừng xỏ mũi”. Họ coi giành giật là một chiến thắng mà quên mất là: loại đàn ông phản bội thì có cũng như không.

Đàn bà chỉ ĐÁNH PHẤN chứ đừng ĐÁNH GHEN!

Nỗi đau không chỉ dừng lại một lần vì nó mang tên "bị phản bội". Ảnh minh họa

Những xác phàm có tên các ông chồng trên danh nghĩa, còn linh hồn họ đã hoàn toàn hướng về một người đàn bà nào đó khác vợ. Giữ hình như thế liệu có gì vui?

Thương thay cho những người vợ có chồng phụ bạc. Họ bị lừa dối, còn bị đổ lỗi “vợ có sao thì chồng mới đổ đốn”. Cũng có thể tình nhân ngày một trẻ, vợ lại ngày một già. Vợ suốt ngày cằn nhằn, người tình thì nhẹ nhàng đằm thắm. Sự tương phản những thuộc tính quen thuộc đến nhàm chán trong khi cái khác lạ mới mẻ lại đưa lại những cảm xúc thăng hoa. Đó là nguyên do để “phản bội” có cơ hội được sinh sôi và những vụ án ly hôn nhiều lên một phần từ đó.

Những bữa cơm ngon chưa hẳn đã lôi kéo vị giác của chồng về. Lời nói ngọt không còn là điều mà đàn ông ngoại tình cần có ở các mụ vợ. Đánh ghen cuối cùng cũng chỉ là “ghen” nên “đánh” chứ chẳng vớt vát được hôn nhân.

Sự thủy chung luôn được đề cao trong đời sống hôn nhân. Nhưng “ma ăn cỗ lúc nào” không ai hay, cũng như chẳng có bà vợ nào vỗ ngực khẳng định chồng mình tuyệt đối chung tình. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà suốt ngày kiểm soát, ngờ vực?  Đàn bà đâu có mỗi một việc là nơm mớp giữ chồng, vì thế hãy làm điều ngược lại.

Làm đẹp là một phương án tái đầu tư hôn nhân. Ảnh minh họa

Chồng con có ăn cơm cá nục, trứng kho một tuần vẫn ổn, nhưng đàn bà ra đường không đánh chút phấn, tô son thì bước đi sao đặng. Phải biết chăm chút bản thân để tự tin trước những đồng nghiệp, đối tác của chồng. Lơi dần những cảm xúc để đàn ông không tự coi mình là trung tâm vũ trụ. Nắm khi cần nhưng sẵn sàng buông khi chồng bội bạc, phụ tình. Tự sắm cho mình một bộ cánh thật tươm tất, mua những loại mỹ phẩm đắt tiền. Đó không phải là một sự lãng phí mà chính là đầu tư cho hôn nhân. Vì dù thời thế có đổi thay, đàn ông bao giờ cũng yêu bằng mắt.

                                                   Minh Đức

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái khóc?