Yến Lê: “Người cha đã khuất truyền cảm hứng âm nhạc cho tôi!”

Tiến Dũng 2016-03-07 17:13
- Yến Lê đã có những chia sẻ thẳng thắn với độc giả Emdep về những thăng trầm trong cuộc sống cũng như chặng đường sự nghiệp của cô sau khi giành giải Á quân “Giọng hát Việt” mùa thứ ba.

Yến Lê: “Người cha đã khuất truyền nhiều cảm hứng cho tôi!”

Á quân tài năng, xinh đẹp của "Giọng hát Việt 2015" - Yến Lê. 

- Chào Yến Lê. Bạn có cảm nghĩ như thế nào khi mà những ca khúc do chính mình sáng tác như “Don’t leave me alone”, “Nhà là nơi để về”,... được khán giả đón nhận và ủng hộ nhiệt tình trong suốt thời gian vừa qua?

Cám ơn câu hỏi của bạn! Mình hạnh phúc lắm khi được tất cả khán giả ủng hộ và đón nghe những sáng tác của Yến Lê! Hơn nữa, đó chính là động lực để bản thân mình còn phải cố gắng cống hiến cho khán giả những sáng tác tuyệt vời nhất trong thời gian tới đây và trên con đường nghệ thuật mình theo đuổi sau này. (Cười)  

- “Cho con được thay cha” hay “Nhà là nơi để về” của Yến Lê đều là những ca khúc viết về chủ đề gia đình. Vì sao đề tài này lại đem lại cho bạn nhiều cảm hứng đến như vậy?

Gia đình là nơi ta sinh ra và lớn lên, là cái nôi nuôi dưỡng ta trưởng thành. Với riêng Yến Lê , nơi đó mang một ý nghĩa rất thiêng liêng và cao cả! Mình tin rằng tất cả chúng ta - những người con có một mái ấm gia đình dù đi xa đến đâu, vẫn đều hướng về nơi ấy!

Thêm vào đó, Yến Lê có những thăng trầm trong tuổi thơ và cuộc sống nên gia đình cũng có những biến cố từ khi mình còn rất nhỏ. Mọi điều mất mát cũng vì thế mà in sâu hơn, thấm thía hơn khiến Yến Lê có thật nhiều cảm hứng để viết lên những ca từ và giai điệu mang màu sắc đượm buồn trong hai sáng tác kể trên. Có lẽ, tựa đề hai ca khúc đã nói lên phần lớn câu chuyện của bản thân mình rồi! (Cười).

Yến Lê: “Người cha đã khuất truyền nhiều cảm hứng cho tôi!”
"Người cha đã khuất truyền nhiều cảm hứng cho tôi!" - Yến Lê tâm sự.

- Từng nhớ khi còn là cô bé nhỏ nhắn xuất hiện tại “Vietnam Idol 2013”, Yến Lê từng tâm sự, đi thi là để tưởng nhớ người cha đã khuất. Phải chăng, “Cho con được thay cha” chính là lời bộc bạch chân thành được tiếp nối sự nghiệp âm nhạc còn dang dở của “thân phụ”?

Lúc Yến Lê mới bước chân vào cuộc thi “Vietnam Idol 2013” và xuất hiện trên truyền hình, điều đầu tiên mình nghĩ đến là cha, bởi cha đã truyền cảm hứng âm nhạc ngay từ trong máu cho mình! Thực sự, cha mất rất sớm khi Yến Lê còn quá nhỏ (khoảng 5 tuổi) nên trong kí ức, bản thân cũng không thể nhớ rõ tất cả mà chỉ còn lại một mảng kí ức mờ mờ về cha mình - là 1 nhạc công Guitar Bass, rất yêu nghề nhưng mất sớm khi tuổi đời còn trẻ.

Bạn nói đúng! Có lẽ duyên phận đã đưa Yến Lê tới với nghệ thuật như một giấc mơ, để mình có thể bước tiếp con đường còn dang dở mà cha đã không thể đi tiếp! “Cho con được thay cha” là một ca khúc Yến Lê chỉ viết giai điệu trong vòng 5 phút và dùng chiếc đàn guitar để hình dung ra câu chuyện của chính mình!

Thực sự, những ca từ trong bài đã khắc hoạ rõ nét nhất chính tuổi thơ của Yến Lê. Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ, mình đã quyết định sẽ tưởng nhớ người cha đã mất và thay món quà gửi tới mẹ ca khúc "Cho Con Được Thay Cha" trong đêm Liveshow 5 của “Giọng Hát Việt 2015”.

Yến Lê: “Người cha đã khuất truyền nhiều cảm hứng cho tôi!”
Yến Lê biểu diễn đầy thăng hoa, quyến rũ trên sân khấu.

- Xây dựng cho bản thân hình tượng khá gai góc, cá tính nhưng điều này lại hoàn toàn tỉ lệ nghịch với những sáng tác có âm hưởng nhẹ nhàng, du dương của bạn trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân là vì sao vậy?

Bản thân Yến Lê không phải xây dựng hình tượng đâu! (Cười lớn). Có lẽ, dùng từ đó thì hơi lớn lao quá bởi đúng hơn là mình sống thật với con người và tính cách của chính bản thân mình! Tất cả những gai góc, cá tính trong Yến Lê hiện tại đều rất bản năng!

Vì hầu hết tất cả những sáng tác của Yến Lê cho đến thời điểm hiện tại phần lớn đều là những sáng tác trong chương trình “Giọng hát Việt 2015” nên phần nào đó, mình muốn tiết chế cái tôi của bản thân lại để dung hoà giữa những cảm xúc gần gũi nhưng mang thông điệp lớn, thiêng liêng về gia đình như “Cho con được thay cha”, “Nhà là nơi để về”; về những người thầy, người anh em bạn bè đã cùng đồng hành với Yến Lê như “Cảm ơn chân thành” hay về quê hương, đất nước Việt Nam với “Việt Nam trong tôi là”.

Bên cạnh đó, Yến Lê vẫn sáng tác xen kẽ những ca khúc đúng với màu sắc âm nhạc và tính cách của bản thân nhất như “Quay lưng”, “Don't leave me alone”,...

- Sau khi cuộc thi “Giọng hát Việt 2015” kết thúc, Yến Lê đã gặp phải những khó khăn gì trên con đường âm nhạc của bản thân?

Những khó khăn bước đầu khi mới đặt chân ra khỏi cuộc thi có lẽ còn rất nhiều, bởi vì Yến Lê cũng thuộc tuýp người chủ động trong công việc và muốn thử thách bản thân nên đang tự mình làm tất cả mọi thứ, từ liên hệ ekip quay MV, tổ chức ekip làm việc, make up, đến liên hệ làm việc về phối khí, thu âm, cho ra mắt sản phẩm hay cả vấn đề trả lời truyền thông và báo chí. Có lẽ, những khó khăn đó được tạo nên cũng chỉ bởi vì Yến Lê khá tham lam công việc thôi! (Cười).

Yến Lê: “Người cha đã khuất truyền nhiều cảm hứng cho tôi!”
Yến Lê tích cực hoạt động trong làng giải trí Việt để chứng minh mình xứng đáng với vị trí Á quân "The Voice 2015."
- Chặng đường hậu “The Voice”, Yến Lê đã làm những gì để chứng tỏ, mình xứng đáng với vị trí Á quân?

Có lẽ các hoạt động của Yến Lê sau “The Voice” thì biết kể sao cho hết đây! (Cười lớn). Đầu tiên có lẽ phải kể đến single “Quay lưng” được ra mắt ngay sau khi mình trình bày ca khúc này trong Liveshow 3 tại “The Voice”. Trong đó, Yến Lê thật sự cũng rất bất ngờ khi khán giả lại đón nhận và yêu thích "Quay lưng" nhiều như vậy! Sau khi cân nhắc, Yến Lê đã bay ra Hà Nội thu âm và phối khí ca khúc này trong vòng 1 ngày 1 đêm  và tiến hành quay MV “Quay Lưng” ngay trong ngày hôm sau.

Sau khi quay xong, Yến Lê lại trở vào Sài Gòn để tiếp tục cuộc thi. Ngay khi “The Voice” vừa khép lại, Yến Lê đã nhanh chóng tổ chức một buổi họp báo chính thức giới thiệu MV “Quay lưng”- một sáng tác đầu tay của mình để tri ân, ra mắt và cám ơn truyền thông đã hỗ trợ Yến Lê rất nhiều trong suốt cuộc thi.

Ngay sau đó, Yến Lê lại tiếp tục tiến hành phối khí ca khúc single thứ 2 “Cho con được thay cha” và đã gặp khá nhiều khó khăn trong khâu phối khí, thu âm cũng như hẹn lịch ekip quay. Ngoài ra, Yến Lê cũng đã thuyết phục mẹ đóng MV này và cả ekip đã lên đường về Thái Nguyên - quê hương của mình để tiến hành quay MV! Đặc biệt, cả MV và singer cùng được ra mắt vào một ngày rất ý nghĩa, đó là ngày 20/10 và cũng là một món quà gửi tặng đến mẹ của mình!

Sau MV này, Yến Lê tiếp tục thu âm một sáng tác thứ 3 của mình trong The Voice trên nền phối của DJ Hoàng Anh - một người bạn rất thân của thầy Tuấn Hưng và cho ra mắt audio mp3 của ca khúc “Don't Leave Me Alone” theo style Dubstep cực chất! Vào thời điểm đó, Yến Lê đã thay đổi hình ảnh của bản thân, trở nên chín chắn và quyến rũ hơn.

Gần đây nhất, Yến Lê đã cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đồng sáng tác nên ca khúc “Nhà là nơi để về”. Mình đã kết hợp cùng với producer Nguyễn Duy Anh để phối khí lại hoàn toàn ca khúc này và cho ra mắt MV đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. MV của ca khúc cũng được cả ekip lặn lội vất vả trong 1 ngày 1 đêm, làm việc hơn 28 tiếng đồng hồ liên tục trong ngày giá lạnh đỉnh điểm tại miền Bắc để hoàn thành! MV này cũng như ca khúc đã được sự đón nhận, cảm thụ của rất nhiều các lứa tuổi khán giả, bởi thông điệp ý nghĩa đã được truyền đi đúng thời điểm nhất!

Ngoài ra, Yến Lê cũng vinh dự được làm khách mời và đem những sáng tác của mình đến gần hơn vs khán giả qua các chương trình như: “Siêu mẫu Việt Nam”, “The Remix 2016”, “Bữa trưa vui vẻ” và rất nhiều chương trình cũng như gameshow lớn nhỏ khác! 

Yến Lê: “Người cha đã khuất truyền nhiều cảm hứng cho tôi!”
Yến Lê là học trò được HLV Tuấn Hưng vô cùng yêu mến.

- Là thí sinh nhận được sự yêu mến nhiều nhất từ huấn luyện viên Tuấn Hưng. Sau cuộc thi, anh ấy vẫn còn hỗ trợ bạn chứ?

Anh Hưng như một người thầy, người anh cả chỉ lối và dẫn dắt các học trò theo cách riêng của mình: thẳng thắn, công tâm và phóng khoáng! Anh vẫn dõi theo và dành cho Yến Lê những lời khuyên bổ ích, vinh dự được làm khách mời trong đêm Liveshow "Đam mê" của anh tại Nhà hát Lớn hôm 3-3 vừa rồi.

Và sắp tới cũng sẽ là những show diễn vòng quanh thế giới cùng anh và band nhạc! Đó là một sự hỗ trợ lớn lao của anh dành cho các học trò mà không cần phải dùng một lời hứa nào để nói ra cả! Mình luôn trân trọng, yêu quý, biết ơn và khâm phục con người cùng bản lĩnh sống của anh! 

- Sở hữu khả năng sáng tác thiên bẩm, đã bao giờ Yến Lê có ý định tặng riêng một nhạc phẩm để tri ân “người thầy” của mình trong suốt thời gian qua?

Chắc chắn rồi, Yến Lê đã hứa với khán giả hâm mộ và thầy của mình rằng sẽ dành tâm huyết cho một sáng tác mới để tặng riêng cho thầy và thầy đã đồng ý! Hiện tại, Yến Lê đang cố gắng hết sức để ca khúc sẽ đến gần hơn với khán giả sớm nhất có thể!

- Gần đây, trên facebook cá nhân, Yến Lê thường đăng tải những hình ảnh tình tứ cùng một chàng người mẫu điển trai. Trong khi nhiều thông tin cho biết, fans của bạn phần lớn là nam. Điều này liệu có ảnh hưởng đến sự nghiệp đang lên “như diều gặp gió” của bạn?

Fans của Yến Lê phần lớn là nữ đấy chứ! Đặc biệt có cả các cô, các bác lớn tuổi và các em nhỏ nữa. Hiện trong FC của Yến Lê các em cũng rất đoàn kết và coi những người bạn xung quanh mình đều rất thân thiết! Mình rất vui mừng vì điều đó! Cám ơn FC rất nhiều vì luôn sát cánh cũng như ủng hộ mọi điều Yến Lê làm! Có lẽ chuyện tình cảm cá nhân thì cũng khó nói trước nên cho phép Yến Lê được giữ một chút cho mình nha! (Cười).

Yến Lê: “Người cha đã khuất truyền cảm hứng âm nhạc cho tôi!”
Yến Lê đang hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ đa năng khi có thể vừa hát, vừa sáng tác hay đóng phim.

- Theo Yến Lê, một người nghệ sĩ chân chính cần hội tụ những yếu tố gì?

Yến Lê nghĩ rằng đầu tiên phải là khả năng, mà cụ thể là khả năng hát, vũ đạo, đàn, sáng tác, diễn xuất,... Tiếp đến là đam mê và thứ ba là tính nghệ sĩ bởi mỗi một người nghệ sĩ cần có cái tôi của chính bản thân mình! Cuối cùng, sự nỗ lực, cố gắng, bản lĩnh không bỏ cuộc, nghị lực học hỏi, sáng tạo là những điều không thể thiếu trên con đường nghệ thuật chông gai! Đặc biệt, may mắn cũng là yếu tố quan trọng, là “đòn bẩy” giúp sự nghiệp của người nghệ sĩ thăng tiến!

- Dự định của Yến Lê trong tương lai gần?

Yến Lê đang ấp ủ hoàn thành đủ tất cả những sáng tác của mình thành một album. Đồng thời, Yến Lê sẽ tự tay làm MV cho những ca khúc còn lại tại “Giọng hát Việt” để kỉ niệm và tri ân khán giả đã ủng hộ mình trên suốt con đường vừa qua!

Tiếp theo là một sáng tác mới toanh của Yến Lê về tình yêu. Đây có lẽ sẽ là một câu chuyện tình buồn nhiều nước mắt chẳng hạn,...Và mình "bật mí một xíu, hiện Yến Lê cũng đang cân nhắc để tham gia một bộ film sitcom rất hay về âm nhạc sắp tới đây, mọi người nghĩ sao khi Yến Lê đóng phim ạ?

Dù là kế hoạch gì thì bằng nỗ lực, Yến Lê sẽ cố gắng hết sức để mang lại cho khán giả những điều tuyệt vời nhất theo cách của mình! Trân trọng cám ơn những ai đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua!

Cảm ơn sự chia sẻ của Yến Lê! Chúc bạn sẽ luôn thành công hơn nữa với sự nghiệp cầm mic!

Tiến Dũng

 


 


 


 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ý nghĩa của ác mộng có thể bạn chưa biết