Vietnam's next top model 2015 có đang "phá vỡ" format gốc?

Xám 2015-09-07 07:34
- Tập 6 của chương trình Vietnam's Next Top Model 2015 vừa khép lại với kết quả là không có thí sinh nào phải ra về, tiếp tục khiến khán giả thắc mắc: "Liệu BTC có đang phá vỡ format gốc của chương trình?"

Một tập thi nữa của chương trình truyền hình thực tế Người mẫu Việt Nam - Vietnam's Next Top Model 2015 vừa khép lại, mở ra đó là cơ hội đi tiếp dành cho tất cả thí sinh Top 10. 

Trong tập này, các thí sinh trong Top 10 của ngôi nhà chung có một bài học về giao tiếp với công chúng và phải đối mặt với thử thách làm MC của chương trình thời trang. Tất cả các chàng trai và cô gái đều rất vất vả để vượt qua thử thách lần này và Võ Thành An là thí sinh làm tốt nhất.

Vietnam's Next Top Model - Có nên chăng việc không loại thí sinh?
Võ Thành An với chiến thắng trong phần thử thách.

Trở về ngôi nhà chung, H'Hen Niê - người chủ của căn phòng chiến thắng lại có bất đồng khác với Hương Ly, cô gái nhỏ tuổi và có cá tính cực kỳ mạnh mẽ. 

Vietnam's Next Top Model - Có nên chăng việc không loại thí sinh?
Khán giả đang cho rằng H'Hen Niê quá tự cao.
Vietnam's Next Top Model - Có nên chăng việc không loại thí sinh?
Hương Ly luôn phản biện nếu có ý kiến mà mình không đồng ý.

Đến với buổi chụp hình lần này, các thí sinh của Top 10 được khoác lên mình những bộ cánh của thập niên 1960 tuyệt đẹp, tài trợ bởi nhãn hàng Eva De Eva. Bên cạnh đó, họ phải tạo dáng trên chiếc xích đu được treo lơ lửng trên không trung, bên dưới là hồ nước. Với thử thách trong buổi chụp hình, không ít thí sinh đã rơi xuống nước như Hương Ly, Võ Thành An, Đào Thu hay Nguyễn Hợp. Họ vẫn cố gắng đứng lên tạo dáng và cho ra đời những bức hình tốt.

Đào Thu là thí sinh có được tấm ảnh đẹp nhất tuần này, bước vào căn phòng của người chiến thắng.

Vietnam's Next Top Model - Có nên chăng việc không loại thí sinh?
Trước khi té xuống, Đào Thu đã kịp có được tấm ảnh đẹp nhất tuần này.

Không may mắn như Đào Thu, bottom 3 có bức ảnh tệ nhất là Hương Ly, Hồng Vân và Hồng Xuân. Hương Ly tiếp tục được gọi tên và có một cơ hội chắc chắn đi tiếp. Hồng Vân và Hồng Xuân phải chia sẻ những lời cuối, sẵn sàng rời khỏi chương trình. Nhưng rồi cơ hội được giám khảo Thanh Hằng trao cho Hồng Vân với hy vọng cô gái này sẽ biết cách thay đổi biểu cảm khuôn mặt để đẹp như hình thể của mình.

Vietnam's Next Top Model - Có nên chăng việc không loại thí sinh?
Hồng Vân (bên trái) có một tấm ảnh không như ý và rơi vào bottom 2.

Những tưởng rằng Hồng Xuân sẽ là người phải ra về nhưng Thanh Hằng lại tiếp tục trao cho cô gái 1m90 này tấm ảnh cuối cùng. Lịch sử lại tiếp tục được tái hiện lại khi cách đây không lâu, Nguyễn Hợp cũng từng được gọi lại như thế, hay ở mùa trước là Nguyễn Oanh.

Liệu có nên tiếp tục diễn ra một kết quả không loại và sau đó lại có một màn loại kép?

Nói về format chương trình thì từ trước tới nay, host luôn phải nói câu bất hủ: "Đứng trước mặt tôi là X chàng trai, cô gái xuất sắc nhất của chương trình Người mẫu Việt Nam, nhưng trên tay tôi chỉ có X-1 tấm hình". Ở các tập có sự thay đổi về việc loại thí sinh, khán giả sẽ chỉ còn nghe được "Trên tay tôi là những tấm hình. Người tôi gọi tên...". Đây giống như một sự báo trước cho việc sẽ có "biến" trong kết quả.

Ngay từ trong câu nói của host, dễ dàng nhận thấy có sự phá vỡ ngầm của chương trình mang phiên bản Việt Nam. Trường hợp này đã từng diễn ra vào mùa trước với sự ngỡ ngàng của khán giả khi giữ lại Nguyễn Oanh, và việc "lội ngược dòng" trở thành Quán quân cùng với Quang Hùng lại tiếp tục gây sự bất ngờ cho khán giả Việt Nam. Năm nay, tính chất loại thí sinh cũng bắt đầu thay đổi khi lần thứ 2, host Thanh Hằng quyết định không loại thí sinh trong thử thách tuần. Với thời lượng lên sóng cùng số tập đã ấn tượng với nhà đài, điều này đồng nghĩa sẽ tiếp tục có cuộc loại kép vào tuần sau. Mặc dù tính cạnh tranh đang ngày càng tăng cao khi thử thách đang khó dần lên và thí sinh đang còn rất ít, nhưng việc liên tục phá vỡ format loại thí sinh khiến cho chương trình kém đi sự hấp dẫn với khán giả truyền hình, đặc biệt với những ai từng yêu mến phiên bản gốc của Mỹ.

Vietnam's Next Top Model - Có nên chăng việc không loại thí sinh?

Hồng Xuân là thí sinh được cứu trong tập 6.

Nói về cái "tình" thì đúng là nên mở cho những người có đam mê một cánh cửa cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Nhưng có vẻ như chương trình đang mở... hơi nhiều cơ hội cho các thí sinh. Nếu thực sự họ làm chưa tốt, hãy để họ ra về, trau dồi nhiều hơn. Nếu họ vẫn có thể làm tốt, vẫn nên để họ ra về, thay vì cứu họ trong cuộc thi, hãy mở cánh cửa cơ hội cho họ sau cuộc thi này, như đã từng có với Kim Phương.

Vietnam's next top model 2015 có đang 'phá vỡ' format gốc?
Top 10 vẫn còn đó, trong khi chủ đề của chương trình là "Keep Moving".

Đồng ý rằng ở bất kỳ chương trình thực tế nào cũng có ngoại lệ, không chỉ một mà có thể xảy ra nhiều lần. Tuy nhiên, một chương trình đã quá nổi tiếng với việc phủ sóng hơn 20 quốc gia cùng sự quan tâm rất lớn từ phía khán giả, tính trung thành với format gốc vẫn là điều rất cần được tôn trọng. Có thể đây là "chiêu trò" để nhằm tạo sự thu hút khán giả cũng như tăng tính hấp dẫn cho một chương trình, nhưng nếu tiếp tục lạm dụng quá mức sẽ dẫn đến "tác dụng ngược", thậm chí gây mất đi tình cảm của khán giả truyền hình.

Xám
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn hoa hậu, á hậu tham gia 'Ơn giời cậu đây rồi' và nhận cái kết bất ngờ