The Voice có lợi thế gì khi “đối đầu” trực tiếp với Vietnam Idol?

Hải Mi 2015-05-16 10:52
- Lên sóng truyền hình gần như cùng lúc, hai cuộc thi âm nhạc lớn hiện nay vô tình có sự so kè thú vị với phần thắng ban đầu đang tạm thời thuộc về The Voice.
Tập đầu tiên của chương trình Giọng hát Việt – The Voice 2015 đã chính thức lên sóng. Dù xuất hiện nhiều nhân tố nổi bật, nhưng khán giả theo dõi chương trình vẫn còn rất trông đợi vào sự bứt phá hơn ở những vòng thi sau của Giọng hát Việt, nhất là khi chương trình lại lên sóng “đối đầu” với Vietnam Idol đang “gây bão” trong năm nay.
“Sinh sau đẻ muộn” so với Vietnam Idol, Giọng hát Việt mới chỉ trải qua 3 năm nhưng cũng đủ để khán giả xem đài đặt lên bàn cân so sánh. Có thể nói, sự xuất hiện của Giọng hát Việt đã làm cho vị trí của Thần tượng âm nhạc Việt Nam “điêu đứng”. Đó là điều hiển nhiên khi vào thời điểm chưa “bội thực” chương trình truyền hình về ca hát như hiện nay. Trước đây, Vietnam Idol đã “đánh bật” được Sao Mai Điểm Hẹn để trở thành chương trình ăn khách trên sóng truyền hình. Nhưng hoa nở cũng đến lúc tàn, việc Thần tượng âm nhạc Việt Nam đang mất dần sức hút cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi nhân tố mới như Giọng hát Việt vẫn còn khiến người xem đài quan tâm dù không ít lần dính “phốt”.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Thần tượng âm nhạc vẫn là đối thủ nặng kí nhất của Giọng hát Việt, và Giọng hát Việt cũng đang bước dần đến giai đoạn thoái trào khi một loạt show truyền hình về âm nhạc mới ra đời. Vậy, The Voice năm nay có được những sức hút riêng gì để có thể giữ được lửa trong lòng khán giả, đồng thời dần đánh bại lại Vietnam Idol vốn đã quá rệu rã sau 6 mùa lên sóng?
The Voice là chương trình có số lần thay đổi đội hình huấn luyện viên với tần suất “chóng mặt”  nhất khi mỗi mùa lại xuất hiện thêm nhiều gương mặt ghế nóng mới. Chính vì thế, đây là điều kích thích tính hiếu kì của khán giả mỗi khi mùa mới rục rịch khởi động. Ngoài gương mặt quen thuộc là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Giọng hát Việt luôn gây tò mò đến cho khán giả khi liên tục “úp mở” về những gương mặt huấn luyện viên mới. Nếu như mùa 2 The Voice thành công trong việc “lôi kéo” được vị giám khảo khó tính của Vietnam Idol – nhạc sĩ Quốc Trung, thì The Voice năm nay lại có thêm nhân tố hút khách cũng từng một thời gắn bó với Thần tượng âm nhạc – ca sĩ Mỹ Tâm. Bên cạnh đó, dàn huấn luyện viên năm nay cũng được đánh giá là đồng đều hơn so với các năm trước, với giọng hát nam cao thiên phú Tuấn Hưng, nữ danh ca đình đám một thời Thu Phương, “Huyền thoại âm nhạc châu Á” Mỹ Tâm và ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng. Xét về độ tài năng lẫn danh tiếng, có thể nói, 4 vị huấn luyện viên của mùa thứ 3 này là ngang sức ngang tài. Do đó, khán giả trông chờ vào một cuộc “chặt chém” thú vị giữa các huấn luyện viên để “giành giật” thí sinh, và có thể nói, đêm đầu tiên đã không khiến mọi người thất vọng.
Dàn giám khảo "chất lừ" The Voice mùa 3
Nếu như chất lượng huấn luyện viên là một điểm sáng cho The Voice năm nay thì chất lượng thí sinh cũng “không phải dạng vừa”. Dù Vietnam Idol 2015 đã khởi động trước và cũng sở hữu dàn thí sinh khá đồng đều, nhưng do dấu ấn nhàn nhạt từ những mùa trước mà khán giả vẫn không mấy “mặn mà” với chương trình. Trong khi đó, ngay đêm thi đầu tiên, Giọng hát Việt đã ghi dấu ấn bằng một loạt giọng ca ấn tượng như cô gái mũm mĩm Phạm Thị Vân Anh, anh chàng cao kều Lê Hữu Toàn hay sự xuất hiện bất ngờ của nữ rapper Kimmese đình đám trong giới underground. Có một sự thật phải chấp nhận rằng, dù thí sinh tài năng ở cả hai chương trình đều không thiếu, nhưng do bị “thất sủng”, thí sinh của Vietnam Idol vẫn chưa thể tạo được dấu ấn bằng Giọng hát Việt.
Thêm vào đó, việc phát sóng vào khung giờ “vàng” của VTV3 – 9h tối Chủ nhật hàng tuần khiến cho The Voice có cơ hội tăng rating khi có lượng khán giả theo dõi đông đảo và ổn định. Đặc biệt, tuy Giọng hát Việt và Thần tượng âm nhạc Việt Nam cùng chiếu vào một ngày nhưng lại chỉ khác nhau ở thứ tự. Với lợi thế là chương trình được phát sóng sau, The Voice có thể thu hút thêm một lượng người xem từ Vietnam Idol – điều mà Vietnam Idol khó có thể làm ngược lại.
Tuy nhiên, The Voice vẫn mắc một “điểm trừ” khá quen thuộc, đó là số lượng thí sinh hát tiếng Anh vẫn áp đảo tiếng Việt. Đây cũng là hạn chế chung của Vietnam Idol và các chương trình ca nhạc khác. Việc thí sinh hát tiếng Anh không phải là điều cấm, nhưng đối với một chương trình đã được Việt hóa, sẽ là một điều đáng tuyên dương hơn khi các thí sinh của cuộc thi thể hiện các ca khúc Việt Nam. Ngoài ra, việc hát tiếng Anh có thể ảnh hưởng không chính xác đến việc đánh giá chất lượng giọng hát của thí sinh. Hi vọng rằng vào các vòng thi sau của Giọng hát Việt, khán giả xem đài có thể chứng kiến được nhiều tài năng hơn thông qua những bài hát thuần Việt, hơn là theo dõi một màn trình diễn của một giọng ca Việt hát nhạc nước ngoài.
Có thể những phán xét về Giọng hát Việt mùa thứ 3 khi mới chỉ sau một đêm thi vẫn còn là điều khá vội vã, mà Thần tượng âm nhạc Việt Nam thì đã đi gần hết chặng đường. Dù biết rằng không thể nói trước được điều gì, nhưng biết đâu, The Voice năm nay sẽ thực sự bứt phá và làm lu mờ Vietnam Idol. Mặc dù vậy, cũng không thể không tính đến khả năng mùa thứ 3 của The Voice trở thành “bom xịt” khi uy tín của chương trình đã bị ảnh hưởng ít nhiều từ những “lùm xùm” không đáng có trước kia.
Hải Mi
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo càng yêu đương, nhan sắc càng lên hương, khí chất càng xuất sắc