Phương Thanh: Không muốn chia sẻ chuyện bùa ngải nơi đông người

Tử Văn 2015-04-22 07:51
- Khi nói về chuyện bùa ngải, Phương Thanh cho rằng đây là chuyện không thể chia sẻ nhiều ở chốn đông người.

- Thời gian gần đây, Facebook cá nhân của ca sĩ Phương Thanh có những bài thơ đầy tâm trạng xuất hiện. Có vẻ chị đang có nhiều tâm sự?

Ngày xưa tôi cũng lãng mạn nhưng không tâm sự ra. Giờ tôi thấy có thể làm thơ được, và tôi cũng đặt những cảm xúc của mình vào thơ. Vô tình những cảm xúc đó bộc phát chứ chẳng ai có thể tự “ra” được. Thơ tôi kiểu thần thánh, mông lung, bay bay cho vui thôi.

- Từ khi nào mà chị biết mình có năng khiếu sáng tác thơ?

Tôi hay nói đùa với mọi người là ai nhập vào tôi mà tự làm thơ dữ vậy. Cuộc đời tôi đơn giản lắm, làm thơ để cho vui, để nói lên suy nghĩ của mình chứ thật sự không phức tạp như bao người vẫn nghĩ. Nhiều người nói sao tôi tâm trạng dữ vậy, nhưng mấy câu thơ tự dưng bộc phát ra. Đó là chút cảm xúc của người lãng mạn chứ không phải đa sầu, đa cảm gì cả.

Phương thanh tất bật với các cảnh quay tại phim trường.

- Chị thấy cuộc sống của mình hiện tại thế nào?

Tôi thích nhất giai đoạn này, cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, thư thái và thong thả. Ở tầm tuổi của tôi, con người ta bị cuốn vào bộn bề lo toan cuộc sống, nên để tìm một chút thư thái rất khó.

- Có phải công việc đã giúp chị quên đi những bon chen, lo toan của cuộc đời?

Tôi vẫn suy nghĩ nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ bởi vì khi tìm vào đạo rồi, mình giác ngộ và thoát khỏi những bế tắc trong cuộc sống. Bế tắc của mình chỉ là nhỏ xíu so với người đời, nhưng tôi cảm thấy thoải mái trong giai đoạn này. Có thể do đạo làm tôi thay đổi.

- Từ bao giờ chị có cơ hội bén duyên với đạo?

Nhà tôi theo đạo Phật từ lâu rồi, nhưng sau đó tôi mới có cơ hội tìm hiểu và theo học Phật pháp nhiều hơn sau này.

- Nhiều người nói rằng vì bị bùa ngải nhiều quá nên Phương Thanh mới tìm đến đạo để mong tránh khỏi những hiểm nguy. Điều này theo chị có đúng không?

Cái đó cũng đúng một phần. Tôi phải cảm ơn ba cái “đồ” đó đã làm cho tôi đi về Đạo nhanh hơn.

- Nếu ai biết đến Phương Thanh sẽ biết chị là một người hòa đồng, dễ mến, chị có biết vì sao một người “lành tính” như chị lại bị hãm hại bằng bùa ngải không?

Nói chung vấn đề này tôi không muốn nói nhiều và chia sẻ ở chốn đông người. Nếu giải thích ra nó rất mông lung. Mình chỉ nên trò chuyện ở nơi có những người hiểu chuyện này sẽ hợp lý hơn.

Phương Thanh từng có thời gian lao đao vì bị bùa ngải quật.

- Có bao giờ chị kể chuyện bùa ngải cho người khác, xong người ta bảo chị bị “điên” không?

Tôi ít khi kể ai biết về chuyện này. Theo tôi, người điên là người không tỉnh táo, người điên chả có từ bi và cũng không có trí tuệ, họ vô hồn nhưng có xác. Nếu người nào thấy và trải rồi thì sẽ nói có, còn người nào chưa sẽ nói không, nhưng đường còn dài lắm nên không thể nói trước điều gì cả, và tôi cũng chẳng muốn nói nhiều trên báo làm gì.

- Chị có thấy phiền phức hay mệt mỏi khi nhiều người tò mò về chuyện bùa ngải mà chị từng trải qua?

Tôi từng giúp nhiều người từng bị bùa ngải như mình. Tôi chẳng thấy phiền vì khi đi học đạo rồi mình sẽ mở lòng từ bi của mình ra, mình biết được nên chỉ người khác để cứu giúp họ nếu họ thật sự tin.

Rất khó giữ hạnh phúc

- Còn về hạnh phúc cá nhân của mình thì sao, chị có dự tính tìm người đàn ông cho riêng mình?

Nhà báo hỏi cứ như ép cung tôi, tôi không trả lời đâu... (cười lớn).

- Vì sao nghệ sĩ hay giữ những chuyện tình cảm riêng tư mà không thổ lộ cho mọi người biết vậy nhỉ?

Mấy người giữ được, đa số lấy vợ lấy chồng cũng lên báo, mà ly dị cũng lên báo. Mệt lắm, người giữ được ít lắm, lộ ra thì nhiều, theo tôi giữ được thì tốt cho mình.

Đối với Phương Thanh hạnh phúc bây giờ rất khó để giữ.

- Chị nghĩ sao khi hiện nay nhiều người lấy chuyện tình cảm ra để PR bản thân?

Tùy vào ý thích của họ, còn riêng tôi thì không thích chuyện này. Bởi vì đối với tôi hạnh phúc khó tìm quá. Hạnh phúc không phải là hai người yêu nhau có đầy đủ tài sản hay đầy đủ vật chất mà phải yêu nhau như thế nào để cả hai cùng thăng hoa trong cuộc sống tinh thần. Hỗ trợ nhau trong công việc như thế nào. Tình cảm không ai xác định sẽ kéo dài bao lâu.

- Vậy theo chị, nếu là nghệ sĩ có thể tìm được một tình yêu bền lâu không?

Không phải là không có đâu, cũng có nhiều đó, nhưng không phải là nhiều. Khó giữ hạnh phúc lắm, nên thôi nhà báo đừng hỏi nhiều về vấn đề này, hỏi như ép cung người ta, tôi không trả lời nữa đâu. Khi nào tôi thích tự tôi tâm sự. (cười)

- Cảm ơn ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ! 

Tử Văn
 (Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Suy sụp vì mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh tiết lộ tình trạng hiện tại