Người nổi tiếng khó tồn tại khi sống thật?

2016-08-21 13:30
- “Mặt nạ”, giả tạo, vạch mặt, chia phe... là những gì mà hậu trường người nổi tiếng đang dội vào công chúng những ngày qua.

Chưa bao giờ, showbiz lại náo nhiệt và tạp nham đến vậy, đến mức khán giả không thể hình dung đó là môi trường của những người tự cho mình là người mang cái đẹp đến với cuộc sống. Phải chăng người trong showbiz luôn trang bị cho mình nhiều “gương mặt kẻ khác” để tồn tại?

“Nói đùa” như “nói thật”

Rối ren và lắm “ẩn dụ” là cách tồn tại của showbiz. Dù chính thức hay không, những phát ngôn của giới nghệ sĩ luôn chứa đựng sức công phá tiềm ẩn. Vạ miệng vì những lời nói không đúng thời điểm, người nổi tiếng đã tạo nên scandal. Khi đó, công chúng hoàn toàn có thể đặt nghi vấn về một “thế lực” tồn tại đằng sau và chi phối các scandal ấy thông qua phương thức rất phổ biến - “vạch mặt”. Người hâm mộ túc trực gần như 24/24h trên các trang website cá nhân của người nổi tiếng (rầm rộ nhất hiện nay chính là facebook) và đời sống cá nhân của người nổi tiếng một phần được phơi bày qua những kênh thông tin kiểu này. Đương nhiên, họ là những người đủ ý thức để nhận ra sức mạnh vô cùng nguy hiểm của các phát ngôn dù rất riêng tư nhưng lại “đại chúng” như thế.

Mới đây, ca sĩ Ngô Kiến Huy đã đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình trong hoàn cảnh “nửa thật, nửa đùa”: “Cả đoàn phim chờ đợi 1 ca sĩ gốc Hàn Quốc không tiện nói tên, người thể hiện bài hát “You cứ go go”... Mấy tiếng trôi qua rồi, thất thoát cả tỉ đồng! Đạo diễn tức giận đòi làm lớn chuyện! Phim trường kiện vì mướn 8h đến giờ vẫn chưa quay!”.

Không khó để khán giả truy tìm “tung tích” của nữ nghệ sĩ gốc Hàn ấy qua cách nói “ẩn ý” của ca sĩ Ngô Kiến Huy. Từ phát ngôn hoàn toàn mang tính cá nhân nhưng ở chế độ “công khai” này, Hari Won bị “vạch trần” bệnh ngôi sao của của mình.

Sống thật, người nổi tiếng khó tồn tại?

Nữ ca sĩ Vy Oanh

 Chưa hết, sau đó, ca sĩ Vy Oanh cũng đăng tải trên trang cá nhân của mình những tâm sự “riêng tư” một cách thẳng thắn và công khai về Hari Won. Theo Vy Oanh, Hari Won là nghệ sĩ có thói quen “thay đổi” lịch làm việc theo ý mình, xem mình là trung tâm của vũ trụ...

Từ những phát ngôn cá nhân của 2 nghệ sĩ tưởng như rất riêng tư, giờ đây nó đã trở thành câu chuyện của showbiz, dư luận và nhiều ý kiến trái chiều đã nảy sinh. Diễn biến scandal “vạch mặt” không chỉ dừng ở “bộ ba” mà nay Hari Won đã trở thành “con mồi” ngon của những tình tiết mới được tung ra liên tục.

Một phát hiện mới nữa cho thấy, Hari Won “đóng kịch” trước khán giả suốt thời gian qua về giọng nói của mình. Cách đây 4 năm, Hari Won đã nói tiếng Việt rất rõ, hoàn toàn không giống thời điểm hiện tại.

Vậy câu chuyện của bộ 3 Vy Oanh - Hari Won - Ngô Kiến Huy đang ẩn chứa điều gì? Đó là hậu trường showbiz luôn chực chờ những câu nói “nửa thật, nửa đùa” để bùng cháy thành một scandal, một là cả 3 cùng nổi tiếng, hai là cả 3 đều “mất tiếng”. Rõ ràng, trong cuộc chơi kiểu như thế này, chỉ có khán giả trở thành “con rối” bị giật dây bởi những câu nói “vô thưởng vô phạt”. Đương nhiên, để tạo làn sóng tranh cãi, sự gay gắt, đanh đá và chỉ trích trong những phát ngôn kiểu này là có thật, nhưng xét về góc độ “chuyên môn”, để đánh sập hình ảnh, thành công và sự nghiệp của một nghệ sĩ là hoàn toàn không dễ. Nó chỉ xoay quanh câu chuyện “hậu trường” tủn mủn, làm sao càng náo nhiệt dư luận càng tốt. Đây là một trạng thái “tồn tại” trong showbiz phát sinh và “ký sinh” trên cơ thể sống vốn dĩ đã quá nhàm chán của làng giải trí Việt hiện nay.

Người nổi tiếng... chẳng bao giờ nói thật?

Câu chuyện ấy của showbiz chỉ làm rõ hơn một điều lệ bất thành văn của giới nghệ sĩ - đừng bao giờ nói thật. Bên cạnh scandal đình đám của Hari Won - Vy Oanh - Ngô Kiến Huy, có 2 scandal cũng được dư luận quan tâm không hề ít, đó chính là nghi án ca sĩ Sơn Tùng M-TP tiếp tục đạo nhạc trong ca khúc mới nhất “Chúng ta không thuộc về nhau” và ca sĩ - nhạc sĩ Vũ Cát Tường lộ đoạn chat “không sạch” về showbiz cũng như đời sống cá nhân của cô phía sau sân khấu.

Trước khi Sơn Tùng M-TP giới thiệu MV “Chúng ta không thuộc về nhau”, chàng ca sĩ “lắm chiêu” này đã chia sẻ rằng, ca từ và giai điệu này được anh viết ra trong trạng thái cảm xúc của riêng mình, rất đặc biệt và khác nhiều so với anh trước đây.

Nhưng khi tung ra chưa được bao lâu, cư dân mạng đã phanh phui, mổ xẻ và cho rằng ca khúc đó có phần nhạc nền, tức giai điệu, rất giống bản hit của Charlie Puth là “We don’t talk any more”.

Sống thật, người nổi tiếng khó tồn tại?

Ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường

Dù làn sóng phân tích nổ ra rất dữ dội, nhưng phía Sơn Tùng M-TP không có một động thái giải thích hay phân trần nào, và theo lẽ tự nhiên của showbiz Việt, lượt xem MV “Chúng ta không thuộc về nhau” cứ tăng lên vùn vụt đến mức kỷ lục.

Phải chăng, động thái này của Sơn Tùng cho thấy một hiệu ứng ngược đang được áp dụng thành công một cách triệt để trong việc quảng bá sản phẩm mới hiện nay, đó là “lấp lửng” và không cần “nói thật”, dùng những lời “nói dối chân thành” để khán giả tin và tạo nên cơn sốt.

Đặc điểm được lợi dụng nhiều nhất hiện nay là cứ cái gì là scandal thì công chúng càng quan tâm và được tìm kiếm nhiều nhất. Và giá trị lợi nhuận từ những cú click trên các kênh kỹ thuật số (điển hình là YouTube) hiện nay là có thực, vì thời gian qua, việc kinh doanh giải trí công nghệ số rất phát triển tại Việt Nam. Đã có nhiều nghệ sĩ chọn phương thức phát hành “digital - kỹ thuật số” chứ không còn sử dụng phương thức truyền thống.

Người nổi tiếng khó tồn tại khi sống thật?

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP

Vô hình trung, những lời nói đùa đã trở thành hiệu quả thực trong đời sống showbiz. Nó làm khán giả khoái trá, tới khi bị vạch mặt thì lại tiếp tục khiến công chúng thỏa mãn tính tò mò. Hiện tượng Sơn Tùng M-TP là một trong những biểu hiện của việc chọn yếu tố “nói đùa như thật”, không cần xác minh để tạo nên sức tồn tại mới của một sản phẩm. Hay Vũ Cát Tường vừa qua cũng bị dính scandal không hề nhỏ - nghi án lộ đoạn chat “không sạch” với người stylist cũ của mình. Nội dung đoạn chat ngoài những nghi án “đồng tính” còn đụng chạm khá nhiều nghệ sĩ khác như: Chê Gil Lê không biết hát, Trung Quân Idol “xuề xòa về mặt hình ảnh”, Hồ Ngọc Hà “cáo già”, Mỹ Tâm - Thu Minh sắp “hết thời” và chỉ “kiếm sống bằng hình ảnh thôi”…

Khi lượt chỉ trích hình ảnh cũng như phát ngôn “cá nhân” của Vũ Cát Tường tăng thì lượt like, lượt view và tìm kiếm xung quanh cái tên này cũng tăng một cách chóng mặt.

Thanh minh về vụ việc này, Vũ Cát Tường cho rằng, đó là đoạn chat cách đây 2 năm, nhưng bị cắt ghép thành nội dung xấu. Phải chăng cô cũng là một “nạn nhân” trong các chiêu trò “hạ bệ” của showbiz?

 Những hiện tượng xảy ra trong showbiz thời gian gần đây cho thấy, có những điều “thật giả” tồn tại song song ở những người nổi tiếng. Khi vui là thật, khi buồn là giả và công chúng chưa bao giờ thấy được “gương mặt thật” của nghệ sĩ. Đó cũng là cách tồn tại không thể khác được do tính tương tác hiếu kỳ ngược lại từ phía công chúng khiến nghệ sĩ chỉ sống theo hướng “tự vệ”?


 

 

 

 

Theo Laodong 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những đôi chân cực phẩm của showbiz Việt: Thanh Hằng đỉnh cao, Bích Phương - Bảo Anh không kém cạnh