Lilly Luta: "Thừa nhận chuyện dao kéo là cách tôn trọng khán giả"

Tắc Kè 2015-08-27 14:41
- Thẳng thắn thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, Lilly Luta đã phải đương đầu với sự nổi giận của cộng đồng mạng. Sau scandal này, có lẽ cô nàng cũng đã tự rút ra được bài học cho mình và trưởng thành hơn.
Từ một hotgirl nổi tiếng với những bộ ảnh cosplay, Lilly Luta bén duyên với điện ảnh qua các hàng loạt các bộ phim như Biết chết liền, Socola hay hoa hồng... Sở hữu một vẻ đẹp dễ thương, đáng yêu, cô nàng nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả trẻ. Tuy nhiên, chặng đường sự nghiệp của cô lại chưa thực sự gặt hái được nhiều thành quả như mong đợi.
Mới đây, Lilly Luta gây sốc khi thừa nhận mình đã phẫu thuật thẫm mỹ nâng mũi và ngực. Mặc dù nhận được khá nhiều phản ứng trái chiều từ phía người hâm mộ, nhưng Lilly Luta vẫn một mực khẳng định mục đích của việc PTTM là để phục vụ cho công việc, không vì sự nổi tiếng. Cùng Emđẹp trò chuyện với Lilly Luta để nghe cô nàng chia sẻ những điều được và mất sau scandal vừa qua.
Lilly Luta:

Ngày mới công khai PTTM, bạn bị cư dân mạng ném đá khá nhiều. Đến thời điểm hiện tại, phản ứng của họ đã có gì thay đổi chưa?  

Khi quyết định công khai đã phẩu thuật thẩm mĩ, tôi đã lường trước được phản ứng của khán giả. Thời gian đầu, mọi người chưa hiểu sâu về quan điểm trong việc phẩu thuật cũng như công khai những việc tôi đã làm nên mọi người có nhiều bình luận trái chiều. Nhưng đến hiện tại, trải qua một thời gian dài lao động nghệ thuật miệt mài, khán giả cũng đã mở lòng với tôi nhiều hơn. Họ chấp nhận việc tôi đã phẩu thuật để hoàn thiện bản thân và đón xem những thành quả mà tôi đã cất công xây dựng.

Nhiều nghệ sĩ dù PTTM rõ rành rành nhưng họ vẫn nhất quyết dấu diếm đến cùng. Lý do gì khiến bạn dũng cảm công khai điều đó với mọi người?

Tôi tôn trọng khán giả của tôi và tôn trọng lời nói của bản thân mình. Khi tham gia một cuộc giao lưu trực tuyến, tôi đã hứa sẽ nói thẳng và thật tất cả những câu hỏi của fan nên khi được hỏi về vấn đề nhạy cảm này, tôi đã quyết định công khai tất cả. Việc các nghệ sĩ khác giấu diếm là việc của họ, tôi sống và làm việc không chỉ cho bản thân mình mà còn cho người hâm mộ của tôi, nên khi họ muốn biết thì tôi sẽ nói. Đây cũng là một cách để người hâm mộ cũng như antifans hiểu hơn về con người tôi. Phẩu thuật thẩm mĩ không phải là xấu, dù ngoại hình có thay đổi nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn cố gắng làm việc và chinh phục ước mơ của bản thân mình để không làm phụ lòng khán giả.

Lilly Luta:

Sau PTTM, hình như công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn?

Có thể nói là như vậy. Việc thay đổi ngoại hình đã giúp tôi phù hợp hơn với những vai diễn đa dạng khác nhau nên gần đây, tôi nhận được nhiều lời mời tham gia vào các bộ phim điện ảnh. Hiện tại tôi đang hoàn thành những cảnh quay trong bộ phim Liên Minh Huyền Thoại. Vai diễn lần này thuộc tuyến nhân vật hoàn toàn mới mà trước đây tôi chưa từng thể hiện. 

Đây giống như một canh bạc, có lời thì cũng lỗ rất nhiều. Và bạn chấp nhận mạo hiểm?

Đây không phải là một cuộc mạo hiểm. Sống đúng với con người mình và làm những gì mình thích thì có gì là mạo hiểm. Họ không hiểu tôi, tôi sẽ giải thích cho họ hiểu. Tôi sẽ chứng minh bằng hành động và sẽ lao động miệt mài hơn để chinh phục suy nghĩ của họ.

Có thể thời gian đầu, khán giả khó mà chấp nhận. Nhưng qua một, hai rồi nhiều vai diễn mà tôi đã bỏ ra hết tâm huyết, thơi gian vào công sức, tôi nghĩ khán giả sẽ hiểu cho tôi. Tôi vẫn luôn tin rằng, khán giả đủ thông minh để thể hiện sự yêu ghét. Và khi tôi lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc, thì chẳng ai khó tính tới mức để bụng chuyện tôi đã từng PTTM đâu.

Lilly Luta:

Nói là đắt show hơn, nhưng trên cương vị là một diễn viên bạn vẫn chưa thể tạo được cho mình một vai diễn thực sự ấn tượng. Là vì không có cơ hội hay bản thân bạn chưa cố gắng tối đa?

Tôi vẫn là một diễn viên mới, con đường phía trước của tôi còn dài và nhiều chông gai. Tôi muốn đi thật chậm và chắc từng buớc một. Còn hơn là đi bước dài nhưng tạo nhiều lỗ hổng để đến khi nhìn lại, tôi chẳng biết phải bắt đầu sửa chữa từ đâu.

Tôi đã có cho mình những cơ hội, cũng đã cố gắng hết mình. Nhưng tôi hoàn toàn không phải một diễn viên được học qua trường lớp. Những gì tôi có ở thời điểm hiện tại, đều tích góp từ những anh chị nghệ sĩ kỳ cựu, từ những vai diễn nhỏ lẻ. Vì thế, hãy cho tôi thêm một chút thời gian để hoàn thiện thêm, khi ấy, chắc chắn tôi sẽ không để cho khán giả thất vọng.

Trước PTTM, thấy bạn khá thân thiết với Anglerla Phương Trinh. Sau PTTM, không thấy 2 bạn xuất hiện chung nữa. Có phải có bất đồng gì không?

Trinh có công việc của Trinh và tôi cũng vậy. Chúng tôi hiện tại không có nhiều thời gian đi cùng nhau như trước. Vì tính chất công việc, nên nếu có đi cùng chúng tôi cũng hạn chế chụp ảnh và tag nhau vào trên facebook.

Tôi nghĩ, tình cảm càng khép kín sẽ càng bền lâu hơn là công khai. Đừng cố tỏ ra thân thiết rồi lỡ có bất kì mâu thuẫn gì, lại lôi lên mặt báo để tố nhau, như vậy chẳng hay ho chút nào. Chúng tôi vẫn âm thầm ủng hộ nhau nên chắc chắn không hề có bất kì bất đồng nào cả. Tôi rất quý tình cảm này nên tôi hy vọng mọi người cũng như báo chí đừng thổi phồng những nghi ngờ không đáng có.

Lilly Luta:

Dạo này thấy bạn gợi cảm và sexy hơn rất nhiều. Nhưng gương mặt baby mà cố tỏ ra gợi cảm có vẻ không hợp lắm?

Đây cũng là một trong những lý do tôi quyết định làm mới bản thân. Trước đó vì gương mặt quá trẻ con và búp bê nên nhiều vai diễn tôi rất thích nhưng lại không được đạo diễn chọn vì nhìn mặt còn nhỏ, không hợp vai. Vì thế, tôi đã quyết định phẩu thuật mũi để gương mặt tôi sắc sảo và trưởng thành hơn, thích hợp những dạng vai diễn đòi hỏi nhiều  sắc thái biểu cảm hơn trên khuôn mặt. 

Bạn từng nói chưa hài lòng với khuôn mặt của mình nên chọn PTTM, hiện tại bạn đã hài lòng chưa. Bạn có phải tuýp những cô gái "nghiện" dao kéo?

Nếu tôi bị nghiện thì chắc chắn mọi người sẽ còn thấy nhiều điểm khác biệt hơn nữa. Tôi biết đâu là điểm dừng và giới hạn của bản thân nên chuyện nghiện hoàn toàn là không có đâu nhé. (Cười)

Đàn bà đẹp nhờ dao kéo dễ thu hút đám đông nhưng khó lại tìm được người đàn ông chung thuỷ. Bạn nghĩ gì về điều này?

Tôi là mẫu người trọng tình cảm. Thế nên một chàng trai bên cạnh tôi chỉ vì tôi đẹp thì tôi sẽ chia tay. Tôi không có khái niệm sẽ cặp đại gia hay sống nhờ vào nhan sắc. Tôi phẩu thuật vì muốn hoàn thiện bản thân mình theo hướng mà tôi mong muốn. Vì vậy, nên khi chọn người bạn đời cho mình, đầu tiên họ phải chấp nhận con người tôi chứ không phải vì tôi đẹp hay tôi đã phẩu thuật.

Lilly Luta: 'Thừa nhận chuyện dao kéo là cách tôn trọng khán giả'

Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu nói : "Giữa những người lạ, ta cần một người quen...Giữa những người quen, ta cần một người yêu...Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu...Giữa những người hiểu, ta cần một người tin...Tin và được tin...". Cái tôi cần không hẳn là một chàng trai yêu thương mình hết lòng, mà là một chàng trai tin tôi và tôi có thể tin. Nếu vì tôi đã phẩu thuật thẩm mỹ mà hết yêu hay yêu vì vẻ ngoài thì tôi thà không có bạn trai còn hơn. Khi ấy tôi sẽ có thời gian tập trung toàn lực cho sự nghiệp.

Cảm ơn Lilly Luta vì buổi phỏng vấn!

Tắc Kè
Photo: KD Team

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập giúp “độ mông” mà không to đùi cực đơn giản cùng HLV