Thượng Ẩn: Những câu thoại khiến Nhân Tử “đổ gục” trước Cố Hải

Trình Phong 2016-02-23 10:00
- Cùng điểm lại những câu thoại đậm chất ngôn tình của bộ phim "Thượng Ẩn" chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ đang gây sốt hiện nay cả trong phim lẫn tiểu thuyết.

Nối gót cơn sốt "Thái tử phi thăng chức ký" thời gian qua là bộ phim chiếu mạng "Thượng ẩn" được chuyển thể từ tiếu thuyết "Cậu ấy à, nghiện rồi phải không?" của tác giả Sài Kê Đản với nhiều tình tiết khiến các hủ nam/ hủ nữ "đứng ngồi không yên". Bộ phim đam mỹ này đã vượt xa sức hút dự đoán từ phía nhà sản xuất và đang trở thành "cơn sốt" mới vào đầu 2016. 

Xem thêm: Phát sốt trước giọng hát ngọt ngào của hai "soái ca" phim "Thượng Ẩn"

Câu chuyện xoay quanh mối tình học đường giữa Cố Hải (Hoàng Cảnh Du đóng) và Bạch Lạc Nhân (Hứa Ngụy Châu đóng) gần như đã đánh gục được khán giả bởi sự đơn thuần, cảm xúc tự nhiên của hai cậu học sinh cấp 3. 

Phim thu hút bởi những tình huống bất ngờ, thú vị, nhưng điều này vẫn chưa đủ làm nên một bộ phim gây sốt toàn Châu Á. "Thượng Ẩn" còn chinh phục khán giả bằng những câu thoại đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Trong đó, nhiều khán giả gần như phát cuồng trước sự "bá đạo" mỗi khi xuất khẩu của Cố Hải nhưng đôi khi cũng mang nét thâm tình, lãng mạn mà cô gái nào phải ao ước được một lần là Bạch Lạc Nhân. 

Hãy cùng nhìn lại cũng câu nói rất tình mà Cố Hải đã dành cho cho Bạch Lạc Nhân, khiến cho cả hai chàng trai dần cảm mến và tìm thấy tình yêu đích thực. Đây cũng là những đoạn thoại tâm đắc nhất mà tác giả Sài Kê Đản đã kỳ công biên soạn, vừa ý nghĩa, vừa thâm tình khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang tiểu thuyết dày cộm

Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của

Có một loại người giống như chất gây nghiện vậy. Chỉ cần thử một lần cả đời cũng không cai được - Sài Kê Đản 
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Cậu chính là thuốc đấy - Cố Hải
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Quan tâm là dùng cách đặc biệt để ở yêu thương cậu - Cố Hải 
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Cố Hải: Cậu hủy đi năng lực thừa nhận thiên tài của tôi 
Bạch Lạc Nhân: Cậu cũng hủy đi khả năng nhẫn nhịn những thằng đần của tôi. 
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Bạch Lạc Nhân: Lúc tâm tình cậu không tốt chưa từng nghĩ tới việc qua chỗ tôi
Cố Hải: Tôi sợ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu 
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Đừng nói là tôi, bất kể là ai cũng không được động vào cậu ấy
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Nếu như tôi bỏ được cậu mà đi thì tôi còn ở đây không màn đến tự trọng hay sao? 
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Tôi xa cậu ấy một ngày liền nhớ, nhớ đến mức tối cũng không ngủ được. Tôi chỉ muốn đối tốt với cậu ấy, không cần điều kiện gì, hận không thể đem toàn bộ thế giới đều nhét vào tay cậu ấy.
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Tôi có thể bồi thường mọi thiệt hại cho cậu nhưng bảo tôi không trêu cậu nữa thì tôi không làm được.
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Anh hận mẹ em cũng không bằng một phần ngàn tình cảm anh dành cho em.
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Nhân Tử, đừng sợ. Thực sự không có việc gì đâu. Dù cho có, tôi cũng ở bên cậu. 
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu. Phải trả giá cao như thế nào tôi cũng chịu được. 
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Bạch Lạc Nhân, Cố Hải tôi ngoài mẹ tôi ra tôi chưa từng khóc vì ai.
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Tôi sẽ yêu cậu thật nhiều... đem hơn chục năm thiếu hụt của cậu bù đắp đầy đủ.
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Nếu ngày nào đó tôi xảy ra chuyện, cậu cũng để ý như vậy hay sao?
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Nhân Tử, tôi chỉ có cậu. Cậu là toàn bộ hạnh phúc của tôi. Đừng rời xa tôi. 
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Từ trước đến bây giờ cũng chưa từng giữ ai lại qua đêm tại nhà, đặc biệt còn là đàn ông. Cậu là ngoại lệ, ai bảo cậu là vợ của tôi chứ. 
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Cầm điện thoại đi. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi. Không có chuyện gì cũng có thể gọi. 
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của
Tôi ghen từ việc nhỏ đến việc lớn, chạm một chút cũng ghen. Bất kể người, thú, chim. Bất kể thứ gì cũng làm tôi ghen
Đứng ngồi không yên với những câu thoại khó quên của 'Thượng Ẩn'
Đầu tiên, nói với tôi cậu đã chết khiến tôi hai năm sinh hoạt sống không bằng chết. Sau lại nói tôi cậu xuất ngoại khiến tôi đi khắp thế gian tìm cậu, trơ mắt nhìn hi vọng lần lượt bị hủy diệt. Cậu thích cảm giác tra tấn người khác như vậy sao?
Bộ phim chiếu mạng đình đám này hiện đã được lên sóng đến tập 12 và gay cấn hơn khi bạn gái cũ là Thạch Tuệ của Lạc Nhân sắp xuất hiện. Đây là nhân vật được coi là "kẻ thứ 3" đáng ghét nhất trong hầu hết các tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng hiện nay, khi luôn khiến các cặp nam - nam phải hiểu lầm, thậm chí sứt mẻ tình cảm. 
Hơn nữa, khi đối diện với tình cảm của chính mình, chấp nhận tình yêu của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân còn phải đối mặt với sóng gió liên tiếp từ hai bên gia đình khiến Bạch Lạc Nhân mất tích suốt 8 năm dài để rồi khi gặp lại cả hai tiếp tục dày vò nhau ở phần 2 của tiểu thuyết.
Nếu như phần một Cố Hải dùng cả tính mạng và tuổi thanh xuân của mình để yêu Lạc Nhân thì đến phần 2 của bộ tiểu thuyết chính là lúc Lạc Nhân dùng cả linh hồn của mình để yêu Cố Hải khi cả hai đủ trưởng thành, hiểu rõ giá trị của sự hi sinh cho đối phương.
"Thượng Ẩn" phần 1 dài 18 tập vẫn đang được phát sóng vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên trang Iqiyi.
Trình Phong
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Độc thân thì đã sao? Độc thân chứ có phải chết đâu mà sợ?