Ca sỹ Pha Lê: “Lá số thị phi đi theo tôi cả đời”

Hoài An 2016-06-02 11:37
- Không chỉ ở hiện tại, những điều thị phi, tai tiếng đã theo Pha Lê từ lúc cô còn ngồi trên ghế nhà trường...

Ca sỹ Pha Lê sinh ra trong một đại gia đình nghệ thuật có tiếng tăm. Cụ ngoại Pha Lê là nhà thơ Lê Đại Thanh (hiện giờ tên của cụ đã được đặt cho một phố mới ở thành phố Hải Phòng). Kế đến em gái của ông ngoại là NSƯT Lê Mai, em trai của ông ngoại là NSƯT Lê Đại Chức và hoạ sĩ Lê Đại Chúc, sau đó là các dì của Pha Lê đều là những diễn viên vô cùng nổi tiếng là NSND Lê Khanh, Lê Vân và Lê Vy, chú của cô cũng là đạo diễn gạo cội Phạm Việt Thanh.

Pha Lê mê ca hát từ nhỏ, nhưng ba mẹ cô lại đều là giáo viên chuyên toán. Bản thân mẹ Pha Lê đã từng trúng tuyển vào trường múa nhưng ông ngoại không cho, ông nói làm nghệ thuật khổ lắm, nên tới thời của Pha Lê cũng vậy, ba mẹ không ủng hộ cô làm nghệ thuật.

Chính vì thế nên mãi sau này khi hoàn thành xong hết các chương trình học cơ bản thì Pha Lê mới tự do tung bay làm theo sở thích cá nhân.

Pha Lê

Pha Lê sinh ra trong gia đình nghệ thuật tiếng tăm lừng lẫy, nhưng chỉ có cô đi theo con đường ca hát

Trải qua gần 10 năm ca hát chuyên nghiệp, nhưng cái tên Pha Lê vẫn bị nhiều người nghi hoặc liệu cô có phải là ca sỹ thực tài khi xung quanh cô vướng nhiều thị phi, cả trong chuyện tình ái, tình đồng nghiệp…

Phóng viên Emdep đã có một cuộc trao đổi thú vị để hiểu thêm về cô nàng có cái tên rất đẹp - Pha Lê!

- Được biết Pha Lê mê ca hát từ nhỏ, nhưng không được bố mẹ ủng hộ. Vậy thời điểm nào mà bạn bắt đầu được thỏa sức với đam mê của mình?

Thời gian hoạt động văn nghệ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội bao giờ cũng là những kỉ niệm đẹp vô cùng. Nhờ những năm tháng ấy mà niềm đam mê âm nhạc của mình vẫn còn được nuôi dưỡng. Mình tham gia hầu hết các hoạt động của Đoàn Hội Sinh Viên, đấy là môi trường vô cùng trong sạch để nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ và cũng là để mình đỡ buồn khi không được đi theo nghiệp mình thích ngay từ đầu.

- Khi học trong trường Đại học, bạn đã phải là người vướng vào nhiều thị phi?

Lá số thị phi là số đi theo mình cả đời, tử vi đã chỉ rất rõ như vậy. Bây giờ mình ngẫm lại thấy đúng ghê, dù là ở bất kì nơi nào trong hoàn cảnh nào cũng bị thị phi. Hồi xưa đi học điểm cao thì bảo là do ba làm hiệu trưởng nên được nâng đỡ mà điểm thấp thì bảo con thầy hiệu trưởng mà học dốt…

Ôi, cái gì người ta cũng nói được hết! Đặc biệt tính mình lại quá thẳng nên chơi được nhiều với con trai, mà khi chơi nhiều với con trai thì chắc chắn các bạn gái sẽ chẳng ưa (Cười lớn)

- Vì cái số rồi nên đến bây giờ bạn vẫn là ca sỹ gắn nhiều với thị phi?

Chẳng thay đổi được, mình không có cái tính nhỏ nhen đố kị vốn có của phụ nữ, tính mình hào sảng nên khả năng vấp phải thị phi cũng rất cao.

Cũng do bản thân mình không cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, mình biết hết đấy nhưng khi nóng giận lên lại xôi hỏng bỏng không. Nghề này không cho phép sự thật được rõ ràng, cái gì cũng úp mở tí mới gay cấn, chính thế mà tính cách mình nghe chừng trái ngược.

Ví dụ ai đó nói xấu mình với người thứ ba, mình sẽ yêu cầu ba bên gặp thẳng nhau, và sẵn sàng xoá mối quan hệ với bên nào gian dối, cũng vì thế mà mình mất bạn nhiều lắm. Thà vậy chứ không làm ngơ được!

Pha Lê

- Tham gia “Cuộc đua kỳ thú”, sức khỏe của Pha Lê thể hiện hơi yếu. Tại sao bạn không tự mình rèn luyện thể lực nhỉ?

Kết quả đội mình đạt được đã nói lên tất cả. Top 4 là kết quả cực đáng mong đợi của nhiều team khác. Cuộc đua có 11 chặng thì mình đi 10 chặng rồi. Dư luận chẳng bao giờ cảm thấy thoả mãn bất cứ điều gì hết, cứ phải chọc ngoáy nói xấu, dìm hết người này tới người khác thì họ mới mãn nguyện.

Bạn đừng hỏi mình tại sao không rèn thể lực, mỗi người có một công việc bận rộn khác nhau, thay vì tập thể dục thì mình lo học thêm ngoại ngữ, lo thu âm, lo nghìn việc không tên khác trong cuộc sống. Tại sao bạn không đặt ngược câu hỏi này với những người chỉ đi tập gym đều có body đẹp mà cái đầu lại rỗng tuếch? Làm ơn đừng đòi hỏi sự hoàn hảo ở bất cứ ai.

- Nhưng kết quả top 4 đội bạn đạt được bị phần đông khán giả cho rằng bạn “dựa sức” vào Hà Việt Dũng quá nhiều. Bạn nghĩ sao về đánh giá này?

Chắc chắn mình dựa vào Dũng, điều đó có gì sai, sao mọi người lại nhất định cứ phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này hoài vậy? Đồng đội của mình thì mình dựa vào, bạn ấy không ý kiến gì thì thôi mắc chi người ngoài thương Dũng dùm vậy? Dũng sẽ không bao giờ để mình làm việc gì nặng dù là trong cuộc thi hay cả ngoài đời, cậu ấy là người đàn ông sinh ra để nâng niu và yêu thương phụ nữ.

- Trong mắt bạn, Hà Việt Dũng là người đàn ông như thế nào?

Dũng ga- lăng, hiền lành, cực kì khỏe mạnh, khỏe bằng tất cả các bạn trai khác trong cuộc đua cộng lại, sức bền của Dũng cực tốt.

Chỉ có điều... chúng mình bằng tuổi nhau nên bảo thủ như nhau. Bạn có thể thấy Dũng không lớn tiếng bởi vì bạn ấy cứ lầm lầm lì lì, tự làm theo ý mình, nên khi nổi điên và quát tháo thì toàn là mình hưởng hết (Cười lớn).

- Bạn có nhiều lần đề cập đến mối quan hệ trên mức tình bạn giữa Hà Việt Dũng và Anh Tuấn trong chương trình. Thực hư chuyện đó là như thế nào?

Dũng và anh Anh Tuấn ngoài đời chơi khá thân với nhau. Trong cuộc đua mình vẫn trêu 2 người đó lập nhóm thanh niên tự quản, lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng, đó là tình bạn đẹp trong showbiz.

- Ngoài “Cuộc đua kỳ thú” thì Pha Lê cũng kén show truyền hình? Theo bạn có lý do cụ thể nào không?

Mình không hợp với truyền hình lắm. Lên truyền hình phải làm hình ảnh này nọ tốt, còn mình cứ nháo nhào cà tưng thế sao mà hợp. Mình hợp đi show ở hải ngoại hơn nhiều, nơi mà người ta chú trọng tới việc ca sĩ hát tốt hay không và họ tập trung lắng nghe mình hát hơn là chiêu trò trên sân khấu.

Ca sỹ Pha Lê: “Lá số thị phi đi theo tôi cả đời”

Pha Lê: "Thay vì tập thể dục thì mình lo học thêm ngoại ngữ, lo thu âm, lo nghìn việc không tên khác trong cuộc sống".

- Còn chuyện tình yêu hiện tại của bạn thế nào sau nhiều scandal tình ái đã trải qua?

Mình chưa bao giờ cô đơn, sự thật là vậy. Có quá nhiều những tình cảm yêu quý hơn là tình yêu trai gái. Mà kể cả tình yêu đôi lứa cũng sẽ tới lúc hết đi chỉ còn lại tình nghĩa.

Mình vẫn có tình yêu của riêng mình, nhưng đã là riêng thì anh ấy sẽ luôn được mình bảo vệ khỏi dư luận, luôn được bình yên khi ở bên mình chứ không nhất thiết phải lôi anh ấy ra làm chủ đề cho mọi người bàn luận.

- Từng phát ngôn không cần ca hát, có phải ca hát thực ra vẫn là một cuộc chơi với Pha Lê nên bạn không cần tìm đến sự thành công?

Giá trị của thành công tuỳ theo mục tiêu mà bạn đặt ra và thoả mãn với bản thân mình. Đương nhiên mình muốn leo cao nữa chứ nhưng sức có hạn, tới đỉnh của sức mình rồi thì không nên leo thêm nữa, lúc đấy ngã thì sẽ rất đau.

Đối với gia đình và dòng họ mình, một con bé tỉnh lẻ không nhận bất cứ sợ trợ giúp nào của gia đình, tự thân vào Nam lập nghiệp thì như thế này cũng đã là quá thành công với mình rồi.

- Cảm ơn Pha Lê và chúc bạn thành công hơn nữa!

Hoài An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp hễ kết hôn là dễ có vận khí thăng hoa, tài lộc tấn tới, gánh vàng, gánh bạc về nhà