Bảo Kun: "Lột xác" kể từ sau Học viện ngôi sao 2014

Tắc Kè 2015-06-21 11:04
- Chàng trai cá tính với chất nhạc Underground đang dần khẳng định chất riêng, không chỉ trong giọng hát, phong cách mà còn ở cách sống trong showbiz.

17 tuổi, Bảo Kun có giải thưởng đầu tiên ở cuộc thi Hotvteen – cái nôi khởi đầu cho thành công của nhiều nghệ sĩ trong showbiz như Wanbi Tuấn Anh, MiDu, Hồ Vĩnh Khoa,...

19 tuổi, chàng trai này lại một lần nữa lập kỳ tích khi có tên trong Top 3 chương trình truyền hình thực tế Học viên ngôi sao. Với phong cách khá bụi bặm, tóc đổ màu trông “ngầu” theo kiểu của những “cô chiêu, cậu ấm” ăn chơi quậy phá, ít ai biết đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một Bảo Kun lành tính cùng những suy nghĩ già và trải nghiệm hơn nhiều so với lứa tuổi. Câu nói “Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” gần như đúng để mô tả ngắn gọn về  chàng trai này.

Thích xăm hình, nhưng không có hình xăm nào cả.

Một ngày Sài Gòn nắng nhẹ, khác hẳn với những buổi chiều đổ mưa thâm lâm của tiết trời tháng 6, tôi có hẹn với Bảo tại một Studio khá xa trung tâm, nơi cậu bạn sẽ chụp hình cho một tạp chí. Tranh thủ lúc makeup, tôi và Bảo chào hỏi vài câu xã giao rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Tôi: Bảo này, em có hình xăm không?
Bảo Kun: Em không xăm ạ (cười!)
Tôi: Trông ngầu vậy mà không xăm hình à? 
Bảo Kun: Vâng. Em thích, nhưng bố mẹ em không thích, nên em không xăm.

Thay vì những câu hỏi đã chuẩn bị từ trước, tôi bắt đầu với Bảo bằng câu chuyện về những hình xăm. Đơn giản là vì tò mò. Bởi xưa nay, nghệ sĩ giới Underground thường có rất nhiều hình xăm, mà Bảo lại không! Trong khi anh chàng tỏ ra khá thích thú khi nói về chủ đề này. Bảo thích xăm hình, không phải theo trào lưu, mà là một cách để đánh dấu những sự kiện đáng nhớ của cuộc đời. Để sau này khi nhìn lại, những hồi ức ấy trở về một cách nhanh và rõ nhất.

Nhưng cho đến hiện tại, Bảo vẫn chưa có hình xăm nào. Không phải vì sợ, mà là vì bố mẹ không thích. Một lý do nghe có vẻ “mâu thuẫn” với ngoại hình và phong cách của anh chàng này. Bảo chia sẻ rằng đã nhiều lần ngỏ ý xin mẹ xăm hình nhưng không được chấp nhận. Sợ gia đình buồn nên anh chàng sẽ hoãn kế hoạch này lại đến một thời điểm nào đó thích hợp.

Bảo Kun:

Dù mang phong cách của những anh chàng đường phố, nhưng Bảo Kun vẫn có hình xăm nào vì... sợ bố mẹ!

Tôi thoáng nghĩ, điều gì đã khiến cho chàng trai mới 20 này có cách nghĩ chín chắn như vậy. Có phải chính cuộc sống tự lập từ nhỏ hay hình ảnh bố mẹ tần tảo kiếm tiền để lo cho gia đình đã khiến Bảo sớm ý thức và định hình được phong cách sống của mình.

Bảo ít khi xin tiền bố mẹ, thậm chí cậu bạn đã có thể tự lo cho bản thân từ những năm còn học phổ thông bằng việc đi hát. Đam mê nghệ thuật là một niềm đam mê tốn kém và xa xỉ. Chính vì vậy, Bảo phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để có thể đi đường dài với lựa chọn của mình. Catse nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là bản thân Bảo đã và đang lao động một cách chăm chỉ và nghiêm túc. Và tôi tin, thành công sẽ sớm mỉm cười với chàng trai này.

Chậm hơn người khác, nhưng nhanh so với chính mình.

Nếu từng gặp Bảo một vài năm trước đây, sẽ dễ nhận ra vẻ ngoài của anh chàng chẳng thay đổi là mấy. Vẫn cao lớn, bụi bặm và trung thành với quần Jean rách, nón snapback đội lệch và giày thể thao cá tính. Nhưng cách suy nghĩ và nhìn nhận về cuộc sống có vẻ đã già dặn hơn.

Bảo tự thấy mình phải có trách nhiệm với lời nói và hành động của chính mình, bớt “tăng động” và biết lắng nghe những lời góp ý của mọi người. Bản thân Bảo cũng tự thấy mình chậm hơn Hoà Minzy, Yến Chibi và nhiều nghệ sĩ trẻ khác, nhưng so với xuất phát điểm của mình, anh chàng tạm thấy hài lòng. Bảo đã cố gắng hết sức, đã học hỏi và tiếp nhận được rất nhiều. Trưởng thành hơn đã là thành công với chính bản thân mình rồi.

Bảo Kun:
Trưởng thành về giọng hát kể từ sau danh hiệu Top 3 Học viện Ngôi sao 2015
Bảo Kun:
Cá tính về hình ảnh

Đúng là so với Hoàng Yến Chibi hay Hoà Minzy, Bảo có vẻ chậm chân hơn một chút. Trong khi những người bạn của mình đã và đang tạo được dấu ấn riêng, từng bước khẳng định được tên tuổi trong làng giải trí thì chàng trai lại đang loay hoay tìm kiếm một điều gì đó. Có lẽ là cơ hội.

Bảo gia nhập PB Nation nhưng hiện tại nhóm nhạc này đang gặp khá nhiều trục trặc về nhân sự. Chàng trai này lại phải bắt đầu lại từ đầu với con đường riêng của mình. Tôi nói với Bảo, thôi thì cứ tiến từ từ mà chắc chắn. Hào quang là một con giao hai lưỡi, càng dễ tiếp cận, càng dễ nắm bắt thì chẳng mấy chốc cũng vụt mất. Bảo còn trẻ, còn có nhiều thử thách lẫn cơ hội đang đợi anh chàng ở phía trước, cứ từng bước mà chinh phục.

Tạm gác việc học, sắp sửa kinh doanh và đã chia tay bạn gái

Khi được hỏi về những sở thích ngoài âm nhạc, đôi mắt Bảo như sáng lên.  Anh chàng đã say sưa kể về niềm đam mê kinh doanh của mình. Bảo có “máu” kiếm tiền tử nhỏ, anh chàng từng xin mẹ 5 triệu để mở một quán trà tranh khi trào lưu này còn chưa nở rộ ở niềm Nam.  

Đi trước thời đại, nhưng người lớn chẳng mấy khi tin vào những suy nghĩ và kế hoạch của một đứa trẻ con. Thế là dự án đầu tiên thất bại. Cho đến tận bây giờ, Bảo vẫn còn giữ niềm đam mê ấy. Anh chàng dự định sau khi gom đủ vốn, sẽ mở một quán café nho nhỏ để thoả mãn niềm đam mê của mình.

Bảo Kun:
Anh chàng có "máu" kinh doanh từ nhỏ

Hồi học cấp ba, Bảo là phó bư bí thư đoàn trường, lên Đại Học lại được tín nhiệm làm lớp trưởng. Nhưng vì làm nghệ thuật mất khá nhiều thời gian và tập trung vào quá nhiều thứ khiến Bảo có phần sao nhãng. Nên anh chàng quyết định tạm gác lại việc học để chăm chỉ lao động và sáng tạo nghệ thuật một cách nghiêm túc. Sau khi công việc ổn định, chắc chắn Bảo sẽ tiếp tục trở lại với giảng đường.

Bảo cũng thẳng thắn thừa nhận đã chia tay với cô bạn gái yêu nhau 8 năm đang du học tại Canada. Không phải vì khoảng cách, cũng không phải vì Bảo có chút nổi tiếng, chỉ là cả hai nhận ra không còn tình cảm để tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Vẫn biết rằng cái giá của hạnh phúc phải là sự ràng buộc, cái giá của tự do là sự cô đơn. Chỉ kỳ lạ là, khi cô đơn con người ta thèm sự ràng buộc, lúc hạnh phúc lại muốn tự do. Tình yêu của nghệ sĩ bao giờ cũng phức tạp và khó hiểu.

Bảo Kun:

Bảo Kun sẽ là một "ẩn số" thú vị trong làng âm nhạc Việt Nam trong thời gian tới

Mới đây ánh mắt Bảo còn sáng vậy mà khi nói về những chuyện này, đôi mắt ấy lại trùng xuống như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó. Cũng phải, Bảo còn quá trẻ, nhưng nghề nghiệp, cuộc sống không cho phép Bảo mãi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ được.

“Thành công là một cuộc hành trình, không phải là định mệnh”, đừng ngại thất bại, cứ cô gắng, cứ chăm chỉ mỗi ngày, Bảo Kun chắc chắn sẽ là một nhân tố thú vị của showbiz Việt trong tương lai.

Tắc Kè
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo có 'phẩm chất công chúa', ngoại hình thanh tú, cư xử lịch thiệp khiến ai cũng mê mệt