Thác Hươu hoang sơ giữa núi rừng xứ Thanh

Phạm Trang 2015-11-29 15:03
- Mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ, thác Hươu hiện nay không chỉ là điểm đến hấp dẫn với bạn trẻ ưa xê dịch mà còn là điểm du lịch nghỉ dưỡng cho nhóm bạn bè, gia đình vào mỗi cuối tuần.
Nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc địa phận xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thị xã Càng Nàng (Bá Thước) khoảng 25km, thác Hươu như dải lụa trắng mềm mại phủ lên màu xanh của núi rừng nơi đây.
Từ thành phố Thanh Hóa tới Cổ Lũng mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Nếu đi ô tô, vào tới trung tâm xã, khách gửi xe, thuê xe máy ở đó hoặc thuê xe ôm, men theo con đường mòn đi 4km nữa là tới thác Hươu. Nếu xuất phát từ Hà Nội, du khách có thể men theo đường Hồ Chí Minh, đi qua thị trấn Cẩm Thủy, rồi rẽ về thị trấn Càng Nàng, qua cầu La Hán khoảng 25km là tới.

Thác Hươu hoang sơ giữ núi rừng xứ Thanh 

Hươu trong tiếng Thái được hiểu là mỏm đất chênh vênh, nhô ra. Đúng như địa hình bản Hươu và thác Hươu.
Thác nằm ở khu vực bản Hươu, bản xa nhất của Cổ Lũng nên được người dân ở đây đặt tên là thác Hươu. Điểm kỳ thú tạo nên sự khác lạ cho dòng thác là nước chảy qua suối có rất nhiều chất đá vôi, tạo nên những đông kết dưới nền và bên bờ suối. Làm vôi hóa những cây có ở lòng suối. Chính vì thế mà thác Hươu từ lâu đã nổi tiếng với cái tên “dòng suối biến cây thành đá”.
Thác Hươu dài khoảng 800m, bắt nguồn từ một hang đá thuộc dãy núi đá vôi Pù Luông – Cúc Phương. Từ trên đỉnh núi, dòng thác chảy thành hai nhánh, theo hai hướng khác nhau và hợp lại ở cuối dòng. Theo người dân ở đây suối chảy quanh năm và không bao giờ cạn. Nước trong, mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông.

Thác Hươu hoang sơ giữ núi rừng xứ Thanh 

Hiện nay, thác Hươu không chỉ là điểm đến yêu thích của dân phượt trong nước mà còn là lựa chọn của nhiều du khách nước ngoài ham mê khám phá du lịch sinh thái núi rừng tự nhiên. 
Phía trên thác có độ dốc lớn, tạo nên dòng nước chảy siết dữ dội nhưng càng về phía cuối thì dòng nước lại trở nên khá hiền hòa. Phía cuối dòng thác là một hồ bơi tự nhiên, mực nước ở đây chỉ khoảng 1m, phía dưới là cát nên nước rất trong và sạch. Sau thời gian khám phá, lội suối du khách có thể thỏa sức tắm rửa, ngâm mình trong dòng suối mát lành.
Trong những năm gần đây, lượng khách tới thác Hươu ngày càng tăng. Để phục vụ nhu cầu của du khách, người dân đã xây dựng hệ thống nhà sàn nghỉ dưỡng với các dịch vụ như nấu cơm, cho thuê phòng ngủ, trông coi đồ cá nhân... 
Đến với thác Hươu bạn sẽ được thưởng thức món ăn đặc sản - vịt Cổ Lũng. Món ăn được coi là “quốc hồn, quốc túy” của mảnh đất này. Vịt ở đây thoạt nhìn giống vịt quay Bắc Kinh nhưng nhỏ con, cổ to, chân thấp. Vì là vịt chăn thả ở đồng, không cho ăn cám nên trứng nhiều lòng đỏ, thịt chắc và thơm hơn. Vịt Cổ Lũng có giá 100.000 đồng một cân. Ngoài ra ở đây còn có món măng lưỡi lợn, cá suối rán, rau cải xoong mọc ở rìa thác, thịt gà, nộm hoa chuối rừng, canh đắng… với giá cả hợp lý, dao động trong khoảng từ 30.000 đến 150.000 đồng một đĩa. 
Thác Hươu hoang sơ giữa núi rừng xứ Thanh
Nghỉ tại nhà sàn, du khách có thể ngồi trên những chiếc ghế tựa, ngắm cảnh núi rừng, tận hưởng bầu không khí trong lành và tận hưởng những giây phút thư thái. 
Chị Hồng ở thành phố Thanh Hóa cho biết “Mình thấy nơi đây rất tuyệt vời, vào thác Hươu cảm giác bừa bộn của đời thường như không còn nữa, thay vào đó là một không gian thiên nhiên hài hoà, trong trẻo và bình yên vô cùng. Nhất định mỗi năm gia đình mình phải về đó nghỉ một lần".
Từ Thác Hươu trở về thị trấn Càng Nàng, du khách thường rất thích ghé qua chợ phiên phố Đòn, phiên chợ vùng cao đặc biệt của người dân Bá Thước để thưởng thức bát canh đắng nóng hổi được nấu với lòng gà hay lòng lợn, mua những thức quà rừng như măng, mật ong, cua, ốc đá. Chợ thường họp vào sáng thứ 5 và sáng Chủ nhật hàng tuần. 
Trong hành trình khám phá thác Hươu du khách có thể khám phá những hang động bên trong thác, đẹp nhất là hang Tình Yêu, rộng khoảng 3m, sâu 10m, với nhũ đá lấp lánh đủ màu sắc. Ngoài ra, du khách có thể kết hợp đi thăm vườn quốc gia Cúc Phương cách đó khoảng 25km, thăm thành nhà Hồ, suối cá Cẩm Lương...
Phạm Trang 
Ảnh: Lê Thanh Từ
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh