Lạc lối châu Âu giữa lòng Thái Lan

Huyền Anh 2016-08-24 13:30
- Đến Hua Hin (Thái Lan), tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ở những khu vui chơi mang dáng dấp châu Âu thực thụ.

Chắc hẳn bất cứ ai khi chọn du lịch Thái Lan sẽ nghĩ đến Băng Cốc, Pattay, Phuket hay xa hơn là Chiangmai. Tuy nhiên, không mấy ai biết được ở miền Trung nước này có một địa danh từng là nơi nghỉ mát của Hoàng gia Thái Lan.

Chúng tôi đến Hua Hin vào thời điểm nắng nóng nhất ở Thái Lan. Sau khi hạ cánh ở sân bay Suvanabhumi, để tiết kiệm tiền, tôi mua vé sky train đi từ sân bay đến ga gần bệnh viện Ratchawitee với giá khoảng 70 bath (gần 50.000 đồng). Sau đó, đón thêm một cuốc taxi 2km từ ga cuối đến bến xe nhỏ nằm gần tượng đài Chiến Thắng với giá khoảng 60 bath (gần 40.000 đồng) để đi Hua Hin.

Đặc sản của Băng Cốc là tắc đường nhất là vào giờ tan tầm nên để di chuyển được quãng đường gần 2km vòng vèo mất gần 30 phút. Vì vậy, nếu chuyến bay của bạn hạ cánh cuối giờ chiều, hãy nhanh chân đến bến minibus, bởi chuyến cuối cùng xuất phát lúc 19h. Xe minibus chạy mất khoảng 3 tiếng, mỗi xe chở khoảng 10 người. Xe khá chật, lỉnh kỉnh đồ đạc và nhiều người nên cảm giác hơi bất tiện.

Khoảng 21 giờ, xe sẽ dừng ngã tư trung tâm của Hua Hin. Tại đây có dịch vụ xe trung chuyển tới khách sạn, resort mà bạn đã đặt trước. Theo kinh nghiệm của tôi, trước khi lên xe bạn hãy trả giá cẩn thận để tránh tranh cãi về sau.

Hua Hin bình yên

Thành phố Hua Hin có cuộc sống khá bình dị, không khác mấy so với những tỉnh lỵ của Việt Nam. Điều khiến tôi giật mình là xe máy và ô tô ở Thái Lan chạy với tốc độ rất cao dù đang ở trong thành phố.

Khách sạn chúng tôi thuê nằm cách trung tâm thành phố khoảng 3km, mức giá khoảng 300 bath/ngày. Khách sạn đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, phục vụ cả bữa ăn sáng. Tuy nhiên, ban đừng quên mang theo một tuýp kem bôi chống muỗi, ban đêm hãy kéo các cửa sổ tránh bị côn trùng đốt.

Lạc lối châu Âu giữa lòng Thái Lan

Thức dậy buổi sáng với cảm giác khoan khoái, nhịp sống ở Hua Hin khiến tôi thấy lòng nhẹ tênh. Vì ở ngoài rìa thành phố nên cảm nhận được không khí của chốn làng quê quen thuộc. Tiếng chim hót, tiếng gió rì rào xen lẫn tiếng cười, giọng nói ồn ã của góc chợ sáng.

Có rất nhiều địa điểm để đi chơi ở Hua Hin như nhà ga xe lửa, vườn nho hay bãi biển trung tâm. Tuy nhiên, tôi muốn khám phá những khu vực mang dáng dấp châu Âu ở Hua Hin. Để không phải kì kèo giá cả, tôi đã thuê một tài xế taxi cùng đồng hành với chi phí khoảng 500 bath/ngày. May mắn anh tài xế rất dễ mến, không chỉ lái xe mà còn giới thiệu nhiều điều về Hua Hin.

Lạc lối châu Âu giữa lòng Thái Lan

Nếu ở Băng Cốc hay các khu du lịch lớn của Thái Lan, bạn rất dễ dàng khi gọi taxi còn ở những tỉnh nhỏ như Hua Hin thì ngược lại. Bạn chỉ có lựa chọn duy nhất giữa taxi tự lái hoặc tuk tuk. Nhưng tôi thấy chọn taxi sẽ an toàn và dễ chịu hơn cả.

Santorini Park muôn màu

Điểm đến đầu tiên của tôi ở Hua Hin là khu Santorini Park. Đi từ xa hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là đu quay khá lớn, các căn nhà sơn màu trắng toát xen lẫn những cánh cửa màu xanh nước biển nổi bật. Khu công viên này lấy cảm hứng từ Santorini xinh đẹp bên bờ biển ở Hy Lạp. Vé vào cửa là 150 bath/người, giờ mở cửa từ 10h -19h, còn cuối tuần từ 9h -19h.

Bước qua cánh cổng, khung cảnh xinh xắn đáng yêu hiện ra trước mắt. Không chỉ có những căn nhà nhỏ sơn trắng mà các vật dụng bài trí đều cuốn hút du khách. Các căn nhà 2 tầng nằm liền kề bên nhau, rợp bóng hoa giấy. Trên các bức tường, người thiết kế đã tô điểm những hình vẽ như trái tim, ô che mưa hay các giỏ cây để níu khách du chân chụp ảnh.

Lạc lối châu Âu lãng du giữa lòng Thái Lan

Xen giữa các căn nhà là những gian hàng bán đồ lưu niệm, quần áo, cửa hàng giải khát hay quán ăn làm bạn ngỡ như đang ở góc châu Âu nào đó. Tôi đã tận dụng mọi góc nhà, ô cửa kính, lối đi để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Khi check in lên Facebook với những hình ảnh vừa chụp, chắc chắn mọi người đinh ninh bạn đang lãng du ở châu Âu chứ không phải Thái Lan.

Lạc lối châu Âu lãng du giữa lòng Thái Lan

Cùng với sự hấp dẫn của những căn nhà sát nhau đủ hình khối là vô số màu sắc xanh, hồng, đỏ, nâu, tím, trắng hòa quyện và kết hợp rất tinh tế. Vòng vèo trong khu Santorini Park cả tiếng đồng hồ cũng không làm bạn chán mắt, đừng quên sạc đầy điện thoại để ghi lại mọi khoảnh khắc nhé.

Lạc lối châu Âu lãng du giữa lòng Thái Lan

Rời khỏi Santorini khi mặt trời vừa đứng bóng, chúng tôi xuôi ra biển Cha am để ăn hải sản. Không nhộn nhịp như Phuket hay đông đúc quầy bar, nhà hàng kiểu Pattaya, biển Hua Hin bình yên và lặng lẽ lạ thường.

Nông trại đậm chất châu Âu

Khoảng 4 giờ chiều, tôi cùng tài xế di chuyển đến khu Swiss Sheep Farm nằm trên đường về. Nếu như Santorini Park là không gian lấy cảm hứng vùng ven biển Địa Trung Hải thì Swiss Sheep Farm lại đưa đến cảm giác như đứng giữa vùng nông thôn châu Âu.

Với vé vào cổng dành cho người lớn là 50 bath và trẻ con 30 bath, tôi đi thăm từng căn nhà xinh xắn với bức tường màu đỏ, cối xay gió, nông trại và chuồng nuôi dê, cừu. Tôi tự tay mình cho đàn dê ăn cỏ, chụp hình bên những biển chỉ dẫn dễ thương.

Lạc lối châu Âu lãng du giữa lòng Thái Lan

Lạc lối châu Âu lãng du giữa lòng Thái Lan

Bằng cách bố trí kiểu nông thôn châu Âu gần gũi với thiên nhiên, bạn hoàn toàn quên mình đang ở châu Á mà ngỡ như đang đặt chân đến nông trại điển hình ở phương Tây. Khi đến đây đừng quên sạc đầy máy ảnh, điện thoại để chụp những bức ảnh đẹp như truyện cổ tích bạn nhé.

Lướt thuyền như đi giữa Venice

Sau khi vui chơi tại Swiss Sheep Farm, tôi mệt nhoài vì thời tiết oi nóng. Anh tài xế thân thiện người Thái Lan bật mí còn một địa điểm khá tuyệt ở đây cũng mang dáng dấp cảnh sắc châu Âu là Venezia. Dù khá mệt nhưng trước lời giới thiệu của anh, tôi lại lên xe để trải nghiệm địa điểm này.

Lạc lối châu Âu lãng du giữa lòng Thái Lan

Lạc lối châu Âu giữa lòng Thái Lan

Vé vào cổng khá đắt từ 320 bath, nếu bạn chọn đi thuyền giá vé khoảng 400 bath trở lên. Vì tôi đi ngày thường nên khung cảnh khá vắng vẻ. Giữa khu Venezia là dòng sông nhỏ mô phỏng kênh Canal Grand ở Venice. Xung quanh là những dãy nhà mang kiểu kiến trúc châu Âu, bắc qua dòng kênh là các cây cầu nhỏ hình cánh cung.

Nổi bật trên nền trời xanh là tháp cao mô phỏng tháp San Marco ở Venice. Các công trình khác ấn tượng với những mái vòm, cao. Tôi gần như mê mẩn khi vừa đi thuyền vừa ngắm những ngôi nhà sơn đủ màu sắc và rất ngăn nắp hai bên. 

Huyền Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những con giáp phải mũm mĩm mới mong giàu