Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam

Huyền Trần 2016-05-22 06:46
- Tà Chì Nhù là ngọn núi có độ cao 2.979m, nằm trong khối núi Pú Luông thuộc dãy Hoàng Liên Sơn (Trạm Tấu, Yên Bái). Đây là điểm đến mà nhiều người đam mê xê dịch lựa chọn khám phá.
Để chinh phục được Tà Chì Nhù đoàn chúng tôi phải vượt qua một chặng đường tương đối gian nan và vất vả. Từ Hà Nội, đi theo đường quốc lộ đến Yên Bái, qua Nghĩa Lộ, đến Trạm Tấu rồi băng qua những con đường ngoằn ngèo mà dân phượt vẫn gọi là đường off-road để đến với bản Xà Hồ. Tại đây, đoàn gửi xe ở trại khai thác chì, chia đồ. Ai ai cũng háo hức vì hành trình sắp tới chinh phục được đỉnh núi cao này.
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Hành trình đầu tiên, chúng tôi di chuyển bằng xe máy tới huyện Trạm Tấu rồi vào bản Xà Hồ và gửi xe ở đấy.
Hành trình đi từ con dốc đoạn mỏ chì đi lên gần như là khó khăn nhất, gây sốc nhất, vách núi thì dựng đứng. Ở đây chỉ có một con đường mòn duy nhất dẫn lên đến đỉnh núi, không còn con đường nào khác dễ dàng hơn. Nhưng chỉ mới là chặng đường đầu tiên nên ai ai cũng căng tràn sức sống, tưng bừng khí thế. Chúng tôi leo nối tiếp nhau, để dễ dàng quan sát được đồng đội bởi nơi đây mây bao phục dầy đặc ngay chân núi. 
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Những con đường lưng ngựa, dốc thẳng đứng.
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Các thành viên trong đoàn ai cũng cố gắng vượt qua hành trình leo núi gian nan, vất vả.
Bước… bước… bước… không biết đã qua bao con dốc rồi. Các thành viên trong đoàn ai nấy dần thấm mệt. Đến đây chắc các bạn cũng hình dung được những thử thách, khó khăn khi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù rồi phải không? Cộng với con đường lên thẳng đứng như không có điểm dừng nữa.
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
  Tiếp tục băng qua khu rừng già nguyên sinh, rừng trúc rậm rạp.
Tuy nhiên, một lời khuyên cho bạn là đừng nản lòng quá sớm nhé, vì trên chặng đường chinh phục khó khăn đó, nếu nhìn sang hai bên sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mê hồn với cánh rừng nguyên sinh xanh thẫm đầy kỳ bí. 
Tiếp đó, khi qua khỏi khu rừng già, đoàn chúng tôi băng qua rừng trúc dày đặc đan xen nhau, những cây trúc lúc ẩn lúc hiện trong màn mây dầy đặc đã làm chúng tôi ngỡ rằng đang đắm mình trong một bức tranh thủy mặc, những mệt mỏi cứ thế bị thổi bay lúc nào không hề biết.
Vừa ra khỏi rừng trúc mờ ảo, chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi chiêm ngưỡng những đàn ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ như ở trong thảo nguyên du mục. Khung cảnh lãng mạn và thơ mộng y hệt truyện cổ tích khiến các thành viên trong đoàn như được hồi sức sau một chặng đường dài.
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Trên đường đi bạn sẽ bắt gặp những đàn ngựa nhởn nhơ gặm cỏ.
Tà Chì Nhù càng lên cao càng nhiều mây mù, ai cũng thấy thú vị với  những thân cây trơ trọi, hình thù kỳ dị do bị sét đánh, quả thực khung cảnh thật lãng mạn với đảo mây thu nhỏ bao quanh, đâu đó một vài chú ngựa, trâu bò đang nhởn nhơ vừa gặm cỏ non, vừa thích thú khi được chạy nhảy trong vùng đất bao la.
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Hay những chú dê của người dân tộc chăn thả tự do, cứ ngỡ như mình đang lạc vào cuộc sống yên bình của người du mục xưa.
Hành trình gian nan đã ở lại phía sau lưng, giờ là lúc chúng tôi cảm nhận những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng nô đùa trên những đám mây trắng bồng bềnh trôi đã xuất hiện trên đỉnh núi, chắc hẳn ai nhìn thấy cảnh vật lúc này đều sẽ phải há hốc miệng, hét lên rằng: "Quả thật  nơi đây là chốn thiên đường nơi hạ giới".  
Lúc này gió khẽ khàng thổi khiến tôi không còn cảm giác những giọt mồ hôi đang rơi và hơi thở gấp gáp, hổn hển nữa.
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Để lại những khó khăn của hành trình ở lại và giờ là khoảng thời gian nghỉ ngơi trên đỉnh núi cao 2.979 m.
Trên đỉnh đồi cao, là cả một đảo mây thu nhỏ với đỉnh không nhọn như nóc nhà Đông Dương Fansipan, tận hưởng chút nắng cuối cùng trong ngày, bỏ ba lô xuống ghi lại những hình ảnh khó quên. Phóng tầm mắt ra xa là đỉnh Tà Xùa, núi Tà Y Chơ cũng chìm trong biển mây bất tận. Ngắm nhìn trời đất, thả hồn mình vào trong những đám mây vờn xung quanh, tiếp đó chúng tôi nhanh chóng rảo bước đến chỗ cắm trại trước lúc trời tối để kịp ngắm những tia nắng hoàng hôn cuối cùng trong ngày.
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Ngắm nhìn trời đất, thả hồn mình vào những đám mây vờn xung quanh.
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Ghi lại khoảnh khắc chinh phục đỉnh cao thứ 6 Việt Nam.
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Đứng tại nơi đây cảm giác như ốc đảo nhỏ giữa muôn trùng mây bao la, mây trôi xa đến tận chân trời.
Đêm ấy, bên ánh lửa bập bùng, gió từng cơn vẫn rít gào xung quanh, các thành viên trong đoàn xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi đã mang sẵn một ít khoai và ngô để nướng, cùng một chút trà nhẹ thế là đã có bữa tối hoàn hảo quây quần bên những câu chuyện rôm rả về hành trình đã trải qua. Những con người mới ngày hôm qua còn xa lạ bỗng hóa thành tri kỷ.  
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Các bạn nhớ mang theo lều bạt để cắm trại và nghỉ qua đêm vì nơi đây cách xa chỗ khu nhà dân.
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên núi cao.
Để không bỏ lỡ cảm giác ngắm bình minh trên đỉnh núi cao, đoàn chúng tôi thức dậy thật sớm, lúc này những tia nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, khung cảnh nơi đây như khoác lên mình chiếc áo óng ả màu mật ong, những đám mây trắng phau bồng bềnh trôi. Đưa tay ra, cảm giác như chạm đến những đám mây bồng bềnh, lúc này cả đất trời như được gói trọn trong tầm mắt, tâm hồn như hòa quyện trong bầu không gian huyền ảo này.
Hành trình chinh phục ngọn núi cao thứ 6 Việt Nam
Không nên bỏ lỡ ngắm biển mây bồng bềnh vào lúc bình minh sáng sớm.

 Thông tin thêm

Thời điểm thích hợp:  
- Đường lên đỉnh Tà Chì Nhù khá khó khăn do địa hình của vùng đất Yên Bái với nhiều núi đá, bạn nên dành 3 ngày để hoàn thành hành trình chinh phục cung đường, vừa đủ thời gian để leo, ngắm cảnh đẹp và giữ gìn thể lực.
Đường đi:  
- Từ Hà Nội - Yên Bái: Giá vé một chiều là 100.000 - 160.000 đồng, tiếp đó thuê xe máy ở thành phố Yên Bái di chuyển tới huyện Trạm Tấu rồi vào bản Xà Hồ. Từ trung tâm xã chỉ đi được xe thêm khoảng 6 - 7 km nữa rồi gửi xe và bắt đầu hành trình leo núi đầy thử thách.
- Bạn nên thuê trực tiếp người hướng dẫn là người dân bản địa, để có người đồng hành tin cậy. Bạn có thể trả họ mức chi phí hợp lý từ 600.000 – 700.000 đồng/người.
Hành trang: 
Bạn nên mang theo quần áo ấm, túi ngủ, một tấm chăn vì ban đêm trên đỉnh núi khá lạnh, giầy leo núi, dụng cụ y tế… mang theo ngô, khoai hoặc trà gừng để có thứ để nhâm nhi qua đêm dài. 

 

Huyền Trần
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bé gái có 1 trong 4 đặc điểm này từ nhỏ, lớn lên đích thị là mỹ nhân