Đầu đông rủ nhau đi ngắm hoa dã quỳ dọc ba miền đất nước

Dung Nguyễn 2015-11-06 06:34
- Dọc đường Tây Bắc, Điện Biên, vườn quốc gia Ba Vì, Đà Lạt, Pleiku là những nơi giúp bạn có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa này.

Với vẻ đẹp kiêu sa pha chút hoang dại, hoa dã quỳ có sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch. Dã quỳ nở đẹp nhất vào tháng 11 và mỗi mùa hoa nở lại khiến du khách khắp nơi nao lòng, mê mẩn bởi sắc vàng rực rỡ của nó. Cũng chính bởi vẻ đẹp hoang dã, có chút điên dại nhưng mộc mạc của loài hoa ấy mà bao người chỉ muốn “xách balo lên” và đi “săn” loài hoa "báo đông" trên mọi nẻo đường đất nước.

1. Mộc Châu

Nếu bạn là một tay phượt chính hiệu, chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua những cung đường phượt Tây Bắc. Đây là một trong những nơi có hoa dã quỳ đẹp nhất Việt Nam mà nhiều người muốn chinh phục. Mang một vẻ đẹp huyền bí, không hề ngọt ngào nhưng hoang dại giống như những cô gái miền sơn cước, hoa dã quỳ mọc nhiều bên ven đường với vẻ đẹp vừa rực rỡ nhưng cũng rất “e thẹn” khiến cho các phượt thủ cảm thấy phấn khích hơn trên con đường chinh phục những vùng đất mới.

Tây Bắc là một trong những nơi có hoa dã quỳ nở đẹp nhất mỗi độ cuối thu, đầu đông ở Việt Nam. Những cành hoa dã quỳ rực rỡ, mơn mởn như đón chào những niềm hy vọng mới.

Đến với Tây Bắc, bạn có thể tìm thấy hoa dã quỳ trên cung đường thuộc quốc lộ 6 huyền thoại đến Mộc Châu, Sơn La. Thời điểm cuối thu, đầu đông cũng là dịp thích hợp nhất để bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu sa của loài hoa này. Những rặng dã quỳ nối tiếp nhau, vàng rực một góc trời sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm và cảm hứng khó quên.

2. Điện Biên

Tuy không nổi tiếng với mùa hoa dã quỳ nhưng nếu có cơ hội đặt chân đến Điện Biên vào những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng và ghi lại hình ảnh những bông hoa dã quỳ vàng rực rỡ dọc tuyến đường Mường Phăng - con đường Điện Biên ngầu bụi đỏ.

Cuối thu đầu đông rủ nhau đi ngắm hoa dã quỳ

Hòa mình trong khung cảnh lãng mạn, ngập tràn hoa dã quỳ tại vùng đất Điện Biên hoang hoải.

Đến ngắm hoa dã qùy tại mảnh đất xinh đẹp này, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi mây giờ bồng bềnh, bởi gió lồng lộng, xen vào đó là nét đẹp hoang dại của hoa dã quỳ. Vùng đất Điện Biên hoang hoải đầy cô quạnh và vắng bóng được sưởi ấm với sự xuất hiện của loài hoa rung rinh này.

3. Vườn quốc gia Ba Vì

Cách thủ đô Hà Nội chưa đầy 65km, vườn quốc gia Ba Vì là địa điểm tuyệt vời cho những người muốn “săn” hoa dã quỳ, thậm chí là những gia đình có con nhỏ. Dù không nổi tiếng như hoa dã quỳ Đà Lạt nhưng nơi đây cũng có mùa hoa dã quỳ để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách.

Cuối thu đầu đông rủ nhau đi ngắm hoa dã quỳ
Vườn quốc gia Ba Vì cũng là nơi có hoa dã quỳ đẹp mê hồn khiến nhiều du khách muốn được một lần ghé thăm. Những bông hoa dã quỳ vàng mượt, e ấp như mời gọi du khách đến chiêm ngưỡng.

Cứ mỗi độ cuối thu, đầu đông, loài hoa vàng bé nhỏ này lại nở rộ như khát khao được hòa quyện với thiên nhiên núi rừng. Những sườn núi được nhuộm vàng rực rỡ bởi vẻ đẹp kiêu sa của dã quỳ khiến người ta khát khao được đặt chân đến nơi đây. 

4. Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt mộng mơ được biết đến là vùng đất có mùa hoa dã quỳ đẹp nhất đất nước. Lúc này, trên khắp các triền đồi, các cung đường dẫn lên cao nguyên đều tràn ngập trong sắc vàng rực của loài hoa kiêu sa, hoang dã và có chút điên dại này.

Mùa hoa dã quỳ nở rộ đánh dấu sự kết thúc mùa mưa ở Đà Lạt. Những bông hoa bung nở một thảm vàng rực rỡ như sưởi ấm cả một vùng đất lạnh giá suốt cả một mùa dài. Nếu một lần ghé thăm Đà Lạt, có lẽ khó ai có thể quên được hình ảnh tuyệt đẹp của loài hoa nhỏ bé này.

Cuối thu đầu đông rủ nhau đi ngắm hoa dã quỳ
Mùa hoa dã quỳ Đà Lạt nở rộ vào tháng 11. 
Loài hoa ấy cứ khoe sắc vàng rực như ánh mặt trời mọc nhiều ở các cánh rừng ven đường lên thành phố. Du khách có cảm giác như đang lạc vào một thảo nguyên đầy sắc vàng. Khác với những nơi khác, đến với Đà Lạt, du khách sẽ cảm thấy thích thú hơn bởi đây là nơi có hoa dã quỳ mang vẻ đẹp ngọt ngào, đằm thắm. Chính nét đẹp quyến rũ và rất riêng này đã khiến bao du khách bị phấn khích khi đến với Đà Lạt.
Đầu đông rủ nhau đi ngắm hoa dã quỳ dọc ba miền đất nước

Dã quỳ nở bung đánh dấu sự kết thúc mùa mưa ở Đà Lạt. Những bông hoa khoe sắc với vẻ đẹp thơ mộng quyến rũ bước chân các phượt thủ.

5. Pleiku

Đặt chân đến mảnh đất Pleiku, bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc vào một khu vườn cổ tích có thật với những rặng hoa dã quỳ đẹp đến nao lòng. Được mệnh danh là một trong những địa điểm có hoa dã quỳ đẹp nhất Việt Nam, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc khi một lần ghé thăm nơi đây.

Đặc biệt, con đường đi vào Biển Hồ - viên ngọc núi rừng Tây Nguyên dịp này trở nên quyến rũ, thi vị và hấp dẫn hơn bởi sắc vàng của hoa dã quỳ. Đây là nơi bạn có thể trải nghiệm cảm giác ngẩn ngơ ngắm loài hoa dại của đất trời. 

Hoa dã quỳ mọc bên biển Hồ như một bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng. Nước trong như ngọc, hoa dã quỳ vàng mượt trên đất Pleiku hút hồn bao du khách.

Đặt chân đến Biển Hồ Pleiku, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những thảm hoa dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ, soi bóng lung linh xuống mặt nước. Lúc này, bạn có cảm giác như đang ngắm nhìn một bức tranh thủy mặc đẹp mơ màng với khoảng không gian xanh mát, hòa quyện của sắc hoa hòa trong núi rừng bạt ngàn thông ba lá cổ thụ dẫn vào Biển Hồ (còn gọi là hồ Tơ Nưng).

Nếu có ý định “săn” hoa dã quỳ thì bạn đừng chần chừ gì nữa mà hãy xách ngay ba lô lên và đi. Đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất để bạn đi chinh phục loài hoa bé nhỏ này và có những trải nghiệm đáng nhớ của một phần tuổi trẻ.

Dung Nguyễn

Ảnh: Sưu tầm

(Theo Congluan)

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cuộc sống của những hot girl đình đám xứ Bắc: Người làm dâu tỷ phú, người làm CEO danh tiếng