Chàng trai đi Lào, Campuchia, Thái Lan trong 5 ngày chỉ tốn 2 triệu đồng

Nguyệt Minh 2016-05-10 18:00
- Hành trình xuyên Việt và sau đó là tham gia chuyến du lịch bụi đi 3 nước của anh Thanh Tâm khiến nhiều người bất ngờ.

Chàng trai ấy là Trần Thanh Tâm (sinh năm 1983, TP.HCM) hiện đang là chủ nhiệm CLB xuyên Việt. Anh chàng đã từng đạp xe xuyên Việt và hiện tại đang thực hiện hành trình đi bộ rong ruổi qua 63 tỉnh, thành phố của dải đất hình chữ S.

Chàng trai đi Lào, Campuchia, Thái Lan 5 ngày với hơn 2 triệu

Anh Tâm cùng bạn đồng hành xuất phát từ Hà Nội. 

Đang thực hiện hành trình xuyên Việt, anh Tâm tiếp tục tham gia chuyến đi du lịch bụi cùng với một người anh em trong CLB của mình, cả 2 đi Lào, Campuchia, Thái Lan trong thời gian 5 ngày từ 13/4 - 17/4. Ý định đi tham quan các nước này là ước mơ từ lâu nhưng chuyến đi này anh Tâm cùng người bạn lại quyết định khá bất ngờ và chỉ có 1 tuần để chuẩn bị.

Ngày 13/4, anh cùng bạn đồng hành khởi hành từ Nhà hát lớn Hà Nội (Việt Nam) - Viêng Chăn (Lào) - Bangkok (Thái Lan) - Phnôm Pênh (Campuchia) và kết thúc hành trình tại Nhà hát TP.HCM (Việt Nam).

Trong khoảng thời gian đó, cả 2 phượt thủ dự kiến chi phí khoảng 100 USD (2,2 triệu đồng/người). Câu chuyện về chuyến đi này được kể lại khiến nhiều người bán tín, bán nghi bởi một hành trình dài đi qua nhiều nước lại được thực hiện trong thời gian khá ngắn và với tổng chi phí chỉ 100 USD (khoảng 2,2 triệu đồng), quả thực là điều khó tin.

Chàng trai đi Lào, Campuchia, Thái Lan 5 ngày với hơn 2 triệu

Điểm dừng chân tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). 

Có quyết định đi phượt qua 3 nước khá đột ngột, nhưng anh Tâm không quá lo lắng bởi kinh nghiệm đi phượt trước đó đã có nhiều, nên việc tính toán kỹ lịch trình đi lại của mình cũng không mất quá nhiều thời gian. Toàn bộ hành trình, anh di chuyển chủ yếu bằng xe bus và đi bộ.

Ngày 13/4, anh đi bộ từ Nhà hát lớn Hà Nội đến bến xe Nước ngầm và đi đến Viêng Chăn (Lào) theo cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Ngày 14/4, anh đến bến xe phía nam Lào, sau đó đi bộ vào trung tâm thủ đô và nghỉ đêm tại đây.

Ngày 15/4, đi bộ đến bến xe phía bắc Lào mua vé xe đi Bangkok (Thái Lan), anh đi qua cửa khẩu Nông Khai (Thái Lan).

Ngày 16/4, anh đến bến xe Mochit, đón xe buýt đến Khaosan và đi bộ vào Hoàng cung Thái Lan tham quan.

Chiều cùng ngày, đón xe buýt về Mochit và lên đường đi Phnôm Pênh (Campuchia) qua cửa khẩu Poipet.

Ngày 17/4, anh đến Phnôm Pênh và đi bộ đến Hoàng cung Campuchia. Buổi chiều, anh lên xe về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đến quận 1 và đi bộ đến Nhà hát lớn TP.HCM kết thúc hành trình.

Nói về mục tiêu 100 USD cho hành trình, anh Thanh Tâm cho rằng: “Hành trình này đi để khám phá bản thân, trải nghiệm nơi xứ người nên không cần phải tốn nhiều tiền như việc du lịch hưởng thụ hay mua sắm. Qua đó mình muốn tìm ra con đường đi du lịch bụi rẻ để tất cả các bạn trẻ có niềm đam mê đều có thể đi và đặc biệt muốn các bạn trẻ nghĩ rằng mình không có tiền, không có thời gian, không có tiếng Anh hãy thay đổi. Nếu bạn muốn thì mọi thứ bạn đều làm được, sắp xếp được. Vậy nên khi thích là xách ba lô lên và đi thôi".

Chàng trai đi Lào, Campuchia, Thái Lan 5 ngày với hơn 2 triệu
Phnôm Pênh (Campuchia). 
Hai chàng trai cập nhật những hình ảnh tại Lào.
Chàng trai đi Lào, Campuchia, Thái Lan trong 5 ngày chỉ tốn 2 triệu đồng

Anh Tâm và bạn đồng hành tại Thái Lan.

Kết thúc hành trình dài 5 ngày với tổng chi phí khoảng 2,2 triệu đồng, một số tiền không tưởng đã cho anh Tâm không ít trải nghiệm: Sự bình tĩnh, đoàn kết, dũng cảm, vượt qua giới hạn của bản thân. Theo anh, điều đặc biệt ở chuyến đi này giúp anh cảm nhận được tình người nơi xa xứ.

Cung đường cũng mang đến cho anh vô số những trải nghiệm như tham gia lễ hội văn hóa của Lào mang tên Lễ té nước , lễ hội này giúp anh không còn thấy lạc lõng giữa hàng nghìn người nồng hậu, nhiệt thành.

Chia sẻ về khoảng thời gian 5 ngày cho hành trình xuất phát từ Việt Nam đi qua Lào, Campuchia và Thái Lan, anh Thanh Tâm cho biết nó khá phù hợp với túi tiền 100 USD và đây cũng là khoảng thời gian hợp lý cho những người muốn đi Lào, Campuchia, Thái Lan hay nhiều nước mà không được nghỉ nhiều. Bản thân anh nhận thấy việc đi đến các thủ đô, trung tâm thành phố các nước như thế là tạm ổn dù có phần vất vả.

Chi tiêu trong 5 ngày của anh Tâm và người bạn đồng hành:

Ngày 1:

Tiền xe từ Hà Nội đến Viêng Chăn (Lào): 500.000 đồng. Xe khởi hành 18h tại bến xe Nước ngầm, cần ăn thật no và mang bánh mì, nước cho bữa sáng và trưa hôm sau.

Ngày 2:

Đi bộ để tham quan và hòa mình vào Lễ hội té nước của người dân nơi đây (1 đô la = 8000 kíp).

Tiền sim truy cập internet: 20.000 kíp, gần 55.000 đồng.

4 chai nước: 16.000 kíp, gần 44.000 đồng.

Tiền cơm tối: 20.000 kíp + 5.000 kíp tiền nước, khoảng 68.000 đồng.

Tiền nhà nghỉ: 60.000 kíp/phòng, mỗi người 30.000 kíp, 82.000 đồng.

Ngày 3:

Tiền xe đi từ bến xe phía bắc (Lào) đến cửa khẩu Nông Khai (Thái Lan): 17.000 kíp, 46.000 đồng.

Tiền xe đi từ bến xe Nông Khai đến bến xe Mochit ở Bangkok là 385 bath, 245.000 đồng.

Tiền nước buổi sáng ở Lào: 2 chai = 8.000 kíp, gần 22.000 đồng.

Tiền cơm trưa: 1 đĩa cơm + 1 chai nước = 30.000 kíp, khoảng 82.000 đồng.

Tiền sim truy cập internet: 100 bath, khoảng 63.000 đồng.

Tiền ăn tối: 1 mì ly: 20 bath + 15 bath nước, gần 22.000 đồng.

Ngày 4:

Tiền vé vào tham quan Hoàng cung Thái Lan và tượng Phật nằm khổng lồ lần lượt là 350 bath và 100 bath, khoảng 285.000 đồng.

Di chuyển từ Hoàng cung Thái Lan ra bến xe Mochit qua 2 tuyến bus: 30 bath, khoảng 19.000 đồng.

Từ bến xe Mochit tới cửa khẩu Poipet là 280 bath (178.000 đồng), từ Poipet đi qua Phnôm Pênh: 10 USD.

2 chai nước: 30 bath, khoảng 19.000 đồng.

Tiền cơm trưa: 1 đĩa cơm 30 bath + 1 chai nước 20 bath, khoảng 31.000 đồng.

Tiền ăn tối: 1 mì ly 20 bath + 15 bath chai nước, gần 22.000 đồng.

Tiền sim truy cập internet: 2 USD.

Ngày 5:

Từ thủ đô Phnôm Pênh, đi bộ tham quan Hoàng cung Campuchia và vui chơi cùng ngắm cảnh tại đây. Đến 12h anh Tâm lên xe về Mộc Bài (Tây Ninh - Việt Nam).

Tiền xe từ Phnôm Pênh về Mộc Bài là 10 USD (khoảng 223.000 đồng).

Tiền ăn sáng là 2 USD tiền ăn + 1 USD tiền nước, tiền ăn trưa 2 USD tiền ăn + 1 USD tiền nước. Tổng 132.000 đồng.

Tiền uống nước: 2 USD, khoảng 44.000 đồng.

Tiền đổi làm kỷ niệm: 2 USD, khoảng 44.000 đồng.

Tổng cộng: 200 USD, còn dư 1.000 kip + 54 bath + 7.000 riel đem về làm kỷ niệm. Như vậy, họ còn dư 74.000 đồng sau chuyến đi.

Lưu ý cho hành trình xuyên 3 nước từ kinh nghiệm của phượt thủ Trần Thanh Tâm:

- Khi đi một mình hay một nhóm thì ít nhất có 1 bạn phải biết hoặc cẩn thận ghi ra những từ tiếng Anh thông dụng và căn bản nhất, đa phần các anh em nước bạn đều nói tiếng bản xứ.

- Khi đi các bạn phải chuẩn bị smartphone chuẩn, sử dụng tìm kiếm thông tin đặc biệt là tìm đường.

- Có kế hoạch thật rõ ràng, sẽ đi đến những nơi nào và sắp xếp cho phù hợp.

- Kkông cần đổi thành tiền bản xứ của các nước trước, chỉ cần các bạn đem theo tiền USD là hợp lý nhất. Nếu được thì đổi USD càng lẻ càng tốt. 

 

Nguyệt Minh

Ảnh: NVCC

 

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do không nên ăn xúc xích