Những điều hay ho mẹ nên dạy khi... tắm cùng con

Nguyên Ân 2014-12-01 08:34
- Không hề "nực cười" chút nào khi cho rằng bố mẹ có thể giáo dục bé qua cả việc tắm cùng con đâu nhé!

Tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ khi con còn nhỏ mẹ mới cần phải tắm cho con; và đương nhiên, mẹ chỉ làm một công việc giản đơn là đứng cạnh con như một "người chứng kiến", lần lượt cởi quần áo của con ra và kỳ cọ cho bé! Đôi khi, có những người mẹ còn cáu kỉnh và bực bội khi tắm cho con mình.

 

Nhưng rồi, tôi đã bất ngờ về một lời khuyên rằng mẹ và con gái (hay tương tự, bố và con trai) nên tắm chung và hoàn toàn ...nude!

 

Vì sao điều này lại không thể cơ chứ?

 

1. Cơ hội để giáo dục giới tính cho con

 

Chúng ta khá băn khoăn khi nói với con về giới tính. Và ta luôn nghĩ rằng con còn nhỏ, chưa đến lúc cần phải hiểu vấn đề. Rồi khi con lớn hơn, ta cảm thấy bắt đầu cần phải nói với con thì lại không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết cách mở lời với con như thế nào. Bởi vì mọi thứ đều đã được "trốn tránh" từ lâu, nên để biết cách bắt đầu là rất khó.

 

Vì vậy, hãy bắt đầu từ việc tắm cùng con ngay khi bé chỉ là đứa trẻ 2 tuổi. Chắc chắn con sẽ có sự quan sát và so sánh, đứa trẻ nào cũng vậy! Và những câu hỏi đầu tiên sẽ xuất hiện. Lúc này, mẹ chỉ cần nói với con theo cách đơn giản và chân thực nhất, rằng đây là phần cơ thể tạo ra sữa để nuôi con, đây là phần cơ thể để sinh ra con,... Khi nào con lớn, cơ thể con cũng sẽ trở nên như thế này...

 

2. Cơ hội để dạy con cách bảo vệ bản thân

 

Trao đổi với con về cơ thể, ta hoàn toàn có thể dạy con cách bảo vệ bản thân. Hãy chỉ cho con thấy rằng, tại sao chúng ta lại phải mặc quần áo, là để che đi những bộ phận nhạy cảm của cơ thể mình. Cơ thể con người cần phải có những bộ phận cần giấu đi như vậy, và đó là bí mật.

 


Khi tắm cùng bé, mẹ sẽ dạy được con rất nhiều điều hay.

 

>>> Xem thêm: Dạy con kỹ năng xã hội từ nhỏ: Việc không thừa!

 

Về sau, hãy dạy con cách phòng tránh những kẻ xâm hại tình dục trong lúc tắm và thay đồ cho con. Cách này, tôi học được từ một người bạn có thời gian dài sống ở nước ngoài, và là cách mà rất nhiều bà mẹ đã dạy cho con mình. Tôi thấy rất nên làm, vì nó chẳng khó khăn chút nào, lại giúp bảo vệ được con khỏi những điều không hay.

 

Các mẹ hãy dặn con rằng không được cho ai chạm vào bộ phận sinh dục của mình, ngoài bà/mẹ hay những người chăm sóc con hàng ngày. Sau phần giải thích, cần phải dạy con thực hành bằng cách chơi trò đóng vai. Mẹ hãy nói với con về một nhân vật nào đó. Ví dụ như "giả vờ, mẹ là một ai đó không phải người thân trong nhà nhé, khi họ chạm vào chỗ này, chỗ này... của con, thì con phải hét to lên như mẹ này"... Và người mẹ hét lên, hét thật to, thực hành giống y như thật và không được coi đây là một trò đùa. Vài lần như vậy, con sẽ hiểu đây là việc hoàn toàn nghiêm túc để bảo vệ mình, và cần thiết phải làm.

 

3. Dạy con về cách giữ bí mật:

 

Thông thường, với bản chất hồn nhiên, các em bé sẽ kể hết mọi thứ mà mình nhìn thấy. Và mẹ cần phải thiết lập với con một "bộ luật" ngay từ khi còn nhỏ, về những điều nên nói và không nên nói. Hãy nhắc con rằng đây là bí mật, tức là không thể kể cho ai nghe và không được nói ra ở chỗ đông người. Nếu giả sử một khi nào đó trẻ quên, hãy nhắc con bằng ám hiệu, nhíu mày, lắc đầu... để con biết và dừng lại. Đôi lúc, cần phải có những hình phạt như không cho bé đi chơi, không cho bé ăn món ăn yêu thích vào cuối tuần,... để nhắc con về việc tôn trọng những thỏa thuận về bí mật.

 

Tuy nhiên, khi phê bình con không biết giữ bí mật, dù nghiêm khắc cũng nên khéo léo bởi trẻ con sẽ không hiểu mình nói sai ở chỗ nào mà lại bị "cấm đoán" không được nói ra.

 

Giống như một lần bạn bè tôi đến nhà chơi, trong lúc mọi người đang ngắm nghía mấy bộ quần áo trên tạp chí thì con tôi bỗng nói rất to trước mặt mọi người, rằng chúng ta phải mặc quần để khỏi bị hở "..." (cái từ rất thông tục mà tôi vẫn thường nói riêng với con). Mọi người lảng đi, còn chồng tôi thì tức giận vì anh xấu hổ, anh lườm tôi, ý chừng trách móc tôi đã dạy con không kỹ càng. Tôi chỉ nhỏ nhẹ gọi con vào bếp, tôi khen con nói đúng, con đã hiểu được vấn đề, nhưng con lại vi phạm vào thỏa thuận bí mật rồi. Đúng là chúng ta mặc quần áo là để nhằm mục đích đó, nhưng nói ra là hoàn toàn không hay nên con sẽ bị phạt không được ăn kem vào cuối tuần; nếu con tái phạm, con sẽ không được xem phim hoạt hình. Con bé đồng ý với tôi, và tôi biết đây sẽ là bài học cho con về giới hạn của việc nói ra những bí mật. Rằng có những điều không sai, nhưng sẽ là không hay để nói.

 

Tôi biết, câu chuyện về việc tắm cùng con sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng tôi tin chắc đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng lý thú!

 

Nguyên Ân

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lật tẩy bản chất thực sự của 12 cung Hoàng Đạo