Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

Phạm Thảo 2022-08-24 18:00
- Từng nhiều lần đến Đà Lạt nhưng chuyến đi này của anh An trở nên đặc biệt hơn khi di chuyển bằng phương tiện xe máy và có thêm người bạn đồng hành đặc biệt là cô con gái tuổi 15.

“Trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, con gái có nói với tôi rằng, cháu muốn được trải nghiệm đi Đà Lạt bằng xe máy để tận mắt chiêm ngưỡng cảnh núi đồi thơ mộng ở nơi đây. Tôi đã đồng ý ngay và xin nghỉ phép để giữ đúng lời hứa sau khi con thi xong”, anh Nguyễn Lê Duy An (sống ở TP. Thủ Đức, TPHCM) nói về chuyến đi phượt Đà Lạt lần đầu tiên của hai cha con.

 

Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

Giữ đúng lời hứa, anh An đưa con gái đi phượt tới Đà Lạt bằng xe máy sau khi con hoàn thành kỳ thi chuyển cấp (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

 

Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

Hai cha con chụp hình ở đồi chè Cầu Đất (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCMTrên đường di chuyển từ TPHCM đến Lâm Đồng, hai cha con dừng chân chụp hình, check-in ở một số điểm đến nổi tiếng ((Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Trước đây, Nguyễn Phúc Hải My - con gái anh An từng đi xe khách lên Đà Lạt nhưng đây là lần đầu tiên “phượt” bằng xe máy cùng ba. Hai cha con xuất phát từ TPHCM vào lúc 7 giờ sáng và đến Đà Lạt lúc 16 giờ cùng ngày.

Anh An cho hay, hành trình di chuyển kéo dài 9 tiếng đồng hồ vì anh chạy với tốc độ chậm và dừng chân ở nhiều chỗ để con gái chụp hình cũng như có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh đẹp dọc đường.

 Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

Chiếc xe đồng hành cùng bố con anh An trong chuyến đi phượt tới Đà Lạt. Trước đó vài ngày, anh phải mang xe đi bảo dưỡng, tránh để sự cố xảy ra (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

 Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

Mọi vật dụng, đồ bảo hộ, che chắn nắng như mũ bảo hiểm, áo dài tay, kính râm,... đều được hai cha con trang bị kỹ càng (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Trước khi khởi hành, ông bố 45 tuổi phải đem xe máy tới tiệm bảo dưỡng để đảm bảo an toàn. Anh cũng chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cá nhân cần thiết cho hai ba con, từ bộ quần áo mưa, bọc giày, khăn trùm đầu cho đến giày, tất, bao tay cùng những trang phục phù hợp cho chuyến đi.

Người đàn ông này cho biết, anh thường xuyên đi phượt khắp nơi và nhiều lần ghé thăm Đà Lạt nên không gặp khó khăn trên quãng đường di chuyển hơn 300km. Qua mỗi cung đường dốc hay khúc cua quanh co, anh rất vững tâm và lái chắc tay.

 Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

Quãng đường dài 300km không làm khó được người cha có nhiều kinh nghiệm đi xa, ngoại trừ thời tiết mưa lớn ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Khi di chuyển tới Lâm Đồng, đoạn từ cao nguyên Di Linh tới huyện Đức Trọng, hai cha con bất ngờ gặp cơn mưa lớn. Sợ con gái nhiễm lạnh, anh và con mặc áo mưa bên trong, thêm một chiếc áo mưa cánh dơi bên ngoài để nước mưa không tạt vào mặt con. Sau đó, ông bố U50 lái xe đưa con về homestay đã đặt trước để nghỉ ngơi. 

Ngoài bữa ăn tự nấu tại khu nghỉ dưỡng, anh An đưa con đi dạo phố, thưởng thức nhiều món đặc sản ở Đà Lạt như bánh căn, xíu mại, gà nướng cơm lam,... 

Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

Hai cha con trải nghiệm bữa ăn giản dị tại homestay (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

Anh An cùng con gái làm món bún đậu mắm tôm, vừa ăn vừa ngắm cảnh núi rừng (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

Anh An liên hệ đặt phòng trước tại một homestay ở gần khu Dã Chiến Đà Lạt để hai cha con nghỉ ngơi. Không gian này mang đến cảm giác mộc mạc, bình dị (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Anh dự kiến dành một tuần khám phá thành phố này, dẫn con gái tham gia những trải nghiệm thú vị như “săn” mây ở đồi chè, check-in các quán cà phê “hot” như Lưng Chừng, Kong hay Túi Mơ,...

Ông bố mong muốn chuyến đi có nhiều kỷ niệm đẹp và xem đây như một món quà tinh thần dành tặng con gái sau kỳ thi chuyển cấp. Anh hi vọng con có kỳ nghỉ vui vẻ, đáng nhớ, giải tỏa áp lực trong học hành.

Về phía Hải My, nữ sinh rất vui và hạnh phúc khi được bố chở xe máy đi “phượt” từ TPHCM ra Lâm Đồng, khám phá Đà Lạt theo cách riêng. Trải nghiệm lần này giúp cô bé 15 tuổi cảm thấy háo hức và thú vị, khác hoàn toàn với lúc di chuyển bằng ô tô. 

Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

Hải My thích thú tạo dáng khi được ba chụp hình (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

 Chuyến đi đặc biệt lần này giúp cô bé được thoải mái ngắm nhìn khung cảnh đồi núi xanh mát dọc hai bên đường (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

 Ông bố giữ lời hứa, đưa con gái đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi chuyển cấp ở TPHCM

Hành trình dài ngồi sau tay lái của bố, vượt hàng trăm cây số tới thành phố ngàn hoa là kỷ niệm mà Hải My không bao giờ quên (Ảnh: Nguyễn Lê Duy An).

Trên một số diễn đàn mạng về du lịch, anh An cũng hào hứng chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc của hai cha con trong chuyến đi phượt tới Đà Lạt. Nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự thích thú, ngưỡng mộ trước hành động đẹp của ông bố trẻ dành cho cô con gái cưng.

- “Ông bố của năm” là đây, vì con gái mà có thể làm mọi thứ. Chúc hai cha con mạnh khỏe, có chuyến đi nhiều kỷ niệm và niềm vui!

- Hai cha con đáng yêu quá. Chỉ cần con muốn, bố sẽ cố gắng làm tất cả vì con. 

- Chúc mừng con gái có một ông bố tuyệt vời nhé. Mong hai ba con sẽ có thêm nhiều chuyến đi thú vị và ý nghĩa hơn!

Thanh Thảo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần thấy 2 dấu hiệu này nên thay pin điện thoại ngay để tránh rước hoạ vào thân