Nghẹn lòng bức thư của bé gái có cha mẹ ly hôn gửi cho thầy giáo: "Thầy có thể nói cho con biết là con có thể làm gì để ba mẹ bình thường trở lại được không?"

2023-02-28 16:06
- Bức thư đã cho thấy được ảnh hưởng tâm lý, tình cảm đến mức nào với con trẻ khi cha mẹ ly hôn.

Ly hôn là điều mà không cặp vợ chồng nào mong muốn. Ly hôn có thể chấm dứt cuộc sống hôn nhân rạn nứt, nỗi buồn trong lòng 2 người nhưng hệ lụy kéo theo là sự chia cách tình cảm của con cái với cha hoặc mẹ. Sang chấn tâm lý với người lớn đã đành, vết hằn về nỗi đau do cha mẹ ly hôn sẽ khó có thể chữa lành trong tâm can đứa trẻ.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ bức thư xót xa của một em học sinh gửi tới thầy giáo. Bức thư có những nét chữ nhỏ nhắn nhưng đằng sau là cả bầu trời ước mơ, nỗi đau giằng xé khiến cư dân mạng nghẹn ngào.

Bé gái mong muốn thầy giáo sẽ gửi bức thư này đến cho cha mẹ do không biết nhờ ai nữa.  Theo nội dung trong lá thư thì ngày em học sinh viết ra những dòng tâm sự này cũng chính là sinh nhật của em. Trong khi bạn bè cùng trang lứa sẽ đón sinh nhật trong sự quây quần bên cha mẹ, được ân cần chăm sóc, được mua bánh kem, được tặng quà... thì bé gái chỉ biết tủi thân vì "chẳng ai nhớ tới nữa". 

Thậm chí, bé còn biết mẹ đã đi làm xa và thường xuyên đăng ảnh với "chú kia" lên Facebook, còn ba đã có vợ mới. Hai người cưới nhau, có một đứa con nhưng tình cảm của dì ghẻ không thể được như mẹ kế. 

Em chia sẻ: "Ba không cho con kêu dì. Ba nói dì xứng đáng là mẹ của con. Nhưng mẹ đó không thương con đâu thầy ơi! Mẹ đó la con lắm nên con muốn về với ông bà... Con nhớ mẹ... Mẹ gọi cho con rồi mẹ nói: Nếu mà con hư, mẹ sẽ không về thăm nhưng mà hết Tết rồi con cũng không thấy mẹ về. Phải chi mà ba với mẹ không ly hôn. Con sẽ giống như bao bạn bè khác! Con sẽ được ba mẹ đưa đến trường. Con không phải đi bộ một mình nữa".

Cô bé viết: “Mẹ nói nếu mà con hư mẹ sẽ không về thăm, nhưng mà hết Tết rồi con cũng không thấy mẹ về. Phải chi mà ba với mẹ không ly hôn, con sẽ giống như bao bạn bè khác. Con sẽ được ba mẹ đưa đến trường, không phải đi bộ một mình nữa. Sinh nhật con không có ai nhớ nữa. Mọi người không chúc mừng, chỉ có thầy gửi lời chúc con. Con muốn ba mẹ về thăm con, dẫn con con đi học. Con chỉ muốn vậy thôi thầy ơi.

Thầy có thể nói cho con biết là con có thể làm gì để ba mẹ bình thường trở lại được không? Con buồn.

Con ước mình có thể lớn thật nhanh để có thể ôm lấy mẹ, có thể đến gần với ba hơn. Con mong thầy có thể nói chuyện với ba mẹ, để ba mẹ hiểu con hơn, vì con không biết nhờ ai nữa. Con cảm ơn thầy”.

Trong tình cảnh không có tình yêu thương của cha và mẹ, cô bé ước mong nhỏ nhoi: "Con ước mình lớn thật nhanh thật nhanh để có thể ôm lấy mẹ... để có thể đến gần với ba hơn".

Đọc bức thư được thầy giáo ở Quảng Nam chia sẻ, cư dân mạng bày tỏ sự xót xa. Thế mới thấy, ly hôn đôi khi là giải thoát cho 2 vợ chồng nhưng nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn con trẻ sẽ khó phai mờ. Cho nên, những ai đã ly hôn, hãy quan tâm đến những đứa con của mình, đừng vì hạnh phúc mà quên đi trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Dẫu hạnh phúc đã vỡ nhưng tình thương với con hãy luôn vẹn tròn. 

Thu Trang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đốt mỡ siêu đỉnh, cư dân mạng thử 2 tuần có ngay vòng 2 con kiến, vòng 3 nẩy nở