Giữa đêm khuya khoắt, đôi vợ chồng run rẩy xin qua chốt, lời nói phát ra từ điện thoại khiến tất cả lặng người

2021-08-13 19:05
- Ngay khi nghe được câu nói đầy thương cảm của đôi vợ chồng, các chiến sĩ trực chốt nhanh chóng cho họ thông đường để vào nhà.

Từ ngày 26/7, TP.HCM đã yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài đường từ 18h đến 6h sáng. Để đảm bảo người dân nghiêm chỉnh chấp hành, nhiều tổ tuần tra, chốt kiểm dịch vẫn túc trực, làm việc 24/24h tại các tuyến phố, cửa ngõ ra vào các quận ở TP.HCM.

Trong quá trình trực tại các chốt, lực lượng chức năng cũng gặp không ít tình huống éo le, hay những câu chuyện đau lòng khiến tất cả đều lặng người.

Mới đây, MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại câu chuyện các đồng chí công an tại chốt kiểm soát dịch gặp phải khi đang trực chiến trong đêm. Theo đó, một đôi vợ chồng trung niên di chuyển qua chốt mà không có giấy đi đường hợp lệ. Giữa 12h đêm khuya thanh vắng, sự xuất hiện đôi vợ chồng đã lớn tuổi tại chốt khiến tất cả chú ý.

Vợ chồng run rẩy, xin qua chốt giữa đêm khuya, lời nói phát ra từ điện thoại khiến tất cả lặng người

Người đàn ông tay vẫn run run, đưa chiếc điện thoại cho cán bộ trực chốt và xin phép được về chịu tang người thân mất. Lúc này, chiến sĩ công an đã hiểu vấn đề và trầm giọng hỏi: "Mẹ chú mất hả?" rồi nói đồng đội cầm chiếc điện thoại từ tay người đàn ông. Một giọng nói nghẹn trong tiếng nấc phát ra từ điện thoại khiến tất cả phút chốc chết lặng: "Mẹ mất rồi, tay chân lạnh ngắt rồi".

Sau khi nghe xong cuộc hội thoại, các chiến sĩ dân quân chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác, không ai hỏi thêm gì từ đôi vợ chồng nữa. Có lẽ, trong mùa dịch này, đây là câu nói đau lòng nhất vì rất khó khăn để di chuyển.

Trước khi đi, cả hai vợ chồng cũng rối rít cảm ơn và cúi đầu chào các chiến sĩ trực chốt.

Vợ chồng run rẩy, xin qua chốt giữa đêm khuya, lời nói phát ra từ điện thoại khiến tất cả lặng người

Khi đoạn clip được chia sẻ, câu chuyện của đôi vợ chồng khiến cộng đồng mạng cũng xúc động không kém.

"Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi mẹ cha. Dịch bệnh còn căng thẳng, cả việc mai táng cho tươm tất cũng khó lòng mà thực hiện, đau xót lắm".

"Nghe xong thấy nghèn nghẹn cổ họng, chú công an cũng vậy, thấy giọng chú trầm xuống là biết chú cũng đau lòng lắm. Mong vợ chồng cô chú gắng vượt qua nỗi đau này".

Mi Trần (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 xu hướng trang điểm nổi bật đến từ Tiktok mọi cô gái đều làm được