Con trai ở ngoài vườn, mẹ đưa cơm rồi 'chạy té khói' vào nhà: Cảnh tượng vừa thương vừa buồn cười

2021-08-13 15:45
- Cảnh tượng vừa tội nghiệp vừa hài hước khiến dân mạng không khỏi bật cười thích thú.

Khi trở về từ vùng dịch, tất cả người dân đều phải tuân thủ khai báo y tế, cách ly cộng đồng. Nhiều tài khoản mạng đã chia sẻ nhật ký những ngày cách ly tại địa phương, thậm chí ngay chính tại nhà mình như một kỷ niệm đáng nhớ và nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước nhật ký cách ly của một chàng trai tên T.H. bởi những đoạn clip cực đáng yêu, gần gũi và giàu năng lượng.

H. được cách ly y tế tại nhà, có "cơ ngơi riêng" trong vườn nhà suốt thời gian này nên tâm lý và sinh hoạt thoải mái, thân thuộc. Trong một lần khoe bữa sáng trong lều với sầu riêng, bơ dầm, bánh mì ốp la của mình, H. còn cao hứng bảo: "Chắc xin mẹ cách ly thêm 360 ngày nữa quá, chứ cách ly sướng như tiên vậy".

Con trai cách ly ngoài vườn, mẹ đưa cơm rồi chạy té khói vào nhà: Cảnh tượng vừa thương vừa buồn cười

Đặc biệt, clip "quy trình đưa cơm" của gia đình cho H. đã thu hút nhiều sự quan tâm. Theo đó, H. sẽ để hai chiếc bát không trên một chiếc ghế nhựa. Sau đó, mẹ anh này sẽ mang cơm ra rồi sang vào hai chiếc bát ấy. Chàng trai đợi mẹ vào nhà rồi mới ra lấy cơm. Anh chia sẻ việc này có hơi bất tiện nhưng nhưng miễn không bị bỏ đói và an toàn là được.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng thích thú trong "quy trình đưa cơm" này chính là động tác giao cơm nhanh rồi vội vã bỏ bỏ chạy thật xa của người mẹ, được một lúc lại ngó ra sau nhìn con. Cảnh tượng này quả là trông vừa thương vừa hài hước.

Con trai cách ly ngoài vườn, mẹ đưa cơm rồi chạy té khói vào nhà: Cảnh tượng vừa thương vừa buồn cười

Mẹ giao cơm rồi vội vào 'rút lui' khiến nhiều người thích thú 

Được biết, H. đã về quê tại Cam Ranh, Khánh Hòa từ cuối tháng 7. Trước đó, anh chàng mới vào TP.HCM làm được 4 tháng mà hết 2 tháng dịch. Công ty cho nghỉ làm, H. ở trọ nhưng thấy tốn tiền và ba mẹ lo nên đã đi xe máy về nhà.

Lúc về, anh phải đứng ở ngoài cổng nửa tiếng, người nhà làm trại xong hết rồi mới cho vào. Ngoài ra, anh cũng cho biết việc cách ly này là do bản thân tự nguyện chứ gia đình không ép buộc vì bố mẹ đã lớn tuổi, nhà lại có cháu nhỏ nên anh không muốn bị ảnh hưởng.

Mi Trần (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn