Bật cười bài văn tả cây em thích nhất, học sinh tiểu học viết chân thực đến khó tin về loại cây không ai ngờ nổi

2022-06-06 16:26
- Học sinh tiểu học tả cây vàng làm cho cư dân mạng thực sự ngã ngửa.

Bài văn của trẻ tiểu học luôn có những câu từ ngô nghê, buồn cười khiến dân mạng ngã ngửa. Và mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về bài viết tả cây mà em thích nhất.

Nhiều người có lẽ nghĩ, học sinh này sẽ tả cây hoa hồng, cây bàng, cây phượng... Vậy mà không ngờ cây xuất hiện trong bài là cây vàng.

Học sinh viết: "Trong rất nhiều loại cây, em thích nhất là cây vàng. Cây có màu vàng cứng, hình chữ nhật, sáng chói, lấp lánh. Không những em thích mà mẹ em cũng thích. Mẹ bảo nhà cứ có vài chục cây vàng thì đời khắc ấm êm".

Bài văn buồn cười và có tính giải trí cao. Có lẽ do tên gọi là cây vàng nên học sinh này bị nhầm lẫn với cây trồng. Tuy nhiên, thực tế cây vàng là tên gọi dân dã gồm có 10 chỉ vàng chứ đó không phải là cây trồng như học sinh này nghĩ.

Hồi năm 2020, từng có một bài văn tương tự. Một học sinh cho hay, tong số các cây cho bóng mát, trái ngọt và tỏa ngát hương thơm thì cây vàng vẫn là cây ưa thích nhất của em.

Trên thế giới có rất nhiều đơn vị tính khối lượng khác nhau nhưng tất cả chúng đều có mối quan hệ chuyển đổi để thuận tiện cho việc giao dịch giữa các quốc gia. Với vàng cũng vậy. Chúng ta có thể quy đổi khối lượng vàng ra kg (kilogram) như sau:

1 lượng vàng = 1 cây vàng = 10 chỉ vàng = 1000/26,7 = 37,5 gam = 0,0375 kg
Như vậy, theo công thức quy đổi trên đây, chúng ta có thể biết được 1 lượng/1 cây vàng bằng 0,0375 kg và bằng 37,5 gam.

Nguyên văn bài làm của cậu học sinh này như sau: "Trong nhà em có rất nhiều cây, cây cho bóng mát, có cây cho trái ngọt, có cây tỏa ngát hương thơm. Cây nào em cũng yêu. Cây nào em cũng quý. Nhưng cây mà em yêu thích nhất là cây vàng."

AM 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái khóc?