Muốn trở thành người chuyên nghiệp, hãy gia cố chiếc nan thấp nhất trong thùng nước năng lực của bạn!

2015-08-11 07:02
- Nhưng rồi, ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình sai quá! Công việc không phải là một trò cá cược, nó cần sự tính toán kỹ lưỡng và suy ngẫm. Tôi quá tự tin, hoặc có thể là quá lười nhác nữa, không chịu làm một điều gì tường tận, không muốn mất công nghiền ngẫm vì luôn cảm thấy mình giỏi giang.

Ai đó đã nói rằng, nhân vô thập toàn, nghĩa là mỗi một chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả, nên thay vì chỉ biết nhìn vào khuyết điểm của bản thân để tự ti, chán nản, hãy nhìn vào những ưu điểm của mình và chọn lựa những điều có thể giúp phát huy ưu điểm ấy. Đừng dại mà “dây” vào những nơi có thể khiến mình trở nên thảm hại trong mắt mọi người. Tôi vô cùng tâm đắc với điều ấy, và tôi đã đến xin phỏng vấn ở công ty mới của mình với một tư duy vô cùng “lạc quan tếu”, tôi chỉ nghĩ về ưu điểm của tôi thôi. Mỗi ngày, đứng nhìn mình trước gương, tôi thấy tôi, bên cạnh một rổ những khiếm khuyết, cũng có được muôn ngàn ưu thế. Thứ nhất là tôi rất là xinh, ăn mặc rất là đẹp đẽ và thời thượng. Tiếp nữa là tôi ăn nói rất lưu loát này. Sau nữa là tôi dễ gần này. Rồi tôi lại có nhiều ý tưởng sáng tạo này. Đặc biệt là ở phần ăn nói và ý tưởng sáng tạo trong công việc. Phải nói đây là thế mạnh của tôi.

Tôi vượt qua vòng phỏng vấn rất nhanh và dễ vì tôi đã có kinh nghiệm trong công việc này, tôi lại nhanh nhẹn, tháo vát và xinh đẹp nữa! Chưa kể đến việc tôi trình bày vài ba ý tưởng, sếp gật đầu lia lịa. Vào làm rất nhanh, và rất vui. Tôi hớn hở sung sướng lắm! Về nhà, tự nhìn ngắm trong gương, tôi tự hào vì mình đẹp rạng rỡ. Rồi tôi cười khẩy: "để rồi xem, “cái bọn” ở công ty cũ sẽ ngất vì tôi". Tôi sẽ thăng tiến vù vù, sẽ mua nhà trong vài ba năm tới cho họ sáng mắt ra vì không trọng dụng một nhân tài như tôi.

Muốn trở thành người chuyên nghiệp, hãy gia cố chiếc nan thấp nhất trong thùng nước năng lực của bạn!

Nhưng đời không là mơ. Tôi bị sếp lập biên bản đến tận 13 lần trong tháng vì cái tội đi làm muộn! Chưa kể, các ý tưởng tôi đề ra thì nhanh chứ làm thành sản phẩm hoàn thiện và có đầy đủ các loại thủ tục đi kèm thì tôi luôn đứng đầu sổ từ dưới lên trên! Nên đứa khác nhanh tay nhanh mắt, bổ sung tí teo, cho ngon lành hơn, rồi nó hoàn thiện mất, thế là thành công của nó. Đã thế, những người làm việc nhóm với tôi, họ cứ rên rỉ suốt vì cái tội tôi vô cùng tùy hứng, thích làm thì làm, không thích thì đóng cửa, tắt điện, tắt luôn điện thoại rồi... đi ngủ! Thật ra, không phải bây giờ tôi mới phải nghe những lời chê trách này.

Hồi ở công ty cũ, tôi cũng đã bị chê bai mắng mỏ y như thế. Nhưng tôi nghĩ, chẳng qua là không hợp nhau thôi. Vì tôi tự đánh giá tôi... sáng giá! Tôi tự cảm thấy rằng thiếu tôi những người xung quanh chỉ là 1 lũ “táo bón” về ý tưởng. Chưa kể, những cái quy định của sếp kiểu như đi đúng giờ, báo cáo đúng giờ... đều chỉ là “vẽ chuyện”, là vô tác dụng. Tôi nói ngắn gọn trong hai từ “không hợp, và cũng vì cái kiểu “không hợp” này nên tôi dứt áo ra đi khỏi công ty cũ, hi vọng về đây mình được sẽ khá, vậy mà kiểu này chắc tôi lại phải viết đơn xin nghỉ việc nữa rồi!

Nhưng rồi, ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình sai quá! Công việc không phải là một trò cá cược, nó cần sự tính toán kỹ lưỡng và suy ngẫm. Tôi quá tự tin, hoặc có thể là quá lười nhác nữa, không chịu làm một điều gì tường tận, không muốn mất công nghiền ngẫm vì luôn cảm thấy mình giỏi giang. Tình cờ, tôi lại đọc được bài viết, đại ý rằng với một cái thùng chứa nước, muốn chứa được nhiều thì quan trọng là phải khít các nan, và đặc biệt là cần gia cố vào chiếc nan thấp nhất thay vì cứ nhìn mãi để tự hào về chiếc nan cao. Bởi vì một chiếc nan cao, đổ nước vào, nước sẽ tràn ngay ra góc trống của chiếc nan thấp nhất...

Tôi thấy toàn thân “lạnh buốt” vì tỉnh ngộ! Tôi đây, tôi chính là “chiếc thùng nước” thất thường giữa những chiếc nan cao và thấp. Tôi quá tự tin vào thế mạnh của bản thân mình. Đồng ý là có nhiều người không sáng tạo bằng tôi, không có nhiều ý tưởng bằng tôi, nhưng họ đúng giờ, họ làm việc nghiêm túc, họ tôn trọng những người trong team, họ kiên nhẫn và chịu trách nhiệm về ý tưởng của mình...

Tôi xin lỗi sếp về những gì mình đã gây ra, và xin thêm một cơ hội nữa. Sếp nhìn tôi bằng cái nhìn không chút nào tin tưởng. Nhưng cũng đành vậy thôi, việc của tôi không phải là ngồi đó nói hay giải thích thêm gì nữa. Tôi cần bắt tay vào làm...

Nguyên Ân
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt trạng thái vừa mới truy cập trên Zalo cực đơn giản